Sao Grammy bị phạt hơn 150 tỉ đồng vì đạo nhạc

Robin Thicke và Pharrell Williams bị kết tội vi phạm bản quyền với ca khúc “Blurred Lines”.

Robin Thicke và Pharrell Williams bị kết tội vi phạm bản quyền với ca khúc “Blurred Lines”.

Sáng hôm nay (11.03) theo giờ Việt Nam, tòa án tối cao quận Los Angeles, Mỹ đã chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện cáo từng gây xôn xao dư luận thời gian qua giữa 2 ngôi sao nhạc Pop Robin Thicke và Pharrell Williams với người thừa kế của cố nghệ sĩ Marvin Gaye. 

Theo đó, bộ đôi Thicke – Williams sẽ phải bồi thường cho bên nguyên 7,4 triệu USD (hơn 150 tỉ đồng) vì những cáo buộc liên quan đến việc đạo ý tưởng của ca khúc “Blurred Lines”.

 “Blurred Lines” từng đưa tên tuổi Robin Thicke và Pharrell Williams lên đỉnh cao sự nghiệp.

“Blurred Lines” được đồng sáng tác bởi Robin Thicke và Pharrell Williams, từng tạo nên cơn sốt không nhỏ trên thị trường âm nhạc Âu Mỹ năm 2013, đưa tên tuổi của cả hai lên đỉnh cao của sự nghiệp vào thời điểm đó. Cũng chính nhờ ca khúc này đã giúp Pharrell Williams giành giải “Màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Grammy danh giá lần thứ 57.

Ca khúc này ngay sau khi phát hành đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình Marvin Gaye, mà đại diện là con gái của ông, Nona Gaye. Cô cho biết hai nam ca sĩ đã ăn cắp trắng trợn công sức và sự sáng tạo của cha mình trong ca khúc “Got to Give it Up”.

Tuy vậy,  Pharrell từng thanh minh trước tòa rằng anh là một fan hâm mộ Marvin Gaye từ thuở nhỏ nhưng “Blurred Lines” và “Got to Give it Up” chỉ giống nhau về thể loại mà thôi. 

Nona Gaye trả lời phỏng vấn sau phiên tòa.

Những lý lẽ mà anh đưa ra không thể thuyết phục thẩm phán, và con số anh phải bồi thường về hành vi đạo nhạc của mình khiến ai cũng phải giật mình: 7,4 triệu USD (trong đó 4 triệu USD đền bù thiệt hại thực tế và cộng thêm 3,4 triệu USD tiền lợi nhuận mà cả hai thu được từ hành vi vi phạm bản quyền), trong khi đó, những cái tên cũng bị liên quan đến vụ việc như rapper T.I. và các hãng thu âm lại được xử trắng án.

Sau phiên tòa, Nona Gaye đã bật khóc khi trả lời phóng viên: “Bây giờ tôi cảm thấy thật sự thoải mái, như chính mình vừa thoát khỏi xiềng xích của Pharrell Williams và Robin Thicke, những gì họ đã đánh cắp của chúng tôi và giờ họ phải trả giá vì những lời dối trá của mình”.

Cố ngôi sao  Marvin Gaye từng khiến cả thế giới thán phục với "Got to Give it Up".

Luật sư của Nona Gaye cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục làm mọi việc để có được lệnh cấm phát hành Blurred Lines.

Theo một số nguồn tin, để bào chữa cho mình, Robin Thicke đã phủ nhận việc anh đồng sáng tác ca khúc “Blurred Lines” với Pharrell. Lý do anh chàng từng “nhận vơ” chẳng qua vì không muốn ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của mình lại do một người khác viết.

Chưa rõ Robin Thicke và Pharrell Williams có tiếp tục kháng cáo nữa hay không nhưng đây chắc chắn sẽ là một bài học cho cả hai trước khi đặt tay sáng tác một ca khúc mới.

Theo Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.