Chú chó bị đâm vào cổ ở phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã chết

Vết thương quá sâu và nặng khiến chú chó này không thể vượt qua.

Vết thương quá sâu và nặng khiến chú chó này không thể vượt qua.

Khoảng 10h tối ngày 21/8, nhiều người trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) chứng kiến một người đàn ông đứng ôm chú chó Doberman trong tình trạng bị thương nặng, liên tục la hét và cầu cứu sự giúp đỡ.

Được biết khi người đàn ông đưa chú chó Doberman (tên Zin) đi dạo đến gần cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ có một con chó màu đen (giống chó ta) thả rông lao ra cắn.

Chủ của chú chó Doberman đã cầu xin mọi người giúp đỡ, tách hai con chó ra để chúng không tiếp tục cắn nhau.

Tưởng sự việc đã xong nhưng không ngờ chủ của chú chó ta đã cầm dao đâm trúng cổ của Zin. Thấy máu chảy nhiều, chủ của chú chó đã cởi áo đang mặc ra băng bó vết thương và cầu xin mọi người giúp đỡ gọi xe taxi đưa chó đi viện.

Chú chó bị đâm vào cổ ở phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã chết - Ảnh 1.
Chú chó được cấp cứu trong viện 354 đêm ngày 21/8

Chú chó Doberman nhanh chóng được đưa đến viện 354 và được các bác sĩ khâu lại vết thương.

Theo chia sẻ của người chủ, sau khi sơ cứu tình hình của Zin đã ổn định hơn khiến cư dân mạng đều thở phào nhẹ nhõm.

Chú chó bị đâm vào cổ ở phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã chết - Ảnh 2.
Những thông tin sức khoẻ của Zin được bác sĩ T.Đ đăng tải khiến nhiều người thở phào

Thế nhưng sáng nay (ngày 25/8), anh M.H, chủ của Zin đã thông báo lên trang của Hội Doberman Việt Nam rằng chú chó đã không thể trụ lại do vết thương quá nặng.

Chú chó bị đâm vào cổ ở phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã chết - Ảnh 3.

Thông tin về Zin được anh M.H cập nhật trên hội Doberman Việt Nam

Chú chó bị đâm vào cổ ở phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã chết - Ảnh 4.
Bác sĩ chữa trị cho Zin cũng đã xác nhận thông tin

Chú chó Zin đã chết lúc 9h30 sáng nay. Cư dân mạng đã tỏ ra khá bất ngờ khi tưởng rằng sức khoẻ của Zin đã dần ổn định. Nhiều người đã đồng loạt chia sẻ và gửi lời chia buồn tới chủ của Zin.


Theo Thế giới trẻ

chó Doberman


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.