Thót tim cảnh chàng trai Hà Nội bắc thang trèo vào nhà người yêu cầu hôn lúc 1h sáng

Cung nhờ bạn bè bắc thang lên nóc xe tải để trèo vào ban công nhà người yêu.

Cung nhờ bạn bè bắc thang lên nóc xe tải để trèo vào ban công nhà người yêu.

Chàng trai mạo hiểm vượt qua hàng dây điện và bước đi trên chiếc thang mà ở đoạn giữa bị oằn xuống vì không chịu nổi sức nặng của mình. Dù hiếu kỳ nhưng người xem không ủng hộ màn cầu hôn quá nguy hiểm này.



Giả vờ bị công an bắt, đóng kịch bị cướp, đưa người yêu đến giữa quảng trường hoặc trung tâm thương mại rồi bỗng dưng biến mất... là những kịch bản thót tim mà nhiều chàng trai nghĩ ra để nói lời cầu hôn theo cách ấn tượng nhất. 

Mới đây dân mạng lại vừa chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại một ý tưởng cầu hôn có lẽ là chưa ai thực hiện. Chàng trai lái xe tải 8 tấn chở theo dòng chữ được xếp bằng nến, có nội dung: "Yêu thế đủ rồi, cưới thôi" đến trước cổng nhà người yêu. Lúc này đang là 1h sáng"

Đoạn chàng trai vượt qua hàng dây điện, mạo hiểm bắc thang lên nóc xe tải để trèo vào ban công nhà cô gái. Từng bước đi của anh khiến đoạn giữa chiếc thang bị oằn xuống vì không chịu nổi sức nặng... khiến người xem thót tim.

Dù hiếu kỳ trước cách tỏ tình trên song nhiều người không ủng hộ việc chàng trai trong clip  xem nhẹ tính mạng của mình như thế. Một số người cho rằng nếu họ là cô gái được tỏ tình, chắc chắn chưa kịp vui họ đã nổi giận vì thấy bạn trai quá liều lĩnh.

Và cũng rất có thể, hành động bột phát này của anh sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh khu xóm nếu chẳng may ai đó nhìn thấy và tưởng là trộm. Lúc đó, không những cầu hôn thất bại mà thiện cảm của anh chàng trong mắt gia đình cô cũng bị giảm sút đáng kể.

Đúng như dự đoán của nhiều người, cô gái bước ra ban công tầng 2 sau khi nhận cuộc gọi của người yêu và choáng trước cảnh tượng trên. Cô lúng túng vài giây và có lẽ là nổi giận trước khi kịp thông cảm cho bạn trai.

Góc quay từ phía xe tải hướng về ban công nhà cô gái cho thấy chàng trai đã bắt đầu quỳ gối trước mặt người yêu. Cô gái vẫn hết sức hoang mang và ngại ngùng. Anh chàng dâng lên trước mặt cô chiếc nhẫn cầu hôn. 

Thót tim cảnh chàng trai Hà Nội bắc thang trèo vào nhà người yêu cầu hôn lúc 1h sáng - Ảnh 2.

Chàng trai mạo hiểm băng qua hàng dây điện vào bắc thang trèo vào nhà cô gái giữa khuya.

Sau đó, cô gái đồng ý mang nhẫn vào tay. Clip kết thúc trong tiếng cười và vỗ tay của những người bạn đang đứng ngoài xem màn cầu hôn mạo hiểm và kịch tính.

Đoạn clip bắc thang vào nhà bạn gái cầu hôn lúc 1h sáng sau khi được đăng tải trên nhiều Fanpage dành cho giới trẻ đã thu về lượt xem lớn. Dân mạng bàn tán xôn xao trước cách cầu hôn "bá đạo". Dù không phải là cô gái trong clip song nhiều người cảm thấy hồi hộp khi theo dõi clip nói trên.

Theo tìm hiểu, chàng trai bất chấp nguy hiểm để cầu hôn là Đỗ Thiên Cung (sinh năm 1993 tại Mê Linh, Hà Nội). Màn cầu hôn gây xôn xao mạng được thực hiện hồi 1h sáng nay. 

Thót tim cảnh chàng trai Hà Nội bắc thang trèo vào nhà người yêu cầu hôn lúc 1h sáng - Ảnh 3.

Cung khiến bạn gái bất ngờ khi xuất hiện ở ban công tầng 2 nhà cô và... cầu hôn.

Cung kể: "Mình có 1 lái xe và 5 người bạn giúp mình làm tất cả các công đoạn từ thiết kế, trang trí đến hàn thang sắt. Xe tải 8 tấn là xe của nhà mình. Hiện, mình đang ở nhà làm việc cho bố. 

Vì thời gian để chuẩn bị không được nhiều nên mình không thể làm cầu kỳ được. Mình muốn chọn cách làm khác với mọi người và phù hợp với tính cách người yêu mình. Mọi người hay cầu hôn vào giờ bình thường và ở nơi có nhiều người. Biết người yêu hay ngại nên mình chọn giờ đêm cho ít người, vừa không ầm ĩ vừa gây ấn tượng trong lòng cô ấy".

Người yêu của Cung tên Phạm Ngọc Ánh sinh năm 1996. Nhà Ánh cách Cung 8 km. Cặp đôi yêu nhau đã 6 năm. Gia đình chàng trai đang tính chuyện mang trầu cau sang nhà Ánh hỏi vợ, nên cậu phải hành động trước một bước.

Thót tim cảnh chàng trai Hà Nội bắc thang trèo vào nhà người yêu cầu hôn lúc 1h sáng - Ảnh 4.

Cặp đôi đã yêu nhau 6 năm và đang tính đến chuyện kết hôn.

"Mình lái xe đến, thắp nến xong cả rồi mới gọi điện cho cô ấy. Theo mình, bất ngờ sẽ là niềm vui lớn chứ biết trước thì không vui nữa nên cô ấy hoàn toàn không biết gì về kế hoạch này", Cung nói.

Khi hỏi cậu nếu chẳng may kế hoạch bắc thang vào nhà bị bố Ánh phát hiện hoặc gặp trục trặc nên xảy ra tai nạn thì sẽ giải quyết ra sao? 

Cung đáp: "Vậy nên mình mới đến vào lúc đó để mọi người đã ngủ sâu giấc rồi. Còn nếu bị phát hiện thì đương nhiên là hơi ngại nhưng mình nghĩ chắc cũng không sao vì mình đâu có ăn cắp ăn trộm gì đâu. Còn về trượt ngã thì đành liều thôi vì đâu có thời gian chuẩn bị thiết bị an toàn.

Mình thấy gia đình nhà bạn gái cũng thích mình, còn đồng ý hay không thì mình không biết vì hai bên gia đình chưa nói chuyện gì cưới xin cả. Bố mình đang có ý định xin cưới nên mình mới phải gấp rút cầu hôn, rồi để bố mẹ sang thưa chuyện với gia đình bên kia".

Thót tim cảnh chàng trai Hà Nội bắc thang trèo vào nhà người yêu cầu hôn lúc 1h sáng - Ảnh 5.

Ánh sinh năm 1996, Cung sinh năm 1993.

Chàng trai cho rằng đây là lứa tuổi đẹp nhất để kết hôn. Ánh đã ra trường và cậu cũng đã có công việc làm ổn định, yêu nhau nghiêm túc thì nên tiến tới hôn nhân thôi.

Theo Trí thức trẻ

gây bão mạng

cầu hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.