Lê Ân chịu soi mói, điều tiếng vì siêu giường

Thông tin chiếc giường 6 tỉ không làm sang con người đại gia Lê Ân lên bao nhiêu. Mà dường như đang khiến ông phải nhận… hiệu ứng ngược.

Thông tin chiếc giường 6 tỉ không làm sang con người đại gia Lê Ân lên bao nhiêu. Mà dường như đang khiến ông phải nhận… hiệu ứng ngược.

Trọc phú là những gì dư luận đang đặt ra để chỉ trích đại gia Lê Ân nhân vụ ông mua chiếc giường 6 tỉ. Một phần vì ông đã già, và một phần vì cái nhà đón siêu giường của ông … quá xấu.

Chuyện lớn tuổi của ông và chiếc giường 6 tỷ cùng cô vợ quá trẻ, quả thực đã có đầy đủ yếu tố để dư luận có thể xây dựng lên nhiều ý tứ … mỉa mai, mà ông khó lòng tránh khỏi. Nhiều khi những người không có ý phê phán ông, nhìn những lời chỉ trích “bắn về” phía ông cũng không khỏi không … bật cười.

Lê-Ân, siêu-giường, vợ-trẻ, đại-gia, Dũng-lò-vôi, chơi-trội, kiện-cáo, nịnh-vợ, siêu-giàu

Thiên hạ cũng nói, số tiền đấy ông đi làm từ thiện còn hơn, hoặc là mua một thứ gì đó khác, chứ đừng là … cái giường. Giường đó, ở tuổi vài chục tuổi, ông làm gì được với nó, và được bao lâu? Dư luận đều đồn thổi và bàn luận như thế bất cứ khi nào báo chí cập nhật về siêu giường của ông.

Điều đó, chắc hẳn ông cũng không thể trách dư luận được. Ông có tiền thì ông tiêu. Và dư luận thì họ có quyền … tự do ngôn luận của họ.

Lại bàn đến cái nhà. Nhà ông xây để đón giường. Nó quá xấu để đặt 1 chiếc giường có giá đến 6 tỷ đồng. Đó cũng là lý do ông bị chỉ trích là … trọc phú học làm sang.

Lê-Ân, siêu-giường, vợ-trẻ, đại-gia, Dũng-lò-vôi, chơi-trội, kiện-cáo, nịnh-vợ, siêu-giàu
Lê-Ân, siêu-giường, vợ-trẻ, đại-gia, Dũng-lò-vôi, chơi-trội, kiện-cáo, nịnh-vợ, siêu-giàu

Thiết kế căn nhà bị cho là không tương xứng với chiếc giường 6 tỷ của đại gia Lê Ân

Giường 6 tỷ người Anh làm thì đẹp rồi, sang trọng rồi. Nhưng cái nhà để giường, có dư luận cho rằng, ông đúng là làm “mang tiếng cho người làm giường”, vì đến cả giấy dán tường cũng bị lệch. Về mặt thẩm mỹ thì đúng là, chẳng còn gì để nói, nó không toát lên bất cứ một sự sang trọng, tinh tế nào hết. Và nhiều người “nhắn” ông là: “muốn sử dụng giường đẳng cấp, hãy học cách sống như một người đẳng cấp trước đã”.

Song có lẽ ông đã đến cái ngưỡng chẳng cần quan tâm đến dư luận. Bởi ông đã “lãnh đủ” bởi rất nhiều câu chuyện còn thị phi, oái oăm và ly kỳ hơn thế nhiều. Chỉ thấy ông vẫn rất vui vẻ, tự tin và hý hửng khoe giường đã về đến Việt Nam. Và hơn ai hết, ông luôn chứng tỏ với thiên hạ rằng, ông đang hạnh phúc mỹ mãn với vợ trẻ của ông.

Điều đặc biệt nữa, là giờ đây, trong số những người dù vô tình hay hữu ý theo dõi cái giường của ông, chắc hẳn có nhiều người đang tò mò muốn biết mặt mũi cái giường ấy trong ngôi nhà của ông sẽ được ông … trưng ra như thế nào.

Theo Tinmoi/Người đưa tin



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.