Cô gái Quảng Ninh khiến MXH xôn xao khi vẽ chân dung anh chồng chăm hết phần vợ “chỉ thiếu mỗi cho con bú”

Câu chuyện về anh chồng chăm hết phần vợ “chỉ thiếu mỗi cho con bú” đã thu hút sự quan tâm

Câu chuyện về anh chồng chăm hết phần vợ “chỉ thiếu mỗi cho con bú” của cô gái trẻ Nguyễn Thị Mai đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo chị em trên mạng xã hội.

Mới đây, các chị em trên một diễn đàn mạng lại có dịp xôn xao trước câu chuyện của một cô gái trẻ kể về anh chồng "soái ca" chăm hết phần vợ. Theo đó, cô gái may mắn đã khiến nhiều người phải ao ước khi tiết lộ rằng tuy lấy chồng xa nhưng suốt 5 năm chung sống, ông xã chưa một lời mắng mỏ vợ. Hơn thế, anh còn đảm đang việc nhà, việc chăm con tới mức "chỉ thiếu mỗi cho con bú".

Hai nhân vật chính trong câu chuyện gây sốt này là Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1990) và Đoàn Thế Huỳnh (sinh năm 1990). Hai vợ chồng hiện đang sống và làm việc tại Đông Triều, Quảng Ninh.

Cô gái Quảng Ninh khiến MXH xôn xao khi vẽ chân dung anh chồng chăm hết phần vợ “chỉ thiếu mỗi cho con bú” - Ảnh 1.

Mai khiến nhiều chị em "phát sốt' khi kể về ông xã soái ca.

Liên hệ với Mai, cô cho biết bản thân cô rất bất ngờ khi biết có nhiều người quan tâm đến bài viết của mình tới vậy. Vốn dĩ, Mai chỉ chia sẻ về chồng cho vui, nhưng các chị em lại tỏ ra rất quan tâm đến tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Mai.

Nói về câu chuyện của mình, Mai cho biết cô và ông xã đã có 7 năm bên nhau. Trong đó có 2 năm tìm hiểu và 5 năm chung sống. "Tình yêu của bọn mình khá giản dị, chẳng hề có chi tiết sét đánh nào ở đây cả. Vốn hai đứa quen nhau ở xóm trọ. Lần đầu gặp gỡ, mình ghét anh ấy lắm vì kiểu mới đến xóm mà kiêu kỳ. Nhưng sau dần tiếp xúc lại thấy quý mến. Hai đứa quen nhau được mấy tháng sau thì chính thức yêu. Chồng mình hiền lắm, chơi lại rất quân tử nữa nên mình mới bị ấn tượng", Mai chia sẻ.

Tình yêu từ những thời cả hai còn khó khăn nên vô cùng đơn giản. Mai kể, ngày đó vì chẳng có điều kiện tiền bạc gì nên hai người khá hiếm khi mua quà tặng nhau. Nhưng riêng Huỳnh thì hay tự làm những món quà nhỏ như khung ảnh bằng tăm để tặng cô.

Cô gái Quảng Ninh khiến MXH xôn xao khi vẽ chân dung anh chồng chăm hết phần vợ “chỉ thiếu mỗi cho con bú” - Ảnh 2.

Ảnh cưới của 2 vợ chồng từ 5 năm trước.

Trong 2 năm yêu, cũng không ít lần Mai và Huỳnh trải qua sóng gió. Đã có lúc hai người không tìm được tiếng nói chung và dẫn đến chia tay. Nhưng sau đúng 7 tháng trời gặp lại, tình yêu vẫn không thay đổi nên quyết định quay lại. 2 tháng sau, họ tổ chức đám cưới.

Cho dù quyết định kết hôn khá nhanh nhưng cho tới tận bây giờ, Mai chưa một lần cảm thấy hối hận về sự lựa chọn đó, bởi trong mắt cô, Huỳnh không chỉ là một người chồng tuyệt vời, anh còn là một người bố mẫu mực cho các con và một tri kỷ. Ngày biết tin có bầu, cũng giống như nhiều chị em khác, Mai hay thay đổi tâm trạng thất thường, nhiều khi tủi thân vì lấy chồng xa nhà không có người thân ở gần hỗ trợ. Nhưng sau khi sinh con rồi, Huỳnh rất hay chia sẻ việc chăm con với vợ nên Mai cũng cảm thấy được động viên nhiều.

Lúc sinh con ở bệnh viện, Mai cho hay mẹ đẻ cô chăm con cháu trong 1 tuần, mẹ chồng cũng phụ giúp con dâu. Còn lại đều nhờ Huỳnh chăm bẵm hai mẹ con là chủ yếu.

"Nhớ nhất là lần thứ hai sinh con. Mình siêu âm bé có nhiều vấn đề nên hai vợ chồng lo lắm. Lúc từ phòng mổ về, mình tỉnh dậy thấy mẹ chồng bảo chồng mình đón con từ tay bác sỹ, nghe bác sỹ bảo con lành lặn mà chồng chảy nước mắt. Nghe nói như vậy, mình thấy hạnh phúc lắm vì chồng mình rất lo cho vợ con", Mai bộc bạch.

Chăm con nhỏ vốn không phải là công việc dễ dàng, nhất là với đàn ông. Nhưng Huỳnh lại chưa từng ngại ngần khi chia sẻ với vợ chuyện này.

"Mình sinh hai con đều hay quấy khóc đêm nên chồng mình hôm nào cũng thay nhau dỗ con. Lúc yêu cũng giống như lúc cưới thôi, vì ông xã mình sống thật thà lắm. Việc pha sữa đêm, cho con ăn, thay tã, anh ấy làm được hết. Chuyện anh ấy đảm đang, không phải do riêng mình nhận xét như vậy mà hàng xóm cũng nói vậy. Mỗi lần thấy anh chăm con vất vả, mình vừa thương vừa cảm thấy may mắn vì có được người chồng như vậy", Mai chia sẻ.

Cô gái Quảng Ninh khiến MXH xôn xao khi vẽ chân dung anh chồng chăm hết phần vợ “chỉ thiếu mỗi cho con bú” - Ảnh 3.

Hiện tại, hai vợ chồng đã có 2 con trai: một cháu 4 tuổi và một cháu nhỏ 15 tháng tuổi.

Không chỉ chăm con, Huỳnh còn đỡ đần vợ rất nhiều trong việc nhà. Mai tiết lộ Huỳnh nấu ăn còn ngon hơn cả vợ. Hàng ngày, Huỳnh thường dậy rất sớm giúp Mai chuẩn bị đồ bán hàng, đi lấy hàng. Rồi sau đó ai làm việc người nấy, Huỳnh có khá nhiều nghề. Khi xong việc, anh lại quay sang cho con ăn, tắm rửa.

Chính vì có ông xã đảm đang như vậy, Mai cảm thấy nỗi buồn nhớ nhà vơi đi rất nhiều. Đây là một cảm giác mà có lẽ chỉ chị em nào lấy chồng xa mới hiểu.

"30 km thực ra so với nhiều chị em khác có thể không là gì. Nhưng với mình thì vẫn xa xôi lắm. Mỗi lần lên xe về, nhìn thấy ông bà đưa đi mà buồn lắm. Nhưng được cái ông xã mình thoải mái, cứ mỗi lần nhà có việc gì hay vợ bảo muốn về ngoại là chồng đồng ý đưa về ngay, lại còn bảo vợ muốn ở bao lâu cũng được", Mai kể.

Theo Helino


mạng xã hội

chồng soái ca

chồng tâm lý


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.