Quan điểm quản lý người yêu gây tranh cãi: Hở ra là mất mà đem cất là còn!

Bắt nguồn từ Vlog của một cô gái được chia sẻ rất nhanh trên Facebook với quan điểm càng yêu là càng phải chiếm hữu, cư dân mạng đã có một dịp rôm rả bàn tán về chủ đề quản lý người yêu, nên hay không.

Bắt nguồn từ Vlog của một cô gái được chia sẻ rất nhanh trên Facebook với quan điểm càng yêu là càng phải chiếm hữu, cư dân mạng đã có một dịp rôm rả bàn tán về chủ đề quản lý người yêu, nên hay không, và phải làm như thế nào?

Yêu đương bao giờ cũng là đề tài muôn thuở dễ gây ra tranh cãi, nổ ra tranh luận, cho dù có nhắc đến khía cạnh nào của tình yêu.

Vừa mới đây, bắt nguồn từ một Vlog với đề bài "Phát biểu cảm nghĩ về việc quản lý người yêu?" được chia sẻ rất nhanh của cô bạn có Facebook Hoa Nhật Huỳnh mà dân mạng lại được một dịp "no" bình luận.

Nói về chuyện quản lý người yêu, cô nàng này chia sẻ thẳng thắn luôn quan điểm "càng yêu là càng phải chiếm hữu, khi đã yêu thì chỉ thuộc về một mình mình thôi". Để chứng minh cho quan điểm này của mình, cô bạn đã đưa ra rất nhiều lý lẽ cùng lối nói chuyện cực kỳ ấn tượng.

Ví dụ như "ở đây là không có chuyện chia sẻ người yêu", "một khi mà đã có người yêu rồi thì những mối quan hệ khác giới kiểu bạn thân hay là em gái lại không cần thiết, có người yêu là đủ rồi, khỏi cần bạn là con gái".

Hay "có người yêu rồi thì cũng không cần phải có friend với con gái mạng làm gì cả", rồi con gái "phải nhạy bén lên, cảm thấy bất thường, nghi nghi cái là phải check ngay" để tránh người yêu có người khác...

Cô gái xinh đẹp đưa ra quan điểm quản lý người yêu gây tranh cãi: Hở ra là mất mà đem cất là còn! - Ảnh 1.

Không mấy bất ngờ, sau khi clip được đăng tải, vô số cư dân mạng đã "lao vào" bình luận thể hiện quan điểm. Rất rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, và cuối cùng đề bài quản lý người yêu đang tạm thời được dư luận ngả về... 2 lời giải như thế này.

Này, chưa cưới thì làm gì mà ghê thế?

Thật bất ngờ, số lượng những người không mấy đồng tình với quan điểm yêu là phải chiếm hữu cực kỳ đông.

Và đa số họ đều có chung một lý lẽ là khi yêu mà những mối quan hệ khác buộc phải từ bỏ, cho dù đó có là bạn thân, em gái, người yêu cũ, em kết nghĩa... đi chăng nữa thì đấy là sự ích kỷ và kiểm soát tiêu cực chứ không phải một giải pháp tốt để người yêu không có mối quan hệ ngoài luồng.

Tình yêu là sự ràng buộc về tình cảm giữa hai người, nhưng tình yêu cũng cần sự tôn trọng. Mọi sự cấm đoán đến vô lý, chiếm hữu đến khó chịu thì sẽ không bao giờ khiến đối phương thoải mái được đâu.

Cô gái xinh đẹp đưa ra quan điểm quản lý người yêu gây tranh cãi: Hở ra là mất mà đem cất là còn! - Ảnh 2.

Bạn H.P.T bình luận: "Bây giờ người ta yêu bạn người ta phải cắt hết tất cả mối quan hệ. Xong đến lúc chia tay thì người ta quen ai.

Nói thật kiểu có người yêu xong bỏ hết quan hệ với người khác không nói chuyện, đến lúc chia tay thì mất hết cả bạn bè cả người yêu. Con trai tự bản thân biết làm gì".

Còn Q.Đ.T thì: "Này chưa cưới mà làm gì ghê thế. Mọi người đều có quyền tự do chứ đừng cái kiểu nghĩ cứ là người yêu thì siết cho chặt vào. Nói cho nghe càng chặt thì càng lỏng đấy nhé!!!".

"Thử đặt mình vào vị trí của một người bị người yêu quản lý chặt chẽ và tư tưởng chiếm hữu "trên trời", làm gì cũng bị quản, soi xét quá đà mà xem, ai mà chịu nổi.

Hơn nữa, chỉ có không tin tưởng nhau thì mới phải chiếm hữu thế này. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, mà đã không phải của mình thì có làm gì cũng bó tay" - T.D để lại bình luận.

Cứ quản chặt vào, vì hở ra là mất mà đem cất là còn!

Con gái mà, khi yêu ai cũng chỉ mong người ấy toàn tâm toàn ý cho mình, chỉ biết đến mình chứ không thể dăm ba hôm lại phải "chia sẻ" người yêu của mình cho những mối quan hệ chứa đầy nguy cơ với các cô gái khác.

Nên thà mang tiếng ích kỷ một chút, quản chặt một chút, cẩn thận thì vẫn hơn là... không giữ rồi sau này mất cũng không thể tìm. Đây cũng là ý kiến của khá nhiều người trước quan điểm yêu là càng phải chiếm hữu.

Hơn thế nữa, thực tế đã có quá nhiều câu chuyện cũng vì tin tưởng quá mà mình lại hoá người thua. Cứ để người yêu tự do rồi kết cục người yêu mình thành... người yêu người khác.

Cô gái xinh đẹp đưa ra quan điểm quản lý người yêu gây tranh cãi: Hở ra là mất mà đem cất là còn! - Ảnh 3.

"Nghe chiếm hữu thì có vẻ nặng nề, nhưng thực ra nó chỉ là cách quản lý và để mắt tới người yêu thôi. Ai chẳng mong người yêu mãi là của mình, có ai mong người yêu mình lại đi quan tâm đến người khác?

Đừng có tin vào mấy thứ kiểu như người ta yêu mình thì không giữ cũng sẽ là của mình. Bây giờ á, không giữ thì sẽ là của người, nên phải tìm cách mà giữ thôi. Thực tế phũ phàng lắm!" - một Facebook có tên T.L bình luận.

Suy cho cùng, chiếm hữu hay không nên chiếm hữu người yêu cũng là một đề bài rất khó, đúng không? Phải chăng tất cả đều nên cư xử thật khéo léo và vừa đủ, để giữ được nửa kia mà cả 2 vẫn không hề mất đi sự thoải mái?

Quản lý người yêu ra sao để tốt cho tình cảm cũng không phải việc dễ. Bạn nghĩ sao về điều đó. Quan điểm càng yêu càng chiếm hữu này theo bạn là đúng hay sai?

Theo Kênh 14



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.