Cai nghiện Facebook, 9X có thu nhập tốt từ xăm henna

Nguyễn Quỳnh Anh (18 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bỏ được chứng nghiện Facebook và kiếm thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày.

Tình cờ biết đến môn nghệ thuật xăm henna, Nguyễn Quỳnh Anh (18 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bỏ được chứng nghiện Facebook và kiếm thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày.

Mẹ đi làm xa, ở với bố nên Quỳnh Anh lấy mạng xã hội làm nơi chia sẻ cảm xúc với mọi người. Thậm chí, thay vì gặp gỡ bạn bè, cô chủ yếu giao tiếp với mọi người bằng cách nhắn tin qua công cụ này. Biết bản thân bị hội chứng nghiện Facebook nhưng Quỳnh Anh không có động lực để bỏ. 

Một lần tình cờ, Quỳnh Anh được một người bạn chia sẻ clip về phương pháp xăm henna. Vốn thích vẽ từ hồi bé, cô nàng liền mua bút về học thử. Tự lấy mình là "chuột bạch" để thí nghiệm cho những nét vẽ nguệch ngoạc đầu tiên. Từ tay, chân, bụng, thậm chí là mặt Quỳnh Anh đều kín hình xăm. "Có lần vẽ hỏng, mình ở nhà một tuần mà không dám ra ngoài", Quỳnh Anh chia sẻ. 

Cai nghiện Facebook, 9X có thu nhập tốt từ xăm henna
9X thu nhập hơn 30 triệu đồng một tháng từ xăm henna. Ảnh: Ngọc Lan.

Bị hấp dẫn bởi môn nghệ thuật này, Quỳnh Anh dành tất cả thời gian rảnh rỗi để chuyên tâm vào vẽ. Mỗi lần thức dậy, thay vì cầm điện thoại mở ứng dụng mạng xã hội, cô nàng lại hì hục học vẽ, thử nghiệm những hình xăm mới lên người mình.

Ban đầu, Quỳnh Anh phải mất 40 phút cho đến 1 tiếng cho một bức vẽ đơn giản. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn miệt mài, thời gian vẽ rút ngắn còn 10-15 phút. Những đứa trẻ hàng xóm rất thích thú với việc vẽ xăm của cô và trở thành những vị khách đầu tiên của Quỳnh Anh.  

Mỗi lần đi chơi hay tham gia các sự kiện, cô nàng đều tự xăm henna cho chính mình. Biết được những hình xăm ngộ nghĩnh, bạn bè dần tìm đến Quỳnh Anh để vẽ. Cũng từ đó, số lượng khách đến xăm đông hơn.

Quỳnh Anh lấy giá khá hợp lý và rẻ hơn so với các phòng xăm henna khác. Những hình có họa tiết đơn giản, nhỏ giá chỉ 50.000 đồng. Hình khối lớn, phức tạp và cầu kỳ hơn được tính giá từ 500.000 đến 700.000 đồng.

Cai nghiện Facebook, 9X có thu nhập tốt từ xăm henna
Quỳnh Anh chăm chút và gửi gắm tình cảm vào từng bức hình xăm. Ảnh: Ngọc Lan.

Vì lịch học tại trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội khá thưa nên cô nàng tranh thủ ngày đêm để vẽ. Ngoài xăm ở nhà, Quỳnh Anh còn nhận đến nhà vẽ cho khách. Vào những dịp sự kiện như Noel, Halloween, trung thu, … số lượng khách lên đến 20 người. Cô thợ xăm phải "chạy sô" khắp Hà Nội. Có buổi, cô kiếm được 5 triệu đồng một ngày từ xăm henna.

Khi thấy con vui lên mỗi ngày khi khoe những bức vẽ henna, cô Nguyễn Thị Thúy, mẹ của Quỳnh Anh không giấu nổi xúc động: "8 năm xa mẹ, Quỳnh Anh hay buồn và khóc. Cháu bị thiệt thòi khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cả bố mẹ và tình cảm gia đình. Nhưng từ khi vẽ henna, tôi thấy cháu cười nhiều hơn". Mẹ Quỳnh Anh cũng chia sẻ, xăm henna tạo hình vẽ tạm thời trên cơ thể, không gây độc hại hay xăm chết lên da nên luôn ủng hộ niềm đam mê của con. 

Thúy Anh, một người bạn cũng là khách hàng quen cho biết, Quỳnh Anh không những xinh đẹp, khéo tay mà còn hòa đồng và dễ tính. "Chẳng những vẽ đẹp mà Quỳnh Anh còn rất chăm chút, cẩn thận. Mỗi nét đều có hồn và chất chứa tình cảm”, khách hàng này chia sẻ.

Gần đây, ngoài vẽ tay, đùi, nhiều người có nhu cầu vẽ ở lưng và ngực. Khách hàng không chỉ là phụ nữ mà còn có nam giới. Quỳnh Anh chia sẻ, ban đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng vì đam mê nên cô vượt qua tất cả.

Là người khá rụt rè và không tự tin trong giao tiếp, tuy nhiên, từ khi nhận xăm henna cho khách, cô gái trẻ lại tạo cho mình cá tính riêng. 9X này cho biết, ngoài thu nhập cao, điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất là tìm được niềm vui mới thay vì lướt Facebook như trước kia. Dù không xấu, nhưng theo cô, nếu dồn quá nhiều thời gian trong ngày cho việc lướt mạng xã hội cũng không hẳn tích cực. Ngoài ra, cô cũng tự cảm nhận sự thay đổi tích cực của bản thân: mạnh dạn, hòa đồng và luôn muốn giao tiếp với tất cả mọi người. 

Kiếm được tiền từ xăm henna, Quỳnh Anh giữ lại một nửa để làm vốn. Cô thợ xăm cho biết, tương lai gần sẽ tự mở một quán cà phê ngay tại Hà Nội, và khách hàng có thể yêu cầu xăm bất cứ hình gì, khi nào họ muốn.

Henna là một môn nghệ thuật truyền thống của Ấn Độ, thường được dùng để vẽ cho các cô dâu trong lễ cưới, hoặc các dịp lễ hội lớn, vẽ lên bụng bà bầu cầu mẹ tròn con vuông, vẽ cho trẻ em cầu chúc sức khỏe và may mắn…

Mực vẽ henna chiết xuất từ cây lá móng, khi nghiền nhuyễn thành bột và thêm một số thành phần tự nhiên khác sẽ trở thành một loại thuốc nhuộm thiên nhiên an toàn cho da.

Màu Henna khi vẽ là màu đen nhưng sau từ một tiếng đến 3 tiếng, mực sẽ khô và bong, khi đó sẽ cho màu cam đẹp mắt. Hình xăm này có thể giữ trong vòng 1-2 tuần.

Hiện nay trên thị trường có nhiều màu khác nhau như đen, nâu và nâu đỏ…thường bán dưới dạng tuýp khối lượng 30gr với giá trung bình khoảng 90.000-120.000 đồng.

Bạn đã khởi nghiệp như thế nào? Bạn đã thành công hay thất bại? Tintuconline mời độc giả chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình bằng cách gửi email tới địa chỉ  tintuconline@vietnamnet.vn hoặc comment bên dưới bài viết.


Theo Zing




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.