- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ tuyển thủ Việt Nam sau 8 tháng xa cách, quay về con gái gọi bằng chị, nhận được nhiều chia sẻ đồng cảm từ các mẹ bỉm sữa
Khoảnh khắc phải xa con và nghe con gọi mẹ là chị khiến Hoàng Quỳnh không khỏi nghẹn ngào.
Nhắc đến những thành tích xuất sắc mà Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mới giành được những ngày gần đây khiến người hâm mộ không khỏi tự hào. Thành tích này đã vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người và ai nấy đều cảm phục trước tinh thần thép của các nữ cầu thủ.
Trên sân đấu họ quyết liệt và hết mình là thế đều do có hậu phương vững chắc từ phía gia đình. Đặc biệt là câu chuyện của Phạm Hoàng Quỳnh (sinh năm 1992), nữ cầu thủ duy nhất trong đội có con nhỏ đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Là mẹ nhưng cũng muốn cống hiến cho Đội tuyển Quốc gia, hành trình rèn luyện và thi đấu của Hoàng Quỳnh có phần khó khăn hơn những người khác.
Hoàng Quỳnh và con gái lúc bé mới 13 tháng tuổi.
Trở về nhà sau 8 tháng xa con, con gái Hoàng Quỳnh gọi mẹ là chị.
Vào giữa năm 2021, nữ cầu thủ Phạm Hoàng Quỳnh được triệu tập lên đội tuyển để ''kề vai tác chiến'' cùng đồng đội cho kế hoạch thi đấu Asian Cup nữ 2022. Cô là nữ cầu thủ duy nhất trong đội có con nhỏ, vì vậy Phạm Hoàng Quỳnh đành gửi lại con thơ mới 13 tháng tuổi cho bà ngoại chăm sóc để đi theo tiếng gọi của đam mê.
Sau khi thấy vợ quyết tâm, chồng của Hoàng Quỳnh cũng đã đồng ý để vợ lên đường thi đấu. ''Ngày đầu tiên lên đội, trao con cho bà mà tôi không dám ngoảnh mặt lại nhìn vì sợ không dứt ra được. Rồi những ngày tiếp theo, nỗi nhớ con cứ giằng xé. Ngoại trừ thời gian tập luyện, khi nào tôi cũng cảm thấy có gì đó trống trải, muốn ôm con vào lòng, được hít hà mùi thơm ở má con'', Hoàng Quỳnh từng tâm sự.
Tổ ấm hạnh phúc của Hoàng Quỳnh và ông xã.
Trong suốt 8 tháng xa nhà, chỉ có 3 lần ít ỏi được gặp mặt con gái, vì lịch hoạt động dày đặc cùng với quy trình chống dịch Covid-19 nên nữ cầu thủ không thể thường xuyên về thăm nhà. Còn gia đình cũng không tiện mang con đi một quãng đường xa từ Quảng Ninh ra Hà Nội để thăm mẹ.
Khi nữ cầu thủ Phạm Hoàng Quỳnh cùng đồng đội giành chiến thắng trở về nhà, cô vừa vui mừng vừa nghẹn ngào. Thế nhưng chua xót hơn nữa chính là con gái lại chẳng nhận ra mẹ mà chỉ gọi Phạm Hoàng Quỳnh là chị.
Nữ cầu thủ khoác áo CLB Phong Phú Hà Nam.
Dù về nhà được vài ngày rồi nhưng con gái của nữ tiền vệ ''vẫn cứ gọi mẹ là chị'', khiến Phạm Hoàng Quỳnh vừa buồn cười vừa thấy thương. Thế nhưng, thời gian ở bên con sẽ không còn được lâu nữa vì đầu tháng 3, đội tuyển nữ lại tiếp tục tập trung hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games.
Là một người mẹ, người vợ, Hoàng Quỳnh đã vô cùng may mắn khi nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ từ phía gia đình để chuyên tâm đứng trên sân cỏ. Sự nỗ lực và đam mê của nữ tuyển thủ luôn được đánh giá cao và nhận được tình cảm lớn từ cộng đồng mạng.
Phạm Hoàng Quỳnh sinh năm 1992 tại Quảng Ninh. Năm học lớp 8, cô được nhận vào CLB Than Khoáng sản Việt Nam và sớm trở thành trụ cột đội bóng này. Năm 2012, Hoàng Quỳnh được gọi lên tuyển nữ Việt Nam. Trong sự nghiệp, cô cùng tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2012, HC bạc SEA Games 2013, vào bán kết Asiad 2014, HC đồng AFF Cup 2018...
Cuối năm 2018, Hoàng Quỳnh giải nghệ và làm đám cưới với cựu tiền vệ U23 Việt Nam - Hồ Ngọc Thắng. Sau khi sinh con gái được 14 tháng, cô trở lại thi đấu vào tháng 1/2021 trong màu áo CLB Phong Phú Hà Nam. Tháng 7/2021, cô được HLV Mai Đức Chung triệu tập trở lại tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2022.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ3 giờ trướcNhiều người hướng nội gặp khó khăn khi cảm thấy họ nên hòa đồng hơn hoặc hướng ngoại hơn do những kỳ vọng của xã hội.
-
Làm mẹ10 giờ trướcCha mẹ học vấn bình thường nhưng nếu có phương pháp giáo dục đúng đắn thì hoàn toàn có thể khiến con cái "lội ngược dòng".
-
Làm mẹ1 ngày trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ3 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".