Choáng với "yêu sách" ngày 20/10 của bà mẹ 2 con xinh đẹp

Đối với nhiều phụ nữ, nhiều bà vợ, đến ngày 20/10 họ luôn mong chờ người đàn ông của đời mình sẽ làm điều gì đó tuyệt vời, bất ngờ... nhưng với Vũ Lê Mai, cô chỉ cần được yêu.

Đối với nhiều phụ nữ, nhiều bà vợ, đến ngày 20/10 họ luôn mong chờ người đàn ông của đời mình sẽ làm điều gì đó tuyệt vời, bất ngờ... nhưng với Vũ Lê Mai, cô chỉ cần được yêu.

Cách đây chưa lâu, những thông tin hình ảnh của bà mẹ 2 con Vũ Lê Mai đã khiến cho rất nhiều người phải giật mình ngạc nhiên. Cũng bởi, người phụ nữ ấy nay đã chạm tuổi 32, nhưng nhan sắc của cô vẫn đủ khiến cho những cô nàng tuổi đôi mươi cũng phải hờn ghen đố kị.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lê Mai tiếp tục khiến dân tình phải ngạc nhiên khi đưa ra một quan điểm khá lạ thường về món quà trong ngày 20/10 và cả việc "sử dụng" chồng ra sao.

Điều này có lẽ đã đi ngược lại với quan điểm của rất nhiều chị em phụ nữ Việt. Nhưng có lẽ cũng nhờ đó mà đoạn chia sẻ của bà mẹ này đã trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng: 

Choáng với yêu sách ngày 20/10 của bà mẹ 2 con xinh đẹp - Ảnh 1.

 Gửi đức ông chồng đáng kính của em!

Mai là 20/10, ngày Phụ nữ toàn Việt Nam sẽ được nuông chiều đó anh. Người ta đang thi nhau khoe hoa, khoe quà chồng tặng...

Nhưng chồng à, em không muốn những điều ấy, em mong được chồng thể hiện tình yêu thương trong ngày này dành cho em theo cách khác : Không hoa, không quà nhưng đầy hoài niệm và tinh tế...

Chồng còn nhớ không?

Hồi yêu nhau, chỉ cần vợ leo lên xe là chỗ để chân đã được chồng lấy tay gạt ra từ trước, chúng mình chậm rãi đèo nhau cười khúc khích qua từng con phố.

Choáng với yêu sách ngày 20/10 của bà mẹ 2 con xinh đẹp - Ảnh 2.

Bà mẹ 2 con - Vũ Lê Mãi có những quan điểm thực sự khác biệt

Còn bây giờ, vợ còn chưa kip ngồi ổn định chồng đã rú ga phóng đi mất rồi, mặc kệ vợ ngồi sau gẩy rách cả đôi guốc hay rung cả cái xe thì chồng vẫn kiên quyết hát to bài "không cảm xúc" điềm tĩnh nhìn thẳng và phóng xe đi tiếp.

Nên 20/10 tới nếu có chở vợ đi đâu, thì chồng cứ từ từ gạt chỗ để chân ra trước, để vợ bám chắc tay vào áo rồi hãy nhấn ga cho xe chạy nhé.

Hồi còn yêu nhau, khi đi tới bất cứ quán xá nào, chồng đều là người mở cửa cho vợ bước vào. Suốt bữa ăn chúng mình trò chuyện, tâm sự và nhìn nhau âu yếm.

Giờ thì khác rồi, mạnh ai có chân người nấy đi, vì là đàn ông chân khoẻ nên chồng luôn là người đi trước, rồi từ ngày có em điện thoại xịn, chồng đắm đuối bỏ hết thế giới xung quanh, mặc kệ vợ "còn ta với nồng nàn" ngồi 1 mình âm thầm gọi món .

Không phải vợ không có khả năng chạy nhanh hơn chồng, cũng không phải vợ đòi hỏi những điều quá viển vông. Nhưng trước đây là người yêu được chồng chăm chút... bây giờ là vợ, lại bị vô tâm, vợ thấy ghen tị với chính mình của ngày xưa thôi.

Nếu 20/10, chồng có mời vợ đi ăn quán, thì hãy nhẹ nhàng mở cửa cho vợ đi vào trước và hãy liếc nhìn vợ tình tứ vài phút thôi, trước khi lại đắm đuối với cô bồ Pờ Lớt.

Hồi yêu nhau, một cái nhíu mày nhăn mặt của vợ cũng làm chồng lo lắng cuống quýt đến quên ăn mất ngủ. Còn bây giờ thì ... dù là vợ giận chồng đến mức phát khóc, thì đó cũng là chuyện bình thường như 'cân đường hộp sữa'.

Ngày chồng vẫn phải đủ ba bữa no, đêm vẫn ngủ say kèm ngáy như sấm, pháo đùng có nổ bên tai chưa chắc đã đủ to làm chồng thức giấc.

Choáng với yêu sách ngày 20/10 của bà mẹ 2 con xinh đẹp - Ảnh 3.

Có câu, nếu lấy được chồng tốt thì ngày nào cũng là ngày 20/10. Vợ cần được chồng yêu thương, chăm sóc, quan tâm đủ 365 ngày trong năm, chứ không phải chỉ riêng những ngày dành cho phụ nữ.

Vô tình đọc được trên mạng câu chuyện “Hướng dẫn cách sử dụng vợ” của 1 anh chàng nào đó. Nên vợ cũng đánh liều tự soạn cho mình "Cách sử dụng chồng" cho bản thân.

Các ông chồng đều là những sản phẩm lỗi của tạo hoá. Vì nếu thiếu phụ nữ, họ sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo được.

"Chồng là sản phẩm tương đối bền nhưng dễ bị nhiễm virus lạ bên ngoài. Phải biết cách bảo quản cẩn thận, cài đặt chế độ diệt virus thường xuyên, chú ý tới những vật thể, vệ tinh lạ bay lơ lửng xung quanh. 

Chúng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tấn công và kích thích sản phẩm, khiến sản phẩm dễ bị chập chíp hỏng ram, rối loạn lập trình và dễ dàng bốc cháy.

Chồng là sản phẩm cấp thiết, phải sử dụng thường xuyên đều đặn mỗi ngày. Việc sử dụng mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng, đặc biệt là việc tiêu thụ được 1 lượng lớn calo trong quá trình vận hành máy, hay được lãi thêm 1-2, 3 hay nhiều sản phẩm giống y hệt thế trong tương lai.

'Sản phẩm chồng' có đặc thù nếu dùng lâu thì hay dở chứng, có biểu hiện chống đối lại người sử dụng. Vì thế luôn cần được chăm sóc bảo dưỡng bằng những bữa ăn ngon, những lời khen ngợi cổ vũ động viên mọi lúc mọi nơi khi cần thiết.

Chồng là sản phẩm biết cãi, biết nóng giận, nhưng người dùng chớ nóng vội đòi quăng hoặc bỏ đi vì sơ hở là mất cắp ngay. Hàng mới hay thậm chí hàng lỗi, hàng hỏng đang trong quá trình  sửa chữa vẫn có nguy cơ bị lấy cắp.

Sản phẩm thường tỏ ra trơ lì và bản lĩnh nhưng thật ra rất dễ tổn thương phát nổ khi có những tác động không mong muốn. Của bền tại người, vì thế người dùng muốn sản phẩm sử dụng được lâu, chạy được bền vững thì cần phải trân trọng, nâng niu, bảo quản, lau chùi sạch sẽ và giữ gìn thật cẩn thận".

Vài dòng đến chồng như 1 lời nhắn nhủ yêu thương mong chồng em đọc được và hồi âm bằng món quà 20/10 mà em mong muốn.

Yêu thương chồng em nhiều lắm!

Theo Thế giới trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.