Đập nát lẵng hoa bạn trai tặng đêm Noel, còn lên mạng kể lể bức xúc, cô gái trẻ bị "gạch đá" chạy không kịp

Đã không thích hoa lại còn tặng hoa trắng? Cảm giác buồn cười vô nghĩa".

Những lời trách móc ngô nghê của cô gái khiến bao chị em thấy "ngứa cổ": "Em lên phòng em thấy lẵng hoa này, em gào khóc lên ném xuống đất. Đã không thích hoa lại còn tặng hoa trắng? Cảm giác buồn cười vô nghĩa".

Vừa mới qua đêm Noel, khối chị em vẫn còn sướng âm ỉ vì được chồng với bạn trai tặng quà. Người thì khoe được vòng vàng nhẫn bạc, túi xách, áo quần, người thì khoe đi ăn ngon, du lịch sang chảnh. Tuy nhiên, sự thật thì vẫn còn nhiều cô gái trải qua đêm Noel với nỗi niềm khó nói.

Buồn phiền vì bạn trai không dẫn đi chơi Noel, còn tặng mỗi lẵng hoa trắng màu trắng, cô gái trẻ L.A đã viết những dòng tâm sự khiến hội chị em xôn xao.

"Hôm nay Noel các chị ạ. Em khóc nhiều lắm... Yêu 5 tháng, nó chẳng bao giờ đưa em đi chơi, cùng lắm thì em đi rồi nó đón em về. Hôm nay em cố ý nhắc nó đến Noel rồi, nó không phản ứng gì. Trước Noel 2 ngày nó mệt, im lặng, 1 tin nhắn cũng không.

Đập nát lẵng hoa bạn trai tặng đêm Noel, còn lên mạng kể lể bức xúc, cô gái trẻ bị gạch đá chạy không kịp - Ảnh 1.

Dù không đưa đi chơi nhưng bạn trai L.A cũng mua hoa để tặng, ngờ đâu.. (Ảnh: Facebook).

Tối nay em gọi nó bảo đưa chìa khoá phòng để đêm em về. Nó cứ à ưa mãi không đưa, bạn em thì đợi đi chơi cùng nhau. Em lên phòng em thấy lẵng hoa này, em gào khóc lên ném xuống đất. Đã không thích hoa lại còn tặng hoa trắng? Cảm giác buồn cười vô nghĩa. Em không đòi quà mà nó đưa em một vật vô nghĩa, cũng chẳng một lời chúc, như một sự miễn cưỡng.

Em đi chơi về, nó gọi điện cạnh khóe. Kêu em đi với thằng khác bỏ bê nó, mà rõ ràng trước đấy nó bảo bận đi làm nên mới không đưa em đi chơi. Tính em vẫn trẻ con thích đi chơi, nó cũng biết điều ấy nhưng chẳng làm em vui dù 1 ngày.

Có không giữ mất đừng tìm. Em bảo nó em còn trẻ lắm, cũng có xấu đâu, thiếu gì thằng yêu. Nó lại cứ tưởng em đùa".

Chưa cần biết ai đúng ai sai, nhưng xem cách L.A gọi bạn trai là "nó", rồi diễn biến câu chuyện đúng chất "trẻ trâu", hội chị em cũng phải lắc đầu bó tay. Chẳng ai thấy thông cảm với cô gái trẻ, bởi lẽ anh người yêu đã tử tế mua tặng một lẵng hoa, nhìn cũng biết không phải loại rẻ tiền, mà cô còn làm mình làm mẩy, lên mạng mắng bạn trai không ra gì.

"Loại con gái hạnh họe thế này thì chia tay sớm bớt đau đầu"; "Em ơi bạn trai đã nói bận đi làm rồi, không chơi Noel được, em còn bắt bẻ người ta, thế là em sai hay họ sai?"; "Yêu đương gì chả biết thương biết nghĩ cho bạn trai, đúng trẻ con thật", "Đấy là hoa cát tường đấy, em search google đi xem ý nghĩa như nào rồi hãy nói, mà hoa trắng thì làm sao cơ chứ"...

Nói đúng ra thì Noel chẳng phải dịp riêng tư hay đặc biệt với L.A mà có quyền đòi bạn trai dắt đi chơi với tặng quà, chẳng qua bây giờ lối sống hiện đại, các cặp đôi thích tha nhau ra đường mấy ngày lễ tết cho "nâng cao tình cảm", tận hưởng không khí vui vẻ thôi. Mà cũng chẳng hiểu sao, nhiều bạn nữ lại cứ quan trọng hóa chuyện đi chơi với quà cáp làm gì nhỉ?

L.A nói không thích hoa vì nó "vô nghĩa", nhưng với thái độ dỗi hờn của cô ấy, không ai chắc chỉ mỗi đi chơi mà không tặng quà là đủ khiến cô nàng vừa lòng. Chưa kể, lẵng hoa cát tường kia cũng đẹp và đầy ý nghĩa, cô ấy đập nát như thế, đến chị em chẳng liên quan nhìn thế còn tức, nói gì anh bạn trai!

Theo Helino

bạn trai

dân mạng ném đá

Quà tặng

Noel


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.