Chị em hả hê với màn "dạy chồng" kiểu "hổ cái" của cô vợ trẻ

Vốn hay bị chồng bắt nạt vì yếu thế hơn nên khi chứng kiến màn dạy chồng bá đạo của cô vợ trẻ, chị em được một trận hả lòng hả dạ như trút được nỗi niềm bấy lâu nay đang phải câm nín.

Vốn hay bị chồng bắt nạt vì yếu thế hơn nên khi chứng kiến màn dạy chồng bá đạo của cô vợ trẻ, chị em được một trận hả lòng hả dạ như trút được nỗi niềm bấy lâu nay đang phải câm nín.
Chị em hả hê với màn "dạy chồng" kiểu "hổ cái" của cô vợ trẻ

Lâu nay đàn ông thường rỉ tai nhau đừng quên “Dạy con từ thuở còn thơ/Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Bởi có không ít người quan niệm nếu bỏ qua mất khâu “dạy vợ” thì dễ để cho vợ đè đầu cưỡi cổ.

Thế nhưng, xét cho cùng thì đàn ông hay phụ nữ cũng đều phải được “dạy” vì ai cũng có những khiếm khuyết, lỗi lầm.

“Nhân vô thập toàn”, có ai dám vỗ ngực mà nói mình là người giỏi toàn diện, tốt toàn diện? Chính vì thế mà có lẽ các chị em cũng phải “dạy chồng” đi vào nề nếp nếu chẳng may “vớ phải” anh chồng xấu tính, xấu nết.

Chứng kiến màn “dạy chồng” của cô vợ trẻ này, nhiều chị em tỏ ra vô cùng hí hửng, cảm thấy hả lòng hả dạ vì xưa nay các cô vợ thường bị chồng bắt nạt quá nhiều. Ít có cô vợ nào như cô vợ này dám xông pha, không sợ trời không sợ đất, lao vào cho chồng một bài học nhớ đời.

Chị em hả hê với màn dạy chồng kiểu hổ cái của cô vợ trẻ - Ảnh 1.

Anh chồng trẻ xăm trổ có vẻ hổ báo nhưng bị vợ đánh cho dập dụi.

Theo nội dung clip ghi lại, do người chồng mải ngồi máy tính không chăm lo việc gia đình, bỏ bê con cái nên cô vợ tức giận nổi trận tan bành.

Lúc đầu khi người chồng bị vợ đánh liên tiếp vào người và chửi mắng, có một chàng trai trẻ ra can ngăn nói “thôi chị ơi, anh ấy sợ rồi”. Thấy vậy, anh chồng trẻ có vẻ cảm thấy mất mặt nên nói lớn rằng mình không sợ vợ.

Nghe chồng nói, cô vợ trẻ lại càng phẫn nộ, liền rút roi dắt đằng sau mông ra quật nấy quật để vào người chồng khiến anh này phải rúc vào gầm bàn tránh nạn và rối rít chắp tay xin tha: “Anh xin vợ!

Anh xin vợ. Thôi vợ ạ. Vợ bỏ roi ra nói chuyện đã”.

Chị em hả hê với màn dạy chồng kiểu hổ cái của cô vợ trẻ - Ảnh 2.
Chị em hả hê với màn dạy chồng kiểu hổ cái của cô vợ trẻ - Ảnh 3.

Không chịu được đòn đau giáng xuống liên tiếp từ vợ, người chồng bèn chắp tay xin tha.

Cô vợ thấy chồng chùn bước thì lại càng làm căng hơn, kể cả một loạt tội của chồng. Nào là đến giờ không về cho con đi học, nào là chỉ mỗi việc đi làm kiếm tiền nuôi vợ con mà không làm nổi…

Rồi thì cô nàng kể công của mình, ngày nào cũng phải dậy sớm nấu cơm, đưa con đi học, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.

Mặc cho chồng xin tha nhưng cô vợ vẫn tiếp tục bạt mặt, bạt tai chồng và quát tháo om xòm.

Chỉ đến khi người chồng trẻ thề độc, nếu “anh còn tái phạm lần nào nữa thì sẽ không bằng con chó.

Anh nói sai anh là con chó” và hứa hẹn “bây giờ anh hứa anh về nhà rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo, mai cho con đi học”, rồi nói “Thôi vợ ạ!

Ở đây có các em, vợ thông cảm cho anh, không các em nó cười cho thì người vợ mới hạ hỏa tha cho chồng.

Đoạn video ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút 1,6 triệu lượt xem; cùng với đó là gần 40.000 lượt like và chia sẻ.

Thấy anh chồng xăm trổ hổ báo nhưng lại khúm lúm sợ vợ, hội chị em hả hê cõi lòng còn hội các anh thì tỏ ra mất mặt vì anh chồng này đã làm xấu mặt đàn ông, không ra dáng nam nhi đại trượng phu.

Trong khi chị em dơ 2 tay 2 chân ủng hộ nhiệt tình màn “dạy chồng” kiểu “hổ cái” này thì các anh lại phản đối kịch liệt vì theo các anh, chuyện gì cũng có cách giải quyết, không nên động tay động chân, đánh chửi cả chồng.

Vợ chồng có mâu thuẫn gì hay có điều gì chưa vừa lòng nhau thì đóng cửa bảo nhau, “lạt mềm buộc chặt”, đàn ông chỉ thích mềm mỏng chứ không ưa bị đòn.

Xem xong clip này, nhiều anh chàng nhát gan còn cảm thấy sợ lấy vợ. Tuy nhiên, theo một số người khác nhận định thì đây chỉ là clip được dàn dựng mua vui cho mọi người.

Nhưng dù sao thì cũng là một bài học cho các cô vợ và các anh chồng về cách giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Vợ chồng sửa sai cho nhau, giúp nhau hoàn thiện bản thân là điều luôn luôn cần thiết và được khuyến khích để xây dựng mái ấm gia đình.

Thế nhưng, việc dùng bạo lực, vợ đánh chồng hay chồng đánh vợ để sửa sai cho nhau và chỉ trích nhau thì sẽ chỉ khiến người còn lại sợ chứ không phải là sự nể phục.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.