Tranh cãi vì cái hóa đơn làm móng hơn 2 triệu - mới thấy chị em chịu chi đến thế nào

Nhiều người cho rằng với kết quả là bộ móng đẹp long lanh, sang chảnh thì 2 triệu không phải cái giá quá chát

Nhiều người cho rằng với kết quả là bộ móng đẹp long lanh, sang chảnh thì 2 triệu không phải cái giá quá chát, nhưng một số ý kiến lại cho rằng làm móng thôi cũng cao như thế thì quả thực "chặt chém", đầy chỗ rẻ đẹp hơn.

Trước giờ chị em bàn luận, tranh cãi khá nhiều về các loại dịch vụ làm đẹp, nào là phun xăm, tiêm môi, làm cằm, khâu má lúm giả… Cứ lâu lâu lại có bài viết “tố” cơ sở này trung tâm nọ phẫu thuật hỏng, gây biến chứng, sự cố, kiện tụng… khiến phái đẹp lại giật mình thon thót, bởi hầu như cô gái nào cũng muốn đi chỉnh sửa một chút mũi, môi, cằm, mắt để hài lòng hơn với diện mạo của mình. Cứ quyết định đi trùng tu nhan sắc là chị em lại phải đắn đo, suy nghĩ, tham khảo ý kiến khắp mọi nơi, bởi chuyện thẩm mỹ sai 1 ly là đi cả khuôn mặt, tiền mất tật mang.

Ngoài ra, chị em còn lăn tăn xoay quanh vấn đề giá cả dịch vụ làm đẹp. Mỗi nơi có một mức giá khác nhau, tuỳ vào chất lượng phục vụ, tuy nhiên vẫn có chỗ gây tranh cãi vì chẳng biết có đúng là đắt xắt ra miếng hay không, như chuyện làm nail, mới đây trên mạng xã hội đã đăng một hoá đơn làm móng trị giá 2 triệu khiến chị em xôn xao ầm ĩ:

choáng với độ chịu chi làm nails của chị em
Hoá đơn làm nail trị giá lớn đang khiến cư dân mạng ồn ào thắc mắc.

Đa phần các cô gái đều tỏ ra ngỡ ngàng, giật mình trước số tiền triệu bỏ ra cho một bộ móng tay móng chân. Có người làm chỉ vài ba trăm nghìn, cảm thấy như thế là quá đắt, như bạn Ong Chúa chia sẻ: “Mua đôi giày 850 ngàn thôi mà đắn đo mãi, trong khi giày dép dùng thì lâu hơn, móng chơi được có 1 – 2 tháng, thanh toán hơn 2 triệu chắc em khóc tiếng Mán”.

Nickname Amanda Linh thì dở khóc dở cười: “Ôi trời ơi, bộ móng hơn 2 củ. Dát vàng à???”. Cùng chung suy nghĩ rằng chi phí làm móng quá cao, nhiều chị em hay đi sơn sửa nails cho rằng, kể cả đắp một đống đá lên cũng không thể có giá cao như thế, lại còn tính tiền từng viên, đếm đủ tận mấy trăm viên thế kia thì… hoành tráng quá, còn cả dịch vụ nhỏ như cắt da, tưởng ít mà cộng vào cũng lên đến vài trăm. 2 triệu không hẳn quá nhiều, nhưng với các mẹ bỉm đi làm lương không cao thì nó cũng là một khoản đáng để suy tính.

choáng với độ chịu chi làm nails của chị em
Phái đẹp đang bàn tán nhộn nhịp trên mạng, xoay quanh chuyện chi phí làm đẹp cho móng tay móng chân.

Cô nàng Hanah Nguyễn cảm thấy chủ nhân bộ móng trên hơi bị chặt chém: “Hình như bạn bị chặt rồi, mình làm một bộ còn lồng lộn nổi bật hơn mà có 1 triệu, lại còn đắp bột các kiểu”. Cái quan trọng gây tranh cãi nhất ở đây là thập cẩm các loại đá gắn lên móng, mà xem ảnh thì mọi người đếm mãi không thấy đủ số như trong hoá đơn ghi, có lẽ chủ nhân bộ nails cũng không thể rảnh rỗi ngồi soi để than phiền với ai xem đắt hay rẻ.

Có mẹ đùa vui rằng: “Làm móng xong xót của, về nhà chắc không dám nấu cơm giặt giũ, chỉ có ngồi trên giường chỉ tay như Thái hậu để chồng con làm việc nhà!”.

choáng với độ chịu chi làm nails của chị em
Một thành viên mạng khoe bộ móng đẹp không kém bộ 2 triệu ở trên, nhưng giá chỉ bằng một nửa.

choáng với độ chịu chi làm nails của chị em
Thậm chí, có cô nàng gây choáng váng hơn khi tiết lộ 10 ngón xinh đẹp lộng lẫy của mình có giá chỉ... 300 ngàn.

Bá đạo hơn, có ông chồng khi nhìn thấy bức ảnh chụp hoá đơn 2 triệu làm móng cả tay lẫn chân, đã phát biểu câu khiến chị em cười lộn ruột: “Thôi, các mẹ ra sông nhặt sỏi, chọn toàn viên óng ánh ý, về đập ra lấy keo con voi gắn lên tay chân, đảm bảo đẹp gấp tỉ lần ra tiệm, mà chả tốn kém gì”.

Một số người nhận ra tiệm nails ở trên đã chia sẻ rằng mình cũng từng đi làm móng ở đó, sau khi được phục vụ tận tình thì họ cảm thấy mức giá tiền triệu cũng xứng đáng với chất lượng sản phẩm, móng khá bền và đẹp. Nhiều chị em đưa ra hoá đơn chi tiết làm móng của mình để so sánh, và cảm thấy 2 triệu cũng không đến mức quá đắt đỏ.

choáng với độ chịu chi làm nails của chị em
Một hoá đơn tiền triệu khác cũng được cho là cùng nơi với bộ móng 2 triệu đang khiến chị em tranh cãi.

choáng với độ chịu chi làm nails của chị em
Có vẻ như nhiều nơi cũng đưa ra mức giá tương ứng với chất lượng phục vụ của mình.

Bên cạnh những ý kiến đánh giá rằng bộ móng kia đẹp nhưng 2 triệu thì hơi “chát”, cũng có nhiều người am hiểu về nails cảm thấy mức giá đó là phù hợp. Thành viên Gia Hân phân tích: “Mình nghĩ hoá đơn này đã bao gồm cả phí dịch vụ, như kiểu bệnh viện quốc tế ý. Bình thường đắp gel thôi đã 300 – 400 nghìn rồi, trước mình đi sơn và đính đá, có 10 viên đã hết hơn trăm bạc. Đá trong ảnh này nhìn đẹp hơn”.

Nhiều cô nàng chép miệng than thở, thôi thì tiền nào của nấy, người ta có tiền thì bộ móng bạc triệu bõ bèn gì, đổi lại được vẻ ngoài nhìn sang chảnh hơn bao nhiêu. Ai cũng công nhận là 2 triệu hoàn toàn xứng đáng với sản phẩm như trong hình, form đẹp, chắc chắn. Chỉ có điều, không phải ai cũng đủ khả năng đầu tư làm đẹp như thế, nên chị em lăn tăn cũng phải. Cũng chính từ hoá đơn làm móng này mà chị em lại phát sốt với trào lưu nho nhỏ, khoe những bộ móng xinh xắn mình sở hữu, cùng so sánh, chia sẻ giá cả, địa chỉ làm nails rẻ đẹp với nhau. Thế là đủ để có những phút giây thư giãn vui vẻ rồi.

Theo Trí Thức trẻ


làm móng tay

dịch vụ làm đẹp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.