- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé tiểu học viết bài văn khiến bố mẹ “đau đầu”, ai đọc xong cũng dở khóc dở cười
Mặc dù nội dung bài văn khiến mọi người dở khóc dở cười nhưng giáo viên vẫn cho cậu bé điểm tuyệt đối vì lý do đặc biệt này.
Với các bậc phụ huynh mà nói, điều khiến những người làm cha làm mẹ “đau đầu” nhất có lẽ chính là việc hàng ngày phải giải đáp 1000 câu hỏi tại sao tới từ con trẻ. Đặc biệt, với sự ngây thơ hồn nhiên của mình, đôi khi các con đặt ra những câu hỏi vô cùng éo le khiến các bậc phụ huynh không biết giải thích như nào đành phải mượn vài lời nói vui để giải đáp như “em bé được sinh ra từ nách”, “con cò đem con tới với gia đình ta”... Bên cạnh những câu nói này, còn những câu nói quen thuộc khác như “nuốt hạt mọc cây trong bụng” hay “chuồn chuồn cắn rốn biết bơi”...
Chính vì những câu nói này đôi khi lại khiến trẻ em hiểu lầm từ đó dẫn tới những câu chuyện dở khóc dở cười như bài văn của một cậu bé học tiểu học mới được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây.
Nội dung bài văn của cậu bé học sinh như sau:
“Mẹ từng nói với em rằng hôn môi sẽ có bầu. Thế nên trong một lần đang ngồi ăn linh tinh, em bị con chó nhà mình tới cướp đồ ăn, không cẩn thận em với nó đã chạm môi nhau... Vài tháng sau thì nó hạ sinh một đàn con.
Vào thời khắc đấy, em đã âm thầm hạ quyết tâm rằng, chỉ cần em có một miếng ăn thì nhất định không để mẹ con nó phải chịu đói!”.
Cậu bé tiểu học viết bài văn khiến bố mẹ dở khóc dở cười. Ảnh: Baidu
Được biết, cô giáo sau khi nhận được bài văn của cậu bé đã cho cậu điểm tuyệt đối vì “tinh thần trách nhiệm cao”. Tuy nhiên, sau đó cô giáo cũng lập tức liên hệ cho phụ huynh, nhắc nhở nhẹ nhàng và góp ý phụ huynh về cách giáo dục con cái.
Bố mẹ của cậu bé sau khi đọc được bài văn của cậu con trai quý tử không khỏi “ngượng chín mặt”. Phụ huynh của cậu bé thừa nhận, vì muốn nhắc nhở con duy trì khoảng cách với các bạn khác. Không được tuỳ tiện nắm tay, hôn môi nên mới nói “hôn môi có bầu”, chẳng thể ngờ được, cậu con trai nhà mình lại ngây ngô tới mức độ này.
Bài văn của cậu bé đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, bên cạnh những bình luận cười ngoặt nghẽo vì độ ngây thơ của cậu bé. Cũng có không ít người để lại lời khen ngợi cậu bé còn nhỏ mà đã sống rất trách nhiệm, tương lai nhất định sẽ trở thành một người đàn ông mẫu mực biết chăm lo cho gia đình.
Theo Phunuso
-
Làm mẹ9 giờ trướcDù biết con hay có thói quen xé giấy thành rác vụn nhưng mẹ Quốc Thiên (*) không ngờ trong đống giấy vụn ấy lại có một sự thật đang được che giấu.
-
Làm mẹ18 giờ trướcĐại gia Đức An luôn dành thời gian đọc sách cho con, kể chuyện cho con mỗi trước khi đi ngủ.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNền giáo dục tốt nhất không phải là dạy bằng tai mà bằng sự ảnh hưởng tinh tế.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó một kiểu nuôi dạy con của cha mẹ khiến trẻ dần hình thành sự 'ảo tưởng về quyền lợi', dần hình thành tính ích kỉ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNuôi dạy một đứa trẻ bướng bỉnh, có ý chí mạnh mẽ là thử thách lớn đối với cha mẹ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCon gái tôi bình thường rất ngoan nên tôi khá lơ là. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đó.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCảnh ông bố quỳ trên phố xin lỗi, tự trách vì không thể mua iPhone cho con gái khiến cư dân mạng Trung Quốc và những người chứng kiến cực kỳ bất bình.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhi suy nghĩ đến việc con cái nên phụng dưỡng cha mẹ hay không, liệu mỗi người trong chúng ta sẽ lựa chọn thế nào?