"Đòi cát sê quá cao nên ít nhà tổ chức dám mời diễn"

Dự định âm nhạc của anh ở Việt Nam sắp tới là gì?

“Tôi sống đơn giản và hết sứcnghiêm túc trong công việc. Tôi lấy tình thương làm vũ khí để bảo vệ chínhmình”, Jimmy Nguyễn trải lòng nhân dịp trở về Hà Nội thực hiện liveshow "10 nămmột cõi đi về”.

10năm trở lại Hà Nội và đứng trên sân khấu biểu diễn, kỷ niệm nào đáng nhớ nhấtvới anh?

Tôi là nhạc sĩ hải ngoại chính thức được Nhà hát Tuổi Trẻ mời về biểu diễn xuyênViệt với chương trình Tuổi 20 và Những tình khúc của Jimmy Nguyễn. Tôi cũng lànghệ sĩ duy nhất mời toàn bộ lãnh đạo của nhà hát qua Mỹ tham quan.

"Đòi cát sê quá cao nên ít nhà tổ chức dám mời diễn"

Dự địnhâm nhạc của anh ở Việt Nam sắp tới là gì?

Tôi đangchuẩn bị ra mắt album “Lời tri ân”, như một lời tri ân gửi đến những người hâmmộ đã yêu quý tôi, là động lực để tôi có thể đứng vững trên sân khấu trong gầnhai thập niên qua. Mặc dù tôi chưa chính thức phát hành một album nào ở Việt Namnhưng người hâm mộ đã truyền tay nhau nghe những bài hát của tôi. Tôi dự định,lợi nhuận từ album “Lời tri ân” sẽ dành để xây một ngôi trường hoặc một thư việncho học sinh vùng sâu, vùng xa Việt Nam.

Sau album,tôi sẽ thực hiện chương trình Trần Nguyễn du ca với nhạc sĩ Trần Tiến,cùng ban nhạc đi biểu diễn xuyên Việt và thế giới.

Gần đây,có dư luận cho rằng anh đòi cát sê quá cao, nên ít nhà tổ chức biểu diễn dámmời. Anh nghĩ sao về điều này?

Đơn giản làtôi không thể bằng lòng bỏ đĩa vào hát hoặc hát nhép được nên cát sê của tôiphải đúng với công sức, giá trị tôi bỏ ra. Tôi còn phải lo cho cả ban nhạc củatôi nữa, chưa nói đến việc đi lại, ăn ở. Những người không đồng ý làm nghệ thuậthoặc “nghe” nghệ thuật chân chính thì đừng thắc mắc tại làm sao âm nhạc củachúng ta lại có thể bát nháo như hôm nay.

"Đòi cát sê quá cao nên ít nhà tổ chức dám mời diễn"

Cha ông tangày xưa làm gì có đĩa bỏ vào hát, làm gì có hát nhép, thế mà họ đã tạo dựng nêncả một nền âm nhạc Việt Nam tuyệt vời cho đến ngày hôm nay. Cớ sao chúng ta -thế hệ tiếp nối không thể làm tốt hơn họ?

Anh đãhọc cách vượt qua scandal như thế nào?

Không tạoscandal thì không cần phải vượt qua. Tôi sống đơn giản và hết sức nghiêm túctrong công việc. Mẹ tôi thường dạy, lấy oán trả oán, oán sẽ chồng chất, lấy ântrả oán, oán sẽ tiêu tan. Tôi lấy tình thương làm vũ khí để bảo vệ chính mình.Tôi chẳng ghét ai, những ai cố tình chọc tôi, cũng chỉ nhận lại một nụ cười haymột cái bắt tay.

"Đòi cát sê quá cao nên ít nhà tổ chức dám mời diễn"

Nhận xétcủa anh về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay?

Thị trườngâm nhạc như một vườn hoa muôn màu muôn sắc. Có người thích trồng toàn hồng, cóngười toàn cúc… Âm nhạc thay đổi theo thời đại, theo phong trào, cũng như ởthành phố người ta có phong trào xây nhà lầu, rồi nhà lầu mọc lên như nấm. Điềuquan trọng là hãy làm sao xây một cái mới hơn, phù hợp hơn với mỹ quan và lốisống hiện đại, nhưng hãy chớ làm điều đấy nếu như xây căn nhà xong, anh em, chamẹ không còn tình cảm, không còn hạnh phúc như trước. Thế thì có gì hay, có gìmới lạ, có gì là nhân bản?

Cảm ơn anh!

Theo Thanh Hà
Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.