Khoảnh khắc hậu 20/10 khiến nhiều người rơi lệ

Trong khi nhiều chị em phụ nữ nô nức vui chơi trong ngày Phụ nữ Việt Nam thì đâu đó xung quanh ta vẫn còn bóng dáng của những người phụ nữ tần tảo sớm hôm.

Trong khi nhiều chị em phụ nữ nô nức vui chơi trong ngày Phụ nữ Việt Nam thì đâu đó xung quanh ta vẫn còn bóng dáng của những người phụ nữ tần tảo sớm hôm.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt. Các hoạt động tưng bừng kỷ niệm ngày này đã được diễn ra trên khắp mọi nơi.

Dạo một vòng trên facebook, có thể thấy không khí của ngày này đang ngập tràn.

Khoảnh khắc hậu 20/10 khiến nhiều người rơi lệ - Ảnh 1.

Những bó hoa tươi thắm đã được trao tận tay chị em.

Những lời chúc, những món quà đã được trao tận tay các mẹ, các chị em trong ngày lễ đặc biệt. Thế nhưng bên cạnh đó không phải người phụ nữ nào cũng được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày lễ này.

Mới đây, hình ảnh về người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn đang cố đẩy xe hàng trên phố trong đêm được facebooker Nguyễn Phi chụp lại đã khiến bất cứ ai xem được cũng đều cảm thấy nghẹn lại.

Có lẽ bức ảnh được nhiều người chia sẻ, lan tỏa trong đêm 20/10 là bởi vì vẫn còn những người con ở xa mẹ. Họ cảm nhận được sự vất vả của mẹ nhưng không thể trở về bên mẹ trong ngày lễ đặc biệt này.

Ninh Đỗ bày tỏ: “Hôm nay cũng không có hoa tặng mẹ. Mẹ ơi, con chúc mẹ luôn bình an và thật nhiều sức khỏe”.

“Còn nhiều lắm những khoảng lặng. Chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe là con an lòng rồi” là bình luận của facebooker Khánh An.

“Thương dáng còng của người phụ nữ này quá. Họ vất vả mưu sinh cũng chỉ vì gia đình mà thôi. Dù không có bông hoa hồng nhưng vẫn chúc cô luôn gặp được nhiều điều may mắn”, bạn Quang Anh bình luận.

G.K trích dẫn một đoạn thơ gây xúc động:

“Mẹ cứ lo cho con sợ con ko kiếm được hạnh phúc

Nhưng mẹ ơi mẹ à hạnh phúc là mẹ sao phải tìm

Từ nhỏ con sinh ra và con đã được nuông chiều

Con không thích khó khăn và con chỉ thích được thương yêu

Mẹ cầm tay chỉ con sau những lần con ăn cắp

Tiền của mẹ ở trong tủ - con à thứ đó là vặt

Sau này con lớn rồi - mẹ già không cho tiền con tiêu

Nhưng thực ra vốn dĩ là - chẳng thứ gì con thiếu

Thứ con thiếu chỉ có thời gian quá ngắn để hiểu mẹ

Thứ con thiếu chỉ có thời gian quá ngắn để bên mẹ

Đã từng có những giọt nước mắt giữa 2 mẹ con mình

Đã từng có những đoạn khúc mắc giữa 2 mẹ con mình

Là lúc con khóc chào đời - còn mẹ bật khóc khi thấy con

Là lúc con khóc khi vấp ngã - mẹ đau từng khúc ôm lấy con

Là lúc con đi làm xa, mẹ ở nhà thắp từng nén hương cầu bình an

Là lúc con thấy bình yên nhất, ấm áp nhất thật đơn giản

Không cần nhiều - hạnh phúc lắm

Con thấy rồi - mẹ đã già

Con nhớ rồi - mẹ đã già”.

Theo Người đưa tin



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.