- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Háo hức mua online lẩu tokbokki Hàn Quốc, mẹ trẻ "chưng hửng" nhận về hộp đồ lèo tèo kèm 3 muỗng nước sốt
Chị khách bỏ ra 200k mua lẩu nhưng nguyên liệu đến tay thật khác xa ảnh quảng cáo: các loại bánh gạo, chả, thanh cua bị ném chung một khay, dính lộn xộn vào nhau, rau thì không có cọng nào, khiến chị vô cùng bức xúc.
Cách đây mới vài hôm, một cặp đôi trẻ ở Nha Trang vô tình gặp sự cố "trên giời rơi xuống" ở nhà hàng lẩu, vì lỡ đến ăn gần giờ đóng cửa nên bị phục vụ lén chụp hình đăng lên mạng chửi mắng té tát.
Chắc vì sợ bị "chửi oan" như vậy, nên dù muốn ra nhà hàng ăn uống no say giữa những ngày mùa đông lạnh lẽo, nhiều người vẫn chuyển sang phương án đặt lẩu online, ship tận nhà cho lành. Chỉ cần chịu khó bật bếp hâm nóng lại tí xíu là vừa có đồ ngon ăn, vừa ngồi cà kê bao lâu tùy ý.
Tuy nhiên, tránh vỏ dưa cũng rất có thể lại gặp vỏ dừa. Một bà mẹ trẻ ở Nguyên Hồng (Hà Nội) đặt mua suất lẩu bánh gạo Hàn Quốc với giá 150.000 đồng, xem trên ảnh quảng cáo thấy khá đầy đặn ngon mắt và được người bán khoe là 2 - 3 người ăn no, chị quyết định gọi ship luôn trong tối ngày hôm qua - 20/12.
Thật không may, suất lẩu mà chị nhận được hoàn toàn không như chị mong muốn, khiến bà mẹ trẻ bức xúc đăng đàn "tố" shop bán đồ ăn "vô tâm", ảnh đăng một đằng ship đồ một nẻo. Sự vụ này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em trong một hội nhóm có khá đông bố mẹ tham gia.
Và đây là hình ảnh quảng cáo đầy hấp dẫn khiến chị quyết định ăn thử lẩu bánh gạo Hàn Quốc đang gây sốt những ngày cuối năm, thay cho lẩu thông thường
Tuy nhiên, sự thật lẩu đến tay thì chỏng chơ 1 hộp đồ, 1 túi trứng cút, 1 vắt mì và 3 muỗng nước sốt như thế này đây
Theo
như lời mời chào trên facebook cá nhân, chủ shop đồ ăn online chuyên
bán bánh tráng trộn, kèm theo lẩu topokki Hàn Quốc, ai đọc cũng háo hức
muốn đặt mua ngay.
"Những ngày đông Hà Nội còn gì tuyệt vời hơn một nồi lẩu tok nóng hổi thơm nức mùi của chả cá, dẻo dẻo của bánh gạo, cái cay cay của sốt. Chao ôi nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng… Mà lạnh giá lại chẳng muốn phải mò mẫm đi đâu, hãy để mình sưởi ấm cho các bạn nhé!
Một set bao gồm: Bánh gạo Hàn Quốc lẫn 2 loại bánh thường và bánh phô mai, chả cá, thanh cua Hàn, đồ viên hải sản, tôm, bò, rau cải thảo, mỳ koreno, sốt hải sản. Tất cả đã sơ chế chỉ cần rửa lại và thưởng thức, đủ cho 3-4 người ăn no nê".
Theo vị khách đăng bài tố, chị đặt 1 suất lẩu 150k, kèm theo 1 suất bánh tráng trộn, cộng thêm ship 20k là tròn 200k.
Tuy
nhiên, với cái giá như trên, đồ đến tay chị là một hộp đựng bánh, chả
viên các loại xếp lộn xộn, hình dáng không đẹp mắt như quảng cáo, sốt
cũng được tí tẹo chỉ đủ... mút tay, 1 gói mì cay siêu thị nào cũng bán,
chục trứng cút, rau cải thảo không có. Quả là không xứng đáng chút nào, 1
người ăn chẳng no nói gì 3-4 người!
Vô số ý kiến phản đối của các mẹ được gửi tặng đến chủ shop: "Làm ăn quá cẩu thả, lừa đảo khách hàng"; "Đúng là mua hàng online thì gặp tai nạn không tránh được"; "Nhìn ảnh chụp ảo quá, chắc ăn cắp hình chỗ khác đem về che mắt khách"; "Thèm ăn lẩu mà nhận được đống đồ thế này thì ăn cục tức còn no hơn"...
Trước đây là chuyện mua quần áo, giờ đồ ăn cũng khiến chị em thất vọng khi nghĩ đến mua hàng online. Bà mẹ trẻ đăng bài tố cũng cho biết, chị phản hồi lại cho shop thì lời biện minh của người bán hàng khiến chị khó chịu, không chấp nhận được.
Liên hệ với chị H. - chủ shop bán lẩu online, có vẻ chị khá bình thản: "Mình biết chuyện này rồi, cũng thấy có vài người copy bài đó đem đi tố mình trên mấy nhóm khác nữa. Nhưng sự thật là hôm qua mình đã nói chuyện thẳng thắn với chị khách rồi.
Nhà chị ấy ở quá xa mà mình chỉ lấy 20k ship, mình thì bận con nhỏ bị ốm nên xếp đồ cũng hơi vội, bị thiếu rau.
Mình đã nhận sai rồi, cũng biết là thiếu nên có dặn anh ship là dọc đường mua rau cho thêm vào hộ, nhưng anh ấy quên. Lúc chị khách gọi điện lại, mình có xin lỗi và nhờ chị tự đi ra chợ mua thêm rau về là ăn ngon lành, có sao đâu (?!)
Mình cũng bù cho khách bằng gói mỳ xịn gần 50k, đắt như thế, có qua có lại rồi mà chị ấy vẫn phàn nàn thì chịu thôi".
H. đưa bằng chứng cho thấy bánh gạo do chị chuẩn bị ngon và đẹp mắt thật, chứ không phải treo đầu dê bán thịt chó (ảnh: NVCC)
H. khẳng định là mình không bán hàng vớ vẩn, các nguyên liệu chị xếp cho khách được mua ở siêu thị đàng hoàng, do chính chị lựa rồi chụp lại.
Chị
cũng giải thích rằng nhìn đồ thật ở ngoài "hơi lem nhem" và khác so với
ảnh quảng cáo là vì chị cho vào hộp, nên "cảm giác" nhìn ít hơn cho
túi. Tuy nhiên, do hội chị em truy lùng, gạch đá lên trang cá nhân quá
nhiều, nên hiện tại H. đã khóa facebook và tỏ ra rất mệt mỏi.
Thực tế thì nhiều chị em cũng thường thông cảm khi mua đồ ăn online, trên đường đi dễ bị đổ, bị móp méo do vận chuyển, hoặc màu sắc khác nhau do chất lượng ảnh chụp.
Tuy nhiên, khác đến độ "mất hẳn 1 túi rau" như trên, thì người bán cũng cần tiếp thu lời góp ý của khách, chứ không phải cãi cùn rồi mặc kệ luôn. Âu cũng là bài học cho cả người bán lẫn người mua.
Theo Henilo
-
Mạng xã hội3 ngày trướcNhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.
-
Mạng xã hội10/04/2024Sau khi tông nhiều phương tiện, chiếc xe lao vào một ngôi nhà ven đường. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét.
-
Mạng xã hội06/04/2024Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp liên tục sau khi phàn nàn về nhiệt độ xe. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
-
Mạng xã hội27/03/2024Rất nhiều người đang cầu chúc cho nam sinh lớp 8 N.H.Đ. (Hà Nội) vượt qua cơn nguy kịch.
-
Mạng xã hội27/03/2024Người phụ nữ gặp chấn thương khá nặng.
-
Mạng xã hội23/03/2024Mạng xã hội xôn xao xe buýt ngang nhiên lấn làn, vượt ẩu ngay trung tâm TPHCM. Clip nhận được hàng trăm lượt tương tác.
-
Mạng xã hội20/03/2024Người quản lý quán karaoke nhanh chóng lên tiếng sau khi đoạn clip gây bất bình trên MXH, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh.
-
Mạng xã hội20/03/2024Bị bố chồng đánh ngay tại sân nhà, người phụ nữ trẻ ở Đắk Lắk phải nhập viện điều trị và trình báo sự việc lên cơ quan công an.