Yêu nhau 8 năm chàng trai chia tay cô gái vì lý do 'anh cảm thấy lạ lắm'!?

Tưởng chừng khi hy sinh cho người khác thì họ sẽ bù đắp cho mình, nhưng kết quả cô gái trẻ nhận được câu chốt khá trái khoáy của thanh niên người yêu...

Tưởng chừng khi hy sinh cho người khác thì họ sẽ bù đắp cho mình, nhưng kết quả cô gái trẻ nhận được câu chốt khá trái khoáy của thanh niên người yêu...

Mới đây, trên fan page NEU confessions đăng tải một câu chuyện tình yêu khiến ai khi đọc được cũng đều có chút gợn lòng. Những dòng tâm sự của một cô gái, dành trọn 8 năm thanh xuân để yêu và ở bên một người, cữ ngỡ sẽ có một cái kết đẹp như mơ, nhưng cuối cùng lại là một chuyện tình lỡ dở. Câu chuyện đã khiến rất nhiều người đồng cảm và cảm thấy nuối tiếc thay cho cô gái trẻ. 

Yêu nhau 8 năm chàng trai chia tay cô gái vì lý do anh cảm thấy lạ lắm!?
Câu chuyện được chia sẻ trên NEU confessions

''Chúng ta yêu nhau từ năm lớp 11, từ những ngày còn là học sinh áo trắng, cùng nhau đạp xe đến trường rồi cùng đạp xe về. Lúc đó yêu nhau chỉ đơn giản là em thấy anh nói chuyện rất vui vẻ, hòa đồng, còn em là 1 cô bé khép mình nên đã chủ động gần gũi anh, bắt chuyện với anh, anh cũng là người giúp em mở lòng với các bạn và cũng chính là người tỏ tình với em rồi em đồng ý, 20/11 năm ấy, ngay tại sân trường sau lễ mít - tinh, em chờ anh bê ghế giúp các bạn xong rồi mới vào lớp, anh liền kéo tay em và đeo cho em đôi găng tay, rồi cả 2 đứa cũng tự hứa với nhau phải đỗ đại học. Em chọn NEU - Kinh tế Quốc Dân, còn anh chọn BA - Học Viện Ngân Hàng.

Những ngày tháng 2 đứa cùng nhau kiếm chỗ làm thêm, ko kể trời nắng mưa anh đều đưa đón em về. Em nói anh ko cần, thì anh nói "Anh thích vậy vì anh yêu em mà".Có hôm anh quên mang áo mưa, chỉ có 1 chiếc anh bảo "Em mặc đi, đằng nào anh cũng bị ướt rồi", em không chịu, cuối cùng cả 2 đều quyết định đội mưa phi về.

Những ngày tháng 2 đứa đi dạy thêm, kiếm được những đồng tiền đầu tiên, mua cho nhau những món quà ở chợ đồ lưu niệm Tôn Thất Tùng. Những cuốn sách, cuốn truyện trên Đinh Lễ...chiếc vòng tay có tên và ngày sinh 2 đứa em vẫn còn giữ.

Những ngày tháng anh chờ em ở cổng trường Trần Đại Nghĩa để đón em lúc đi học về, 2 đứa đưa nhau lên phố ăn vặt, uống nước rồi dạo phố. Cung đường Phố Huế - Hồ Gươm - Lăng Bác - Hồ Tây - Tràng Thi - Bà Triệu quá đỗi quen thuộc với 2 đứa. Những ngày tháng nhiều khi rất mệt vì việc học, việc làm nhưng 2 đứa vẫn cố gắng an ủi nhau "Cố gắng lên nào, cố gắng ko chỉ vì bản thân mà vì tương lai của cả 2". Những ngày tháng em ốm anh qua chăm em rồi anh lại ốm, em lại qua chăm anh...có lần anh qua chăm em vì đi làm về vừa mệt vừa buồn ngủ mà anh ngủ gật luôn, em dậy thấy anh ngồi một góc.

Những ngày tháng em về quê chơi, anh ở trên này vì có việc nên ko về quê được cứ ngỡ cách nhau cả nửa vòng trái đất. Nhớ 1 lần em từ quê lên anh kêu đón em ở bến xe Giáp Bát, nhưng điện thoại em bị sập nguồn, em ra chỗ quen thuộc anh hay chờ em ở bến thì anh đã ở đấy, anh chỉ cười mà ko hề giận em "Anh gọi em cả chục cuộc tưởng em bị làm sao, anh cũng đoán là máy sập nguồn nên đứng đây chờ, em sẽ ra thôi..."

Những ngày tháng em nằm viện do bị ngộ độc thực phẩm, nổi dị ứng hết người, anh đến chăm, em truyền nước nên buồn ngủ quá, lúc dậy em tưởng anh đi rồi ai ngờ anh nằm giường bên cạnh y tá còn hỏi "Bệnh nhân này phòng nào?". Những nhày tháng lang thang quanh các con phố Hà Nội rồi những bức ảnh kỉ niệm. Những ngày tháng nắm tay nhau, những lần ôm, những nụ hôn. Cả ngày chụp kỉ yếu chúng ta cũng có rất nhiều bức ảnh.

Và 4 năm đại học cũng trôi qua êm đềm, chúng ta cũng ko giận dỗi nhau quá nhiều, bỏ ngoài tai mọi lời nói của những người xung quanh, anh và em đều ra trường với tấm bằng giỏi trên tay, làm ở 2 lĩnh vực khác nhau. Anh làm nhân viên ngân hàng, còn em lại làm về marketing, cả đứa hứa hẹn đỗ đại học, rồi ra trường thì lại hứa cùng nhau cố gắng đi làm, đến lúc lương ổn định thì cùng nhau về 1 nhà. Kể về kỉ niệm thì còn bao nhiêu...2 năm cấp 3, 4 năm đại học, 2 năm sau khi ra trường...vui cũng có mà buồn cũng có.

Vậy mà giờ đây, em lại phải nhìn những bức ảnh anh yêu, tay trong tay cùng 1 người con gái khác, không phải là em. Một ngày cách đây 4 tháng, anh chợt nói với em: Anh cảm thấy hết yêu em rồi'.

Em liền hỏi: Vì sao?.

Anh nói với em rằng: Anh ko biết, cảm giác lạ lắm, anh cảm thấy không còn yêu em như trước, anh thấy bên em giờ như một nghĩa vụ, nhiệm vụ hơn là vai vế người yêu. Anh không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em nữa. Anh ko còn cười nhiều như trước. Hay chúng ta thử chia tay, cho nhau thời gian xa nhau xem.

Em cứ nghĩ mọi thứ chỉ là lời nói đùa vì chúng ta dã ở bên nhau 8 năm. Nhưng sự thật là em đã mất anh, mất anh, anh đã thuộc về người khác ko phải là em, tất cả đều là sự thật...em phải dần quen với cuộc sống mà không có anh. Ngày 20/11 năm nay, em về thăm trường, em vẫn đứng ở đó, nơi mà anh từng đứng xếp ghế giúp các bạn, nơi anh tặng em đôi găng tay và từng nói với em."Tặng em này, nó sẽ giữ ấm cho em mỗi khi anh ko ở bên..." ngày ấy, em đeo đôi găng tay anh tặng nhưng tại sao bây giờ tim em lại lạnh buốt...vậy anh. Anh còn nhớ hay đã quên mất rồi, còn em thì chuyện chỉ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua''.

Yêu nhau 8 năm chàng trai chia tay cô gái vì lý do anh cảm thấy lạ lắm!?
Ảnh minh họa

Qua chia sẻ, thấy rằng cô gái đã có một chuyện tình yêu rất đẹp từ những ngày còn học THPT, cùng nhau thực hiện lời hứa đỗ đại học, đi làm, ổn định cuộc sống và tổ chức một đám cưới mà cả hai từng ao ước. Vậy mà chỉ vì một câu nói của chàng trai, đã làm sụp đổ tất cả hy vọng của cô gái. 

Cả thanh xuân của đời người con gái, cuối cùng lại nhận về nỗi đau khiến người đọc cảm thấy chơi vơi và hẫng hụt thay. Tưởng chừng khi hy sinh cho người khác thì họ sẽ bù đắp cho mình, nhưng kết quả cô gái trẻ nhận được lại quá đắng cay. Câu chuyện hiện đang thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Đa số đều cảm thấy rằng 8 năm thanh xuân coi như uổng phí. Bên cạnh đó một số người lại bày tỏ quan điểm rằng, không phải bên nhau lâu thì sẽ bền vững, tình yêu luôn mang trong mình sự bất biến mà không ai đoán trước được.

Theo Thời đại

chia tay

câu chuyện tình yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.