Chàng trai chia tay, đập nát điện thoại người yêu vì cô “sống ảo” quá mức

Bạn gái “sống ảo” đến mức nào mà chàng trai này không thể chịu đựng được, phải quyết tâm “đường ai nấy đi”.

Bạn gái “sống ảo” đến mức nào mà chàng trai này không thể chịu đựng được, phải quyết tâm “đường ai nấy đi”.

Mới đây, trên một trang confession nổi tiếng, thu hút triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội, một chàng trai đã chia sẻ nỗi bức xúc dồn nén của mình sau khi vừa có hành động "đập điện thoại người yêu".

Chủ nhân đoạn tâm sự chia sẻ: "Bực mình đến phát điên có lẽ là tâm trạng của mình lúc ấy, lý do đơn giản thôi: không hiểu sao, đi đâu, làm gì bạn gái mình cũng chụp ảnh, mất cả thời gianTự chụp xong chưa chán, còn nhờ mình chụp, chụp không đượcđẹp thì quay lại trách mình".

Chàng trai chia tay, đập nát điện thoại người yêu vì cô “sống ảo” quá mức

Thường xuyên bị người yêu chê bai chụp ảnh không "có tâm", chàng trai này tức giận đập nát điện thoại của cô (Ảnh minh họa)

Tiếp mạch câu chuyện, chàng trai này cho hay, bất cứ ở đâu, khi nào, "nửa kia" cũng lăm lăm cầm điện thoại trong tay để "check-in" sống ảo trên Facebook.

"Đi xem phim, có cái bảng thương hiệu to tướng, cô ấy bắt mình đứng chụp, mình chụp ảnh đã kém rồi, đứng 15- 20 phút không chụp đượcảnh cho là cô ấy dỗi.

Đi ăn có bát bún ốc, cô ấy bảo:"Em cầm bát bún lên như này này, xong anh chụp", lại cả trăm kiểu, không chọn được cái nào, lại dỗi.

Đi du lịch, mình chụp cô ấy cũng nhiều lắm rồi, hồi sau mới bảo: "Thôi anh không chụp đâu". Thế nhưng vẫn bắt mình đứng chụp, chụp xong lạiphán: "Anh không chịu chụp ảnh nghiêm túc gì cả", rồi lại giận dỗi như mọi lần.

Đi ăn, ăn cái gì cũng chụp, chụp một lần rồi, lần sau ăn lại, lại chụp tiếp. Mình rất hạn chế ăn những chỗ sang chảnh vì mình sợ cái cảm giác ăn thì ít mà ngồi chụp choẹt thì nhiều.

Chưa hết, đấy là chỉ đi hai đứa với nhau thôi, chứ đi nhiều đứa, một đứa đã thấy điên rồi, thêm đứabạn của cô ấy nữa còn điên hơn, haingười chụp ảnh với nhau chưa chán, còn lôi mình vào chụp..."

Sau khi "kể tội" bạn gái bằng một loạt thói quen "sống ảo", chụp ảnh "check-in", anh chàng này tâm sự bản thân cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi trước cách hành xử của bạn gái từ rất lâu rồi và không có dấu hiệu giảm bớt.

Chàng trai chia tay, đập nát điện thoại người yêu vì cô “sống ảo” quá mức - Ảnh 2.

Câu chuyện đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm câu chuyện là lần cô nàng tiếp tục trách cứ người yêu vì chụp ảnh không "có tâm", và đây là cái kết khá phũ phàng cho chuyện tình của cô nàng "mê" chụp ảnh check-in:

"Hôm qua cô ấy lại tức giận, vì cái lí do:

- Anh chụp cái gì thế này, bao nhiêu lần rồi mà chụp ảnh vẫn dốt!

- Gì, chụp ảnh dốt á?

- Chứ còn sao, người ta chụp 2 - 3 lần là được ngay mà anh chụp mãi không được.

- Đâu để anh xem...

Sau đó mình cầm quả máy điện thoại, chẳng nói chẳng rằng, đập luôn đi xong bảo:

- Thế này đã giỏi chưa em?

Cô ấy yên lặng một chút rồi hét lên:

- Anh cút đi.

- Không phải thách!"

Nhìn về căn bệnh "sống ảo" của giới trẻ hiện nay

Sau khi kể xong câu chuyện và đã bình tĩnh trở lại, chàng trai này chia sẻ hiện bản thân đang cảm thấy khá băn khoăn, không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhưng điều cốt yếu mà anh muốn nhắn gửi thông qua câu chuyện của mình là: "Cái chính mình muốn nói ở đây là các bạn nữ à, làm gì thì làm, chụp ảnh vừa thôi, có mấy cái ảnh đăng lên mạng xã hội khoe khoang mà để sứt mẻ tình cảm thì không đáng đâu!"

Chàng trai chia tay, đập nát điện thoại người yêu vì cô “sống ảo” quá mức - Ảnh 3.

Các cô nàng "mê" chụp ảnh "tự sướng" có thể selfie ở bất kì nơi đâu, khi nào (Ảnh minh họa)

Câu chuyện này đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, bởi không ít người bắt gặp chính bản thân hay bạn bè, người yêu của mình ở đó.

Mặc dù đồng tình với ý kiến cho rằng không nên "sống ảo", khoe khoang quá mức như cô bạn gái trong câu chuyện trên, tuy nhiên nhiều người cũng không tán thành cách hành xử "nóng giận mất khôn" và khá bạo lực của người kể chuyện.

Facebook Bùi Hạnh Mai bày tỏ ý kiến: "Không hợp nhau thì chia tay, còn có gan đập điện thoại của người ta thì phải có gan mang tiền ra đền. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát!"

Người dùng Phạm Thanh còn có cái khá thoáng về thói quen chụp ảnh của cô gái, anh cho rằng: "Sau này hai vợ chồng già, có con cháu thì đống ảnh đó sẽ là kỉ niệm vô giá đấy, bạn không biết chụp thì nhận đi. Tự ái cái gì?

Cái làm sứt mẻ tình cảm không phải là việc chụp ảnh đâu, mà là vì chuyện nhỏ nhặt mà không dám thẳng thắn, cũng không biết thông cảm đấy.

Có thế thôi mà ông này cũng không kiềm chế được, cảm thấy không thay đổi được tính cách thì im lặng và ra đi thôi chứ sao phải hành xử như vậy".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đồng tình với chàng trai này, cho rằng quả thật hội chứng "nghiện" chụp ảnh check-in như bạn gái của anh có lẽ đã trở thành thói quen khó bỏ.

Nickname Nguyễn Hà Nhi bình luận: "Công nhận đi chơi đâu đang vui mà cứ chăm chăm cái máy ảnh hay nghịch điện thoại ức chế thật,nếu thích chụp thì một hay hai kiểu kỉ niệm thôi.

Mình đi ăn, đi chơi cho biết, cho vui chứ có phải để khoe với người khác đâu,chụp thế thì còn ăn với chơi được gì nữa"

Quả thật, xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng như các trang mạng xã hội.

Và giới trẻ chính là bộ phận thích ứng nhanh nhạy nhất với sự phát triển này. Tất nhiên, không thể phủ nhận những mặt tích cực mà nó mang lại cho con người, đó chính là nơi mà chúng ta có thể cập nhật, chia sẻ thông tin, giao lưu, kết bạn ở bất cứ không gian, địa lý nào.

Thế nhưng, cũng giống như một con dao hai lưỡi, mạng xã hội chính là nguyên nhân khiến cho lối "sống ảo" ở giới trẻ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. 

Chàng trai chia tay, đập nát điện thoại người yêu vì cô “sống ảo” quá mức - Ảnh 4.

Đừng để mạng xã hội và thói quen "sống ảo" ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống thực của bạn (Ảnh minh họa)

Cuồng "like" hay nghiện chụp ảnh tự sướng, "check-in" là những biểu hiện của thói quen "sống ảo". Có người ngồi hàng giờ lướt facebook "like dạo" và cũng chẳng thiếu những trường hợp các cô nàng, đăng một cái ảnh "tự sướng" lên mà quên cả ăn để xem có bao nhiêu like (lượt thích), bao nhiêu người comment (bình luận).

Một bộ phận giới trẻ lại mắc "căn bệnh" nghiện chụp ảnh tự sướng ở mọi lúc mọi nơi để đăng lên mạng khoe với bạn bè. 

Đây mới chỉ là một vài ví dụ điển hình cho căn bệnh "sống ảo" của giới trẻ ngày nay. "Sống ảo" có thể coi là một căn bệnh khó chữa, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tinh thần của giới trẻ. 

Căn bệnh mãn tính này sẽ dẫn đến nhiều bệnh khác không thể miễn dịch nổi. Mà nặng nhất là căn bệnh vô cảm. Vậy nên, đừng tự biến mình thành một kẻ sống ảo ngay giữa cuộc sống thực này!

Theo Thời đại


câu like

Sống ảo


Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.