9X tay ngang mở shop thời trang trả nợ cho gia đình

Bố mẹ vỡ nợ khi đang học lớp 12, Bùi Thùy Vân (18 tuổi) gom tiền tiết kiệm, vay mượn bên ngoài để mở cửa hàng quần áo, trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Bố mẹ vỡ nợ khi đang học lớp 12, Bùi Thùy Vân (18 tuổi) gom tiền tiết kiệm, vay mượn bên ngoài để mở cửa hàng quần áo, trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Trong mắt bạn bè, Bùi Thùy Vân rất cá tính. Vân là tiểu thư nhà giàu, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, sống trong môi trường có điều kiện. Coi trọng bề ngoài, trước đây, Vân là "con nghiện" mua sắm quần áo, phụ kiện.

Tuy nhiên, giữa năm Vân học lớp 12, gia đình cô đổ vỡ, vướng vào khoản nợ ngân hàng tương đối lớn. Mẹ Vân ốm bệnh, tâm lý không ổn định. Hai chị gái đi lấy chồng, Vân là con út trong gia đình nên dù đang học cuối cấp, cô vẫn quyết tâm tìm cách giúp mẹ.

Thích vẽ và từng tự thiết kế quần áo từ nhỏ, bố mẹ lại làm nghề buôn bán nên cô gái trẻ sớm có "máu" kinh doanh. Năm cấp 3, có giai đoạn, Vân từng bán quần áo, nữ trang - những món mua về nhưng không dùng đến. Có lần, mua 10 bộ đồ nhưng không dùng đến, cô đem lên mạng Internet và bán hết chỉ trong một ngày. 

Là người rành về thời trang, lại từng bán hàng nên Vân khá nhanh nhạy trong việc kinh doanh. Thời gian đầu, để tìm hiểu thị trường, Vân học buổi sáng và tranh thủ buổi chiều rong ruổi khắp các shop tham khảo mẫu mã và giá sản phẩm. Ngoài ra, cô lên mạng Internet để cập nhật sở thích thời trang của các bạn trẻ. Vân mua những mẫu lạ về bán thử trên mạng xã hội.

Thấy em gái mua nhiều đồ, Bùi Thùy Dung - chị của Vân trách móc. Khi Vân giải thích sẽ mở shop quần áo để phụ giúp gia đình, chị gái Vân nghẹn ngào: "Từ nhỏ, Vân sống hồn nhiên trong nhung lụa, không phải lo lắng điều gì. Thế nhưng, khi gia đình gặp nạn, em trưởng thành, tâm lý và luôn biết nghĩ".

9X tay ngang mở shop thời trang trả nợ cho gia đình
Vân tự làm mẫu thời trang để tiết kiệm chi phí cho cửa hàng. Ảnh: NVCC.

Bà Chu Thị Kim Thuỷ, mẹ Vân cũng nói: "Khi con gái xin ý kiến mở cửa hàng ngay tại nhà, tôi gạt đi. Nhưng thấy cháu quyết tâm và tâm huyết, kinh tế gia đình cũng đang eo hẹp nên động viên con, giúp con khi rảnh rỗi. Là em út trong gia đình, nhưng Vân là đứa sống tình cảm và có nghị lực, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi hiện tại". 

Ủng hộ kế hoạch của Vân, hai chị gái tranh thủ thời gian rảnh làm đồ handmade, phụ kiện thời trang để cô bán kèm. Anh rể làm trong lĩnh vực xây dựng nên giúp Vân ở khâu thiết kế cửa hàng. Các đồ trang trí đều do Vân tự cắt và sáng tạo. Với không gian rộng 60 m2, chi phí mở shop giảm một nửa so với dự tính, chỉ khoảng 50 triệu đồng.

Từng "nghiện" shopping nên Vân rất am hiểu về các mẫu quần áo. Khi có khách, cô chủ trẻ tư vấn để họ chọn được trang phục vừa vặn nhất. Cửa hàng lại gần trường học, Vân nhập thêm quần áo trẻ em về bán. Do không mất tiền thuê mặt bằng và nhập được giá tốt nên sản phẩm có giá rẻ, dao động từ 70.000 đến 300.000 đồng. Cũng vì thế, 80% khách mua tại cửa hàng Vân đều quay lại ủng hộ. 

Hiện tại, doanh thu trung bình một ngày của cửa hàng đạt khoảng 7-8 triệu đồng. Theo Vân, con số này không nhiều so với những hệ thống quy mô, nhưng nếu so với người kinh doanh tay ngang như Vân, đó là con số lớn. Một nửa số tiền lời thu được, Vân dùng để tái đầu tư. Số còn lại, cô sẽ gom góp lo cho mẹ trả nợ và tích lũy.

Vân chia sẻ thêm, cô đang rất khó khăn và tài chính luôn là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, không vì vậy mà chủ shop bất chấp lấy giá cao hay buôn bán không trung thực. Mới 18 tuổi nhưng cô rất nhanh nhạy trong cách kinh doanh. Ngoài bán tại shop, Vân còn quảng cáo trên Facebook và nhận bán buôn. Có ngoại hình ưa nhìn nên Vân tự làm người mẫu cho các sản phẩm. "Hiện tại, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào cửa hàng quần áo. Vì thế, mình luôn cố gắng làm tốt để đạt doanh thu cao nhất trong ngày", Vân cho hay.

Còn một tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp nên Vân tranh thủ thời gian tại cửa hàng để học. 9X tiết lộ, cô sẽ thi vào ngành Quản trị kinh doanh Đại học Tài Nguyên và Môi trường để sau này phát triển thương hiệu thời trang riêng. "Hiện tại, mình tập trung vào việc học và buôn bán, gạt bỏ những mặc cảm về gia đình để luôn giữ vững tinh thần cho mẹ", Vân tâm sự.

Thanh Hiếu, bạn thân và cũng là khách hàng quen thuộc của cửa hàng cho biết, Vân học khá, sống nhiệt huyết và nghị lực. Khi Vân mở cửa hàng, Hiếu và bạn bè thường xuyên đến mua quần áo ủng hộ vì biết Vân đang gặp khó khăn.

Bạn đã khởi nghiệp như thế nào? Bạn đã thành công hay thất bại? Tintuconline mời độc giả chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình bằng cách gửi email tới địa chỉ  tintuconline@vietnamnet.vn hoặc comment bên dưới bài viết.



Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.