Hotboy 9x đẹp trai hơn sao Hàn từng đi vay 3 triệu đồng khởi nghiệp

Khổ sở vì không được gia đình đồng ý theo đuổi ước mơ, cậu bạn đã phải tự kinh doanh để theo đuổi đam mê của mình.

Khổ sở vì không được gia đình đồng ý theo đuổi ước mơ, cậu bạn đã phải tự kinh doanh để theo đuổi đam mê của mình.

“Khổ sở” vì đam mê nghệ thuật

Trần Quân, chàng trai sở hữu gương mặt y chang tài tử Hàn Quốc được nhiều bạn bè biết tới với nickname Cha Jun Ho. Sinh năm 1992 và được mệnh danh là “hot boy” trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Quân từng được thử sức với nghề diễn qua nhiều phim ngắn, quảng cáo dành cho giới trẻ.

Ông chủ đẹp trai hơn sao Hàn từng đi vay 3 triệu đồng khởi nghiệp

Nghệ thuật là niềm đam mê lớn của Quân.

Chia sẻ về nickname của mình, Quân cho biết đó là tên gọi mà các anh chị trong đoàn phim đặt cho cậu. “Bởi vì trông Quân quá giống người Hàn Quốc, tính tình hiền lành, điềm đạm nhưng cũng rất cởi mở và lãng mạn”.

Bén duyên với nghệ thuật từ sớm, tuy nhiên Quân chưa có được những thành tích thực sự nổi bật. Bởi thế, cha mẹ Quân không muốn cho cậu tiếp tục đi theo con đường này, dù cậu luôn xác định đó là đam mê lớn nhất của mình.

Ông chủ đẹp trai hơn sao Hàn từng đi vay 3 triệu đồng khởi nghiệp

Cậu bạn khởi nghiệp để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Ấp ủ nhiều dự định thực hiện phim ngắn cùng nhiều bộ hình độc đáo, ấn tượng, song với rào cản gia đình cùng giới hạn kinh tế không cho phép, Quân phải gác lại nhiều mong muốn của bản thân. Cậu tâm sự: “Mình từng phải quỳ lạy dưới chân bố để xin được hoạt động nghệ thuật nhiều thêm nữa. Cả mẹ cũng sợ mình vướng phải những cám dỗ của công việc nên có thời điểm mình vô cùng chán nản. Và mình bắt đầu nghĩ tới việc tự chủ về cuộc sống riêng, đó là cách duy nhất để mình có thể tự do tự tại làm những điều mình mơ ước”.

Chật vật khởi nghiệp từ hai bàn trắng

Để có tiền thực hiện những ước mơ riêng, Trần Quân bắt tay vào kinh doanh trong sự phản đối kịch liệt của gia đình. Bố mẹ muốn cậu đi làm nhà nước, tìm một công việc ổn định để đỡ vất vả, mệt mỏi. Tuy nhiên, với tính cách và quyết tâm mạnh mẽ của mình, Quân “khởi nghiệp” từ những chiếc mắc áo, thanh phơi đồ đầu tiên trong “cửa hàng online” của mình.

Ban đầu, Quân giấu bố mẹ chuyện vay bạn 3 triệu đồng và chủ động bán cả chiếc điện thoại smartphone của mình, mạnh dạn đi tìm tất cả các nguồn hàng uy tín nhưng có giá cả hợp lý. Quân nhập về 30 chiếc áo phông và rao bán trên trang cá nhân. Mặc dù thời gian này, việc cạnh tranh với nhiều shop đồ khác khiến các mẫu áo của Quân bán chậm, nhưng cậu nhất quyết không từ bỏ công việc này.

Sau 2 tháng chật vật, Quân được bạn bè ủng hộ rất nhiều, và mọi người cũng quen với việc cậu đang bán quần áo. Vì thế, công việc đã có những khởi sắc mới.

Ông chủ đẹp trai hơn sao Hàn từng đi vay 3 triệu đồng khởi nghiệp

Quân với những bức hình đẹp trai như sao Hàn

Tích góp hơn 1 năm, Quân quyết định mở một cửa hàng riêng, không chỉ kinh doanh online nữa. Khi ấy, cửa tiệm đơn sơ chỉ vỏn vẹn 80 cái mắc áo và 4 thanh mắc khiến nhiều người bật cười chê bai. Cậu chia sẻ: “Đã cố gắng thì phải cố đến cùng. Khi ấy, người ta khinh thường mình lắm, bảo mở cái shop “cùi bắp” như vậy thì ai đến mua. Thậm chí, khi mình nhờ người chụp mẫu, họ còn tỏ thái độ không bằng lòng vì cửa hàng còn nhỏ bé quá, mặc dù mình vẫn cảm ơn rất sòng phẳng”.

Nỗ lực không ngừng, tới nay, chàng trai sinh năm 92 với gương mặt đậm chất Hàn Quốc đã có một cửa hiệu đúng nghĩa, thu nhập mỗi tháng lên tới 40 triệu đồng. Chính nhờ những thành công như hiện tại, Quân không còn phải dựa dẫm tài chính vào gia đình, hoàn toàn có thể lự lập và theo đuổi công việc mơ ước của bản thân.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, 9x này cho biết: “Mình sẽ tiết kiệm để làm phim ngắn, những kịch bản phim rất thú vị mà mình luôn ấp ủ đến giờ vẫn chưa thực hiện được vì thiếu kinh phí. Nhưng mình sẽ phấn đấu thật nhiều. Và mình cũng ước mơ có một thương hiệu thời trang riêng mang tên Cha Jun Ho, chứ không còn chỉ là một shop nhỏ tại Hà Nội nữa”.

Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.