Dinh thự siêu sang làm từ... xác Boeing 747

Kiến trúc sư David Hertz tiết lộ, trong quá trình phê duyệt, công ty hàng không dân dụng của Mỹ còn yêu cầu kiểu dáng thiết kế phải thực sự mỹ mãn, để nhìn từ không trung xuống có thể nhận ra đây là một kiến trúc mang tính nghệ thuật chứ không phải là một xác máy bay bị rơi, tránh trường hợp các phi hành gia liên tục điện báo về tổng đài.

Kiến trúc sư nổi tiếng ngườiMỹ David Hertz đã cất công xây dựng một dinh thự siêu sang mang tên: “WingHouse” (ngôi nhà có cánh) trong nhiều năm tại một đỉnh đồi của Malibu,California từ xác một chiếc Boeing 747.

Vài năm trước, DavidHertz đã đón tiếp một thượng khách có nhu cầu thiết kế nhà, bà FrancieRehwald. Đây là một doanh nhân thành đạt, sinh trưởng trong gia tộc kinhdoanh xe hơi lừng danh tạiCalifornia. 

Dinh thự siêu sang làm từ... xác Boeing 747
Ngôi nhà có cánh sau khi hoàn thiện

Người phụ nữ trạc tuổi lụctuần này vừa nghỉ hưu và đã bỏ một khoản tiền khổng lồ để tậu về khuôn viênrộng tới 22 ha trên ngọn đồi xinh đẹp củaMalibu, California.Bà dự định sẽ xây dựng một ngôi nhà siêu sang trọng hướng ra mặt biển, tậnhưởng không khí trong lành theo phong cách “thân thiện với môi trường và đầynữ tính”.

Trước yêu cầu này, thầyphù thủy kiến trúc David Hertz đã táo bạo nghĩ ra ý tưởng sẽ dùng phếliệu của chiếc Boeing 747 đã cũ để tái tạo và tái sinh thành một ngôinhà trong mơ như ước nguyện của Rehwald -  ngôi nhà có cánh.

Dinh thự siêu sang làm từ... xác Boeing 747
Ngôi nhà nhìn từ trên cao

Năm 2006, hai người tìm tới một kho trực thăngcũ tại California và đặt mua một chiếc Boeing 747 với giá 35.000 USD để biếnước mơ thành sự thật. Do phải nhận được sự cho phép của 17 bộ ngành cho côngtrình độc đáo này, nên kế hoạch phải lui tới tháng 6/2008 mới bắt đầu khởicông xây dựng.

Kiến trúc sư David Hertztiết lộ, trong quá trình phê duyệt, công ty hàng không dân dụng của Mỹcòn yêu cầu kiểu dáng thiết kế phải thực sự mỹ mãn, để nhìn từ khôngtrung xuống có thể nhận ra đây là một kiến trúc mang tính nghệ thuật chứkhông phải là một xác máy bay bị rơi, tránh trường hợp các phi hành gialiên tục điện báo về tổng đài.

Dinh thự siêu sang làm từ... xác Boeing 747

Để đưa từng bộ phận cắt rời của chiếc Boeing lên đỉnh đồi, chủ nhân đã phải thuê trực thăng cẩu lên với mức chi phí 8.000 USD một giờ.

 

Được biết, tòa nhà này có tổng diện tích lên tới372 m2. Cánh máy bay được dùng làm mái nhà, phần mũi phi cơ được “hóa kiếp”thành căn phòng nghỉ dưỡng với những khung cửa sổ được tái tạo lại từ cửa sổmáy bay. Những bộ phận còn lại ở phần thân được tái sinh thành phòng khách,phòng bếp, phòng sáng tạo nghệ thuật, riêng phần đuôi trở thành ban côngngắm cảnh đầy thơ mộng.

Kỳ công nhất là để vận chuyển đượcxác phi cơ khổng lồ này lên đỉnh đồi quả mất nhiều công sức. Chủ nhà đãphải thuê trực thăng để mang từng bộ phận lên khu công trình với mức chiphí siêu đắt đỏ 8.000 USD một giờ.

 

“Tôi rất mãn nguyện khi tận dụng hết 4.500.000linh kiện của chiếc Boeing tàn phế để xây dựng ngôi nhà có cánh này”, Hertztự hào chia sẻ.

Theo Mai Anh
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.