Người phụ nữ nghèo vào shop quần áo, làm một việc đáng nể

Cô con gái chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi cầm trên tay tấm áo mới được mua từ tiền công phụ hồ của mẹ mình.

Cô con gái chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi cầm trên tay tấm áo mới được mua từ tiền công phụ hồ của mẹ mình.

Trên đời này, chỉ có bố mẹ là những người yêu thương con cái vô điều kiện. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho vất vả đến đâu, họ vẫn hi sinh bản thân để con mình được sung túc và không phải chịu thiệt thòi.

Vừa qua, hình ảnh và câu chuyện về người mẹ tần tảo, chịu thương chịu khó làm nghề phụ hồ, dành dụm tiền mua cho cô con gái một chiếc áo mới đã khiến dân mạng rưng rưng nước mắt.

Theo những gì được dân mạng chia sẻ, người mẹ mặc trên người bộ quần áo bảo hộ lao động đã sờn cũ, cầm bọc tiền lẻ toàn tờ 20.000 đồng, 10.000 đồng.

Người phụ nữ nghèo vào shop quần áo, làm một việc đáng nể - Ảnh 1.

Hình ảnh này đã được nhân viên của cửa hàng thời trang chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau đó, vì tính nhân văn mà câu chuyện được chia sẻ nhiều lần, khiến cho dân mạng phải suy ngẫm.

"Đúng là có mẹ là điều tuyệt vời nhất mọi người nhỉ? Cô này làm phụ hồ ở gần cửa hàng mình, tranh thủ lúc giải lao đi xem cho con gái cô cái áo. Cô bảo lúc đầu ngại không dám vào xem vì đang mặc quần áo lao động như thế này, vào sợ người ta không thèm tiếp.

Mà cô cũng chọn nhanh lắm. Cô kể con cô lấy chồng ngoài Hà Nội, mấy hôm nữa cô lên thăm con nên muốn mua cho con cái áo. Cô chọn xong cũng không trả giá trên trời dưới biển như nhiều chị, nhiều mẹ khác đâu (mặc dù trả giá là quyền của khách). 

Cô giở tiền được gói cẩn thận trong cái túi bóng rồi cả một lớp giấy nữa, toàn tiền 10.000 đồng với 20.000 đồng thôi.

Xong xuôi mình còn chỉ cho cô lên một quán đồ trung niên khác để cô sắm một bộ cho bản thân để lên nhà thông gia nhìn cho tươm tất", theo người đăng tải chia sẻ.

Chỉ vài giờ đăng tải, câu chuyện nhận được hơn 8.000 lượt thích cùng 140 chia sẻ của cư dân mạng, đa phần đều cảm động với tình yêu thương con cái vô bờ bến của người mẹ trong câu chuyện.

Nhiều dân mạng đã nhận xét: "Xem xong hình ảnh khóe mắt mình thấy cay cay", "Chỉ có bố mẹ là thương con vô điều kiện thôi", "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ"…

Người phụ nữ nghèo vào shop quần áo, làm một việc đáng nể - Ảnh 2.

Cư dân mạng cũng chia sẻ lại kỉ niệm với bố mẹ của mình

Bạn Lãm Hoàng Nguyên nhớ lại: "Xưa mẹ làm nội trợ cho nhà người ta từ sáng đến tối, đi làm về vẫn hay đạp cái xe đạp cọc cạch vào cửa hàng mua cho con trai cái áo, cái quần, giá chẳng thua kém gì con người ta. 

Mẹ bệnh còn chẳng dám mua thuốc uống vì sợ tốn tiền, đến bây giờ lớn, thứ ăn chơi gì trên đời cũng biết gần hết vậy mà vẫn chưa trả được cho mẹ ngày nào"

"Nhớ hồi bé đi học mặc quần áo rách là không muốn đi, lại đòi mẹ mua quần áo mới thì mới chịu. Bây giờ tự tay làm ra tiền mới biết ngày đấy mẹ phải khổ như thế nào. Bố mẹ luôn là người tuyệt vời nhất", là bình luận của Thân Zenky.

Còn An Ngân buồn bã chia sẻ: "Cũng phải hơn chục năm rồi. Ngày ấy mẹ đi bán cây cảnh, rong ruổi trên xe đạp khắp phố phường. 

Lúc đó chưa bán được cây, ít tiền muốn mua cho con cái áo phải vay tiền bà trẻ cùng đi chợ để mua cho con. Nhớ lại ngày ấy được áo mới là thích chứ đâu nghĩ được gì hơn. 23 tuổi rồi vẫn lông bông chưa làm được gì cả".       

Theo Trí thức trẻ



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.