Say rượu “nhỡ tay” sờ vòng 1 của vợ bạn, thanh niên bị đánh bất tỉnh nhân sự ầm ĩ mạng xã hội

Cuối năm, các ông thường viện cớ tất niên, liên hoan, họp mặt cuối năm để chè chén liên miên. Thế nhưng rượu vào lời ra, đã có nhiều mâu thuẫn phát sinh cũng do các buổi nhậu nhẹt này.

Cuối năm, các ông thường viện cớ tất niên, liên hoan, họp mặt cuối năm để chè chén liên miên. Thế nhưng rượu vào lời ra, đã có nhiều mâu thuẫn phát sinh cũng do các buổi nhậu nhẹt này.

Vừa qua, trên MXH đã xuất hiện 1 đoạn clip về một thanh niên say rượu bị bạn cùng bàn đánh ngất. Theo các thông tin trên mạng cho hay thanh niên này do đã có hành động sàm sỡ với vợ của người bạn nhậu cùng bàn nên bị anh này ra tay đánh đến bất tỉnh nhân sự.

Say rượu “nhỡ tay” sờ vòng 1 của vợ bạn, thanh niên bị đánh bất tỉnh nhân sự

Có thể nói đây là một câu chuyện khá hi hữu và ai nghe câu chuyện cũng cho rằng “đánh như vậy là rất đúng”. Đa số mọi người đều biết câu “vợ bạn, con thầy, gái cơ quan” là tuyệt đối nên tránh xa, trong đó “vợ bạn” được xếp hàng đầu tiên. Thế mà anh chàng này lại dựa vào bia rượu để sàm sỡ, ôm ấp, thậm chí sờ vào vòng 1 của vợ bạn thì bị đánh đúng là không oan tí nào.

Say rượu “nhỡ tay” sờ vòng 1 của vợ bạn, thanh niên bị đánh bất tỉnh nhân sự
Say rượu “nhỡ tay” sờ vòng 1 của vợ bạn, thanh niên bị đánh bất tỉnh nhân sự

Tuy nhiên, nhiều người cũng bênh vực cho rằng anh chàng này say quá nên nhầm lẫn, không nhận ra được vợ thằng bạn. Thậm chí có người còn cho rằng hẳn cô vợ có thả thính với anh chàng này nên lúc say mới dám có hành vi sỗ sàng và có phần hoang đường như vậy trước mặt chồng cô ấy, đồng thời cũng là bạn anh chàng này.

Có nhiều người còn đùa rằng: “Tình yêu không có lỗi ,nhưng mà lỗi do con vợ ngon" nghe thì vui nhưng rõ ràng có ý bênh vực đàn ông và chà đạp phụ nữ. Đúng là Việt Nam có cách suy nghĩ kỳ lạ. Hễ cứ đụng đến mấy chuyện tế nhị này là lại kiếm cớ đổ tội cho phụ nữ.

Tôi nhớ có nhiều câu chuyện sàm sỡ, thậm chí hãm hiếp phụ nữ thế mà ra tòa kẻ thủ ác còn nói kiểu như do cô ta lẳng lơ, khiêu khích, thả thính mình. Điều này khiến rất nhiều chị em phụ nữ sợ hãi, xấu hổ nên không dám tố cáo hành vi quấy rối tình dục của những kẻ này. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề này và yêu cầu một sự minh bạch, không cần biết người ta câu dẫn bạn hay không, bạn cưỡng hiếp, quấy rối tình dục thì đó là cái tội.

Đây cũng là một bài học cho các anh chàng hám gái lại thích nhậu nhẹt. Người ta nói bia rượu vào thì tính xấu lòi ra là không sai. Mong rằng các anh chàng biết tiết chế hơn không thì có ngày dẫn đến án mạng chứ chẳng chơi.  

Theo Xã Luận


đánh nhau

say rượu

vợ bạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.