Sinh ra trong gia đình giàu có là một trong những điều kiện giúp Adam Levine, Ariana Grande, Ed Sheeran…có cơ hội phát triển sự nghiêp.
Adam Levine
được biết đến với vai trò ca sĩ chính của ban nhạc Maroon 5, gần đây
anh còn nhận thêm danh hiệu thầy giáo mát tay khi hai lần cùng học trò
chiến thắng tại The Voice US. Bên cạnh đó, vị huấn luyện viên này còn là
một doanh nhân tài ba khi làm chủ một nhãn hiệu quần áo cho Kmart và
nhiều dòng nước hoa nổi tiếng. Nền tảng cho thành công của Adam một phần
nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình khi anh là con trai của Fred Levine – ông
chủ của hệ thống bán lẻ quần áo M.Fredric.
Nữ ca sĩ, diễn viên Ariana Grande sở hữu một khối tài sản đồ sộ từ công
việc đóng phim cũng như ca hát. Nhưng ít ai biết, cha mẹ cô cũng là
những người giàu có
và nổi tiếng. Cha của cô – Edward Butera là CEO của tập đoàn thiết kế
Ibi Design Ins tại Boca Raton với mức doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.
Cassie là một nhạc sĩ, người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Hollwood.
Cassie lớn lên tại New London, Connecticut – một nơi có mức thu nhâp
không cao tại Mỹ. Nhưng ít ai biết rằng, cô từng theo học ở một trường
đại học danh giá với mức học phí lên đến 26.000 USD mỗi kỳ. Điều đó
khiến nhiều người tin rằng, gia đình cô phải sở hữu khối tài sản cực lớn
mới có thể đáp ứng được mức học phí đắt đỏ này.
Gã "trai xấu" Ed Sheeran
may mắn sinh ra trong một gia đình "danh gia vọng tộc" có truyền thống
về nghệ thuật tại Anh. Bố anh – John Sheeran là một nhà thu thập cổ vật
và giảng viên đại học, trong khi mẹ Ed – bà Imogen là một trong những
nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới.
Không hề kém cạnh Ed Sheeran, ngôi sao Glee - Darren Criss cũng nhận
được nhiều sự quan tâm về đời tư khi sinh ra trong một gia đình có tiềm
lực kinh tế mạnh khi cả cha và mẹ đều là những tên tuổi lớn hoạt động
trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Quán quân American Idol mùa thứ 6 Jordin Sparks chính là con gái cầu
thủ bóng bầu dục nổi tiếng Phillippi Sparks từng chơi cho N.Y. Giants
còn mẹ là một thương nhân thành đạt trong lĩnh vực tài chính.
Nam ca sĩ Mike Posner sinh ra và lớn lên tại thành phố Southfield bang
Michigan – một trong những khu vực có mức thu nhập cao nhất nước Mỹ.
Ngay từ khi chào đời, nam ca sĩ Cooler than me đã hưởng cuộc sống vương
giả dưới sự bao bọc của gia đình. Thậm chí, cha mẹ anh còn không tiếc
tiền khi chi ra hơn 100.000 USD mỗi năm để "cậu ấm" được theo học tại
trường đại học Duke danh giá.
Có một sự thật mà ít người biết rằng Psy thực sự được sinh ra và lớn lên tại khu Gangnam, Seoul – nơi trở nên nổi tiếng khắp thế giới
từ khi bản Gangnam Style trở thành hiện tượng trên YouTube. Tại Hàn
Quốc, Gangnam được ví như bản sao Beverly Hills của Hollywood. Chính vì
vậy người hâm mộ không lấy làm lạ khi bố Psy – Park Won Ho chính là giám
đốc điều hành Tập đoàn DI nổi tiếng tại Hàn Quốc.
Khi Miley Cyrus ra đời vào tháng 11/1992, cha cô – Billy Ray đang nổi
tiếng với single Achy Breaky Heart xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng
BillBoard. Với 1,4 triệu đĩa đơn bán được trong thời điểm đó, cha của cô
thu về một số tiền không nhỏ. Với tổng giá trị tài sản 50 triệu USD và
tầm ảnh hưởng của mình Billy Ray dễ dàng giúp cô con gái cưng có được
vai diễn đầu tay trong bộ phim Hannah Montana.
Ít người biết rằng, Robin Thicke là con trai của Jason Thicke – diễn
viên nổi tiếng trong bộ phim truyền hình dài tậpGrowing Paints. Ngoài
ra, mẹ của Thicke là diễn viên, ca sĩ Gloria Loring cũng rất nổi tiếng
với vai diễn ấn tượng trong bộ phim Days of Our Lives. Số tiền khổng lồ
kiếm được từ sự nghiệp ca hát và diễn xuất của cha mẹ đã giúp Robin
Thicke tạo được bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp ca hát của mình.
Công chúa nhạc đồng quê – Taylor Swift xuất thân trong một gia đình
giàu có ở Reading, Pennsylvania. Cha cô là Scott Kingsley Swift, là một
nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng tại ngân hàng Merrill Lynch, Mỹ. Sau
đó, ông từng bước vươn lên vị trí chủ tịch ngân hàng này. Mẹ của Taylor
là Andrea Finlay cũng từng là giám đốc tài chính cho một quỹ hỗ trợ vào
năm 1989. Ông ngoại của Taylor Swift từng là một kỹ sư về giàn khoan dầu
mỏ trải khắp khu vực Đông Nam Á.
Theo Zing