Quen qua mai mối, biết mặt qua ảnh trên mạng, cô gái vỡ mộng sau khi gặp "soái ca" mà mình mơ tưởng

Sau sự việc, cô nàng chỉ biết than trời trách đất rồi đăng đàn khóc lóc: "Từ giờ mình quyết định không bao giờ tin "soái ca" trên mạng nữa, thực sự thất vọng và mất niềm tin vô cùng".

Sau sự việc, cô nàng chỉ biết than trời trách đất rồi đăng đàn khóc lóc: "Từ giờ mình quyết định không bao giờ tin "soái ca" trên mạng nữa, thực sự thất vọng và mất niềm tin vô cùng".

Dạo gần đây, người ta cứ ra rả những thông tin về sự ảo diệu của những tấm ảnh trên mạng xã hội khác xa với thực tế, khiến không ít người lo ngại mà tự nhủ bản thân phải luôn đề phòng, không được tin người, không được đặt hy vọng quá nhiều vào những đối tượng "mỹ miều" trong khung ảnh "ảo".

Tuy nhiên, nói thì nói vậy nhưng không phải ai cũng đủ sức cưỡng lại được sức hấp dẫn của những cô nàng hot girl xinh lung linh hay những "soái ca" 6 múi nhan nhản trên các diễn đàng hay trang cá nhân, để rồi đứng ngồi không yên, con tim thổn thức… Cho đến khi sự việc vỡ lẽ, ai cũng sẽ khóc òa vì trót dại tin người.

Như mới đây, có một cô gái giấu tên đã tỉ tê khóc lóc và than trời trước toàn thể người dùng mạng trên một diễn đàn có rất đông thành viên rằng: "Đừng tin ảnh trên mạng dù trai hay gái" với nội dung như sau:

"Các bạn có biết mấy vụ yêu xa trên mạng sau đó hẹn gặp ngoài đời rồi vì thấy xấu quá mà nhảy lầu tự tử không? Vụ của mình gần như vậy. Mình là nữ, khá cao, mặt mũi cũng ưa nhìn, làm văn phòng, tóm lại khá ok nhưng chẳng hiểu sao vẫn ế.

Có ông anh họ muốn giới thiệu mình cho bạn thân ông ý (tạm gọi là anh A). Nghe anh họ mình nói anh A kia cũng cao ráo, đẹp trai, nhà cũng có điều kiện. Tóm lại thừa cả tiêu chuẩn của mình.

Sau đó ông anh họ cho anh A facebook của mình, anh A add facebook mình nhưng mình giả vờ không quan tâm. Mình vào cả facebook và zalo anh A xem thế nào, thấy có mỗi 2 cái ảnh đại diện.

Chụp toàn thân nên không rõ mặt lắm nhưng nhìn có vẻ cũng ổn, mặt mũi ưa nhìn và đặc biệt là nhìn rất cao, tầm 1m75 trở lên ý. Vụ này thì mình "chim ưng" luôn vì mình đang tìm 1 anh cao phải từ 1m7 trở lên.

Mình đã cao 1m65 rồi mà đợt trước toàn bị giới thiệu cho mấy ông thấp hơn hoặc chỉ cao bằng mình thôi ý. Vì cũng muốn có gấu đi chơi trung thu nên quyết định gặp mặt, dù sao cũng chả mất gì mà.

Hôm qua hẹn đi cafe, mình bảo ông ý đến đón vì mình không có xe. Mình đợi ở chỗ bến xe buýt gần ngõ nhà mình thì thấy có 1 ông nào cứ lượn lờ ngó ngó nghiêng nghiêng.

Mình không quan tâm lắm vì đang mải mơ mộng về anh chàng đẹp trai sắp được gặp. Đợi mãi chả thấy ông anh họ đâu thì có số điện thoại lạ gọi:

- Alo, anh là anh A, em đang ở chỗ nào?

- Em đang ở chỗ điểm xe buýt ạ.

- Ơ sao anh đi qua không thấy nhỉ? Anh lại đi lên điểm trên rồi. Thế em mặc đồ như thế nào? Anh mặc áo sơ mi kẻ.

- Em mặc áo phông trắng.

- Ừ, đợt anh chút anh vòng lại.

Trong đầu mình nghĩ "ôi đừng bảo là cái tên vừa lượn lờ quanh đây lúc nãy nhé! oh no, đâu có giống trong ảnh trên facebook với zalo đâu? Ông này nhìn cao có 1m65, đen đen, nhỏ nhỏ mà". Hay là anh ý có anh em song sinh....

Đang nghĩ thì ông A đến và gọi cho mình. Thôi xong con ong! 2 người cầm điện thoại nhìn thẳng mặt nhau. Đúng là ông vừa rồi lượn qua đây và nhìn kỹ mặt giông giống ảnh trên facebook rồi, chỉ có điều chiều cao thì...

Vậy là biết mình bị lừa, chẳng nhẽ lại bảo "không phải em đâu, anh nhận nhầm người rồi" à? Lúc ấy chỉ muốn bóp cổ chết ông anh họ thôi.

Thế là buổi gặp mặt diễn ra trong sự vỡ mộng của mình. Tất cả là tại ông anh họ vẽ cho mình 1 hình tượng quá hoàn hảo rồi những bức ảnh quá lừa tình của ông kia trên facebook và cũng tại sự ảo tưởng của mình.

Từ giờ mình quyết định không bao giờ tin ảnh trên mạng nữa, thực sự thất vọng và mất niềm tin vô cùng. Không bao giờ đi gặp mặt giới thiệu nữa, ế đến già cũng được, ở nhà ăn Trung thu phá cỗ với bố mẹ cho sướng".

Quả thật, sự thật luôn gây mất lòng và trèo càng cao, hy vọng càng nhiều thì té càng đau và vỡ mộng cũng không êm dịu gì cho mấy.

Vì vậy, có lẽ, nếu đặt bản thân là cô nàng đáng thương trên thì trong cái khoảnh khắc mong chờ một "soái ca" xuất hiện với nụ cười tươi như hoa để lộ khuôn miệng nam tính với hàm răng chắc khỏe, mái tóc thì hợp thời, áo quần chỉnh chu, vóc dáng cao ngời ngời, thơm nức mùi nước hoa mới xịt mà lại xúi quẩy gặp một người đàn ông khác xa một trời một vực, da đen, dáng người lại nhỏ thó thì khó lòng mà không thất vọng tràn trề đúng không?

Chính vì sự tréo ngeo đó mà câu chuyện của cô nàng trên được đăng tải không bao lâu thì thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, dù câu chuyện của cô nàng có phần đáng thương nhưng dân mạng lại tỏ vẻ đây là một câu chuyện bình thường và "quay ngược" lại chỉ trích chính cô nàng nhà ta.

Bởi đa số tất cả các bình luận, ai ai cũng cho rằng, từ việc hy vọng, ảo tưởng rồi vỡ mộng cũng do cô nàng mà ra. Thậm chí cô nàng cũng có phần hơi tự cao về bản thân mình quá mà tự chuốc buồn bã về mình.

Anh chàng Nguyễn Nam Tùng Lâm bình luận như sau: "Sắp Trung thu rồi, ai mà mơ mộng có người yêu xinh như Hằng Nga, đẹp trai như chú Cuội đón đi chơi thì tự vả vào mặt mình đi nhé.

2017 rồi đừng mơ mộng ảo tưởng nữa, cứ chăm chăm vào vẻ bề ngoài thì đó là lý do để người ta phải sống ảo cho đẹp mắt thiên hạ đấy anh chị ơi".

Cô gái Tuyết Nhi thì chanh chua hơn khi từ câu chuyện trên, cô nàng đã vạch mặt cô bạn đang buồn bã của mình rằng: "Chị gì ơi, em nói thật, chị cũng giống anh kia thôi, vì nếu chị mà không sống ảo, giống ảnh facebook 100% thì anh kia cũng không phải lượn lờ mấy vòng, đến khi gọi hỏi chị mặc đồ như nào mới tìm ra đâu ạ. Nồi nào vung nấy ấy ạ".

 Quen qua mai mối, biết mặt qua ảnh trên mạng, cô gái vỡ mộng sau khi gặp soái ca mà mình mơ tưởng - Ảnh 4.

Bài viết thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, từ like, share cho tới bình luận. (Ảnh: Facebook)

Cô bạn Hà Trần thì phá tan bầu không khi căng thẳng khi hài hước bình luận, dù rằng vui nhưng cũng châm chích nhè nhẹ như sau: "Gớm, đến tôi đăng ảnh lên facebook tôi còn chẳng nhìn ra tôi nữa mà. Bớt mộng tưởng đi bà, căn bản là bà cũng chỉ thích giai đẹp nên mới bị một vố đau như vậy thôi".

Vâng, nếu ngẫm một hồi thì thấy đây đúng một câu chuyện hết sức bình thường như một kịch bản thường xuyên lặp đi lặp lại nói về việc vỡ mộng sau khi hy vọng quá nhiều vào ảnh trên mạng xã hội.

Nhưng thật sự, phải chăng câu chuyện lại một lần nữa làm dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ, nhất là cho những người mê cái đẹp, ham mê nhan sắc của "soái ca", "soái muội" các kiểu trong "thế giới ảo" để rồi ngậm đắng bởi sự thật mất lòng hay không?

Hay thể hiện một mặt trái rất đáng buồn của một bộ phận người trẻ hiện nay đó là thích vẻ đẹp bên ngoài hơn là tâm hồn bên trong? Ý kiến của mọi người ra sao?

Theo Thời đại


soái ca

mai mối

yêu nhau qua mạng


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.