Háo hức ăn mừng Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi cay đắng khi bị đồ ăn lừa dối

Nào là bánh mì rỗng ruột, hamburger kẹp phô mai tí nị, hoa quả toàn vỏ ruột không thấy đâu...

Nào là bánh mì rỗng ruột, hamburger kẹp phô mai tí nị, hoa quả toàn vỏ ruột không thấy đâu... Tất cả đồ ăn đều có khả năng khiến bạn há hốc mồm tiu nghỉu, bởi chúng biết thừa bạn háo hức "đánh chén" lắm nhưng chúng chẳng quan tâm, thích thì troll thôi!

Có thể bạn quên mất, nhưng hôm nay đã là Trung thu rồi đấy! Dù hôm nay bận rộn đi làm đến như nào, thì hãy nhớ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon để đón rằm tháng 8 cùng gia đình, bạn bè và người thương.

Tuy nhiên, xin nhắc nhẹ một xíu, là đi chợ hay vào hàng quán siêu thị, lựa món gì cũng chú ý cẩn thận nha, đồ ăn không phải lúc nào cũng đầy đặn hấp dẫn như quảng cáo bày bán bên ngoài đâu. Dù không hẳn là "ánh trăng lừa dối", nhưng bây giờ thức ăn cũng phải xài "bí kíp" đánh lừa thị giác để chúng ta nhảy bổ vào tranh nhau mua đấy!

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 1.

Bánh mì phô mai thịt nguội ú ụ nè. Mà hình như có gì đó sai sai...

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 2.

Ôi, bức hình ám ảnh bao nhiêu người từ thời học sinh. Đừng vội tin lời rao "bánh mì ngon ngọt đặc ruột thơm bơ" nha, sự thật là bên trong rỗng toác như cái hang, đủ cho cả nhà ăn ngủ trong đấy!

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 3.

Ăn tạm hamburger chờ đến lúc phá cỗ, nhưng hỡi ôi, người làm bánh có tâm quá đi, cho hẳn 1 mẩu phô mai dính mép bánh khiến ta hí hửng sắp được cắn miếng to...

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 4.

Đố ai nhận ra đây là chiếc bánh su kem? Công ty mua về cho nhân viên liên hoan cỗ sớm, ấy thế mà...

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 5.

Hôm nay trời không mưa, nên không có kẹo cầu vồng 7 sắc nhé, chỉ có 1 màu thôi.

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 6.

Trước giờ trang trí cỗ bàn liên hoan Trung thu, vớ được quả dưa hấu "hàng auth" mịn màng không tì vết, không thấy dấu hiệu của ruột thế này thì còn gì đau bằng!

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 7.

Tính làm em cún bông bằng quả bưởi, ngờ đâu bổ ra lại thế này người ơi...

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 8.

Ăn sinh tố bơ nguyên hột không bà con? Đảm bảo hột nhiều hơn bơ bổ sung chất gì thì chưa biết!

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 9.

Trẻ con phá cỗ thì người lớn cũng phải liên hoan chứ, nhưng mà toàn bọt như này thì bao giờ mới đủ?

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 10.

Món quà nhỏ xinh cute tặng các em bé ngày Trung thu, rất tiếc đời không như mơ.

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 11.

Nhọ đến thế này thì thôi đấy, héo cả lời với trứng không lòng đỏ!

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 12.

Bấy lâu nay, hóa ra chúng ta đã tưởng rằng mì ly nhiều lắm, đầy tận nóc...

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 13.

Chiếc kem này cũng vậy, tại sao nó lại hụt mất hẳn phần đầu, phần to nhất???

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 14.

Chắc người bán hết gạo nên đành nhét mỗi 2 đầu ống tre. Nhiều người đặt nghi vấn chủ nhân đã moi ruột ra ăn trước khi chụp ảnh, song nhìn kỹ thì đúng là khúc giữa chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ ở đó đã - từng - có - cơm.

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 15.

Mất 150 nghìn nhờ bạn mua cá bò xách tay để rồi nhận về đắng cay, chủ nhân hộp cá thèm đến đứt ruột mà ăn chẳng bõ dính răng. Người này còn hóm hỉnh hỏi: "Cá bò nó biết bò hả các bác, em hí hửng tưởng được ăn cả hộp đầy, ai ngờ rỗng ruột thế này". Cứ tưởng có mồi nhậu phá cỗ cùng các cháu nhi đồng...

Háo hức ăn mừng tết Trung thu, nhưng đừng quá vội vàng để rồi gặp cảnh đắng mề khi bị đồ ăn lừa dối - Ảnh 16.

Nghệ thuật xếp hình là đây!

Theo Trí thức trẻ


Trung thu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.