Cô gái đăng ảnh dậy thì thành công sau 2 năm, dân mạng không tin vì cho rằng "chém gió"

Chỉ sau 2 năm, cô gái trẻ lột xác đến bất ngờ khiến ai cũng phải cảm thán: "Dậy thì thật sự kỳ diệu quá đi".

Chỉ sau 2 năm, cô gái trẻ lột xác đến bất ngờ khiến ai cũng phải cảm thán: "Dậy thì thật sự kỳ diệu quá đi".

Những ngày cuối năm 2017, dân mạng lại rộ lên phong trào khoe ảnh "Ngày ấy - bây giờ". Nhìn những hình ảnh các cô gái, chàng trai từ nhỏ con, đen, không có gì ấn tượng bỗng chốc trở nên xinh đẹp, đáng yêu luôn khiến người ta thích thú.

Tuy nhiên, có không ít trường hợp khoe ảnh xong lại bị cười cho là đang "chém gió" vì ảnh chênh lệch quá nhiều. Thời gian giữa hai bức ảnh chụp không cách quá xa. Trường hợp của cô bé sinh năm 2003 dưới đây là ví dụ điển hình.

Chung với phong trào của nhiều dân mạng khác, cô bé Lưu Huyền Trinh, ở Hà Giang chia sẻ bức hình so sánh của mình.

Cô gái đăng ảnh dậy thì thành công sau 2 năm, dân mạng không tin vì cho rằng chém gió - Ảnh 1.

Bức hình Huyền Trinh đăng lên mạng xã hội.

Cô bạn đăng lên bức hình ngày ấy năm 2015 và bây giờ 2017. Hình bên trái là một cô bé đen, gầy, gương mặt không có gì nổi bật. Năm 2017 là Huyền Trinh khác rất nhiều, trắng trẻo hơn, "Sang chảnh" hơn và xinh đẹp hơn.

Dân mạng đều tỏ ra không tin tưởng đây là cùng một người. Bộ phận khác đồng ý là cùng một người thì cho rằng chắc chắn chẳng thể nào mốc thời gian lại là từ năm 2015 và 2017 được.

"Có khi bức bên trái chụp năm 2010 hoặc trước đó nữa, làm sao có 2 năm mà thay đổi nhiều như vậy được", một bình luận của dân mạng dưới bài đăng.

Cô gái đăng ảnh dậy thì thành công sau 2 năm, dân mạng không tin vì cho rằng chém gió - Ảnh 2.

Bức ảnh được đăng lên mạng xã hội vào tháng 5/2015.

Theo Lưu Huyền Trinh, bức ảnh đó chắc chắn được chụp vào thời điểm năm 2015 chứ không có chuyện "khai man" như nhiều người bình luận.

"Bức ảnh đó được chụp vào dịp Tết năm 2015 tại đền Hai Bà Trưng, Mê Linh, Hà Nội. Khi đó em xuống chơi tết nhà chú, đang đi thắp hương ở đền thì thấy vườn cây. Thím bảo em đứng vào tạo dáng để thím chụp cho bức hình làm kỷ niệm.

Hồi bé nhìn ảnh vậy chứ em không đen lắm. Chỉ có mặt gầy nên hay bị họ hàng hay hàng xóm chê là trơ xương, mặt choắt thôi".

Cô gái đăng ảnh dậy thì thành công sau 2 năm, dân mạng không tin vì cho rằng chém gió - Ảnh 3.

Huyền Trinh hiện tại xinh xắn và đáng yêu.

Cô gái đăng ảnh dậy thì thành công sau 2 năm, dân mạng không tin vì cho rằng chém gió - Ảnh 4.

Cô bạn thích chụp ảnh.

Không chỉ dân mạng sững sờ mà khi bức ảnh so sánh được đăng tải, bạn bè của Huyền Trinh cũng không dám tin đó là bạn mình.

"Thay đổi quá nhiều, chẳng ai ngờ mày lớn lên lại như thế đâu", chúng nó bảo với em vậy. Hồi xưa em cũng hay then với mẹ là sao con xấu quá thế này, con chẳng giống ai cả. Lúc đó bố mẹ em vẫn tin con gái lớn lên sẽ khác đi nên động viên suốt "Sau này lớn lên thì khắc xinh, không phải lo.

Cô gái đăng ảnh dậy thì thành công sau 2 năm, dân mạng không tin vì cho rằng chém gió - Ảnh 5.

Chỉ sau 2 năm Huyền Trinh thay đổi rất nhiều.

Sau 2 năm nhìn lại ảnh em ngỡ ngàng thật. Lúc đăng hình khoe "Ngày ấy - bây giờ" em cũng không định đăng bức ảnh năm 2015 đâu nhưng chẳng kiếm được ảnh khác nên đăng liều. Phản ứng của người khác đúng như em dự đoán.

Chỉ có mẹ em vui vẻ nhất thôi: "Đấy, mẹ đã bảo rồi, dậy thì khắc xinh lên mà cứ trách mãi cơ".

Đến bác em còn không nhận ra cháu. Tuần trước bác lên Hà Giang chơi, nhìn em sửng sốt bảo: "Sao Trinh xưa gầy như que tăm mà giờ lớn nhanh thế, xinh ra nhiều.

Cũng do em lớn lên, biết trang điểm, làm tóc và ăn mặc nên thay đổi như thế. Các nét cũng khác hơn trước chút xíu".

Cô gái đăng ảnh dậy thì thành công sau 2 năm, dân mạng không tin vì cho rằng chém gió - Ảnh 6.

Lưu Huyền Trinh có ước mơ thành ca sĩ.

Hiện tại, Lưu Huyền Trinh đang là học sinh lớp 9. Cô bạn rất say mê tập luyện guitar vì ước mơ trở thành ca sĩ. 

"Em thần tượng nhóm nhạc TFBOYS bên Trung Quốc. Ca sĩ Vương Tuấn Khải của nhóm đó là idol của em. Em tập guitar cũng là noi theo gương idol".

Theo Trí thức trẻ


lột xác ngoạn mục

Trào lưu thử thách dậy thì thành công


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.