Ai dám mở miệng gọi Phi Thanh Vân là Hoa hậu?

Phi Thanh Vân nên hiểu rằng điều cô cần chinh phục không phải một vài vị giám khảo hay dăm ba thí sinh, mà là cả cộng đồng khán giả nếu muốn được nhìn nhận là một Hoa hậu theo đúng nghĩa.

Phi Thanh Vân nên hiểu rằng điều cô cần chinh phục không phải một vài vị giám khảo hay dăm ba thí sinh, mà là cả cộng đồng khán giả nếu muốn được nhìn nhận là một Hoa hậu theo đúng nghĩa.

Thời điểm này, Phi Thanh Vân  hoàn toàn có thể tự tin tuyên bố: Hãy gọi tôi là Hoa hậu! Không phải vì cô vừa ra MV ca nhạc như ai kia, mà vì vừa đoạt ngôi Hoa hậu có thật, trong một cuộc thi có thật.

Có sân khấu, có vương miện, có ban giám khảo và khán giả, hệt như mọi cuộc thi nhan sắc khác trên đời!

Tuy nhiên, việc cô có quyền tuyên bố mình là Hoa hậu và việc người khác có gọi cô là Hoa hậu hay không, lại là hai câu chuyện chẳng liên quan.

Bởi tại thời điểm mà bất cứ sân khấu ca nhạc, sòng bài, nhà hát nào cũng có thể là nơi sản sinh ra rất nhiều Hoa hậu, chuyện đám đông chẳng mấy quan tâm tới cái danh hiệu long lanh ấy đâu phải điều gì quá bất ngờ?

Ai dám mở miệng gọi Phi Thanh Vân là Hoa hậu? - Ảnh 1.

Tính tới hiện tại, Ngọc Trinh cũng là Hoa hậu, Quế Vân cũng là Á hậu, một loạt cô nàng khác trong showbiz cũng sở hữu cho mình những cái danh hiệu rất kêu.

Có điều ngoài phút giây đăng quang ngắn ngủi trên sân khấu thì hình như, chẳng mấy ai nhớ nổi họ từng là Hoa hậu hay Á hậu.

Hoặc nếu có nhớ thì ấn tượng của họ về các danh hiệu ấy cứ hao hao như một câu chuyện tiếu lâm của showbiz Việt, chứ không phải những ánh hào quang...

Clip Phi Thanh Vân trả lời dài dòng, lạc đề trong phần thi ứng xử cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt.

Phi Thanh Vân vừa trở thành Hoa hậu sau 1 đêm. Có điều, ngay lúc này, nhiều người cũng chỉ lờ mờ biết rằng cô là Hoa hậu, còn tên của cuộc thi là gì thì họ cũng chẳng thể nào biết rõ. Chỉ biết rằng nó cũng na ná giống như 1001 cuộc thi tương tự, nghĩa là cũng có "toàn cầu", "doanh nhân", "thế giới" hay những mỹ từ kiểu vậy.

Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng những chiếc vương miện cũng có tới dăm bảy loại. Những cuộc thi lớn, có uy tín và lịch sử lâu đời chắc chắn không thể đánh đồng với những cuộc thi nhan sắc kiêm ca nhạc và tạp kỹ.

Dù người đội vương miện của mọi cuộc thi chỉ được gọi bằng một cái tên chung: Hoa hậu, cũng chẳng khó khăn để đám đông phân biệt họ. Và một trong những cách dễ dàng nhất chính là dành tên gọi Hoa hậu cho những người xứng đáng mà thôi!

Đặng Thu Thảo, Mai Phương Thuý hay xa hơn là Phan Thu Ngân, Nguyễn Thu Thuỷ, tất cả họ vẫn luôn được đính kèm danh hiệu "hoa hậu" ngay trước tên mình.

Ngay cả khi kì hạn đeo vương miện của họ đã chấm dứt, ngay cả khi thời điểm đăng quang của họ đã lùi xa, thậm chí ngay cả khi đời sống riêng tư của họ có trục trặc hay lầm lỡ.

Bởi khi đội chiếc vương miện kiêu hãnh lên đầu, họ đã chinh phục được cảm nhận của số đông khán giả, người hâm mộ. Khi mà trong tiềm thức của đám đông, những cô gái ấy xứng đáng được vinh danh, điều đó mới đồng nghĩa với việc một Hoa hậu mới được ra đời!

Ai dám mở miệng gọi Phi Thanh Vân là Hoa hậu? - Ảnh 2.

Chiếc vương miện không thể làm nên Hoa hậu, cuộc thi, sân khấu hay một nhúm khán giả cũng không thể làm nên Hoa hậu.

Phi Thanh Vân nên hiểu rằng điều cô cần chinh phục không phải là một vài vị giám khảo hay dăm ba thí sinh, mà phải là cả cộng đồng khán giả lớn lao nếu muốn được nhìn nhận là một Hoa hậu theo đúng nghĩa.

Nỗ lực và cố gắng để lấy thứ danh hiệu phù phiếm ấy làm gì, nếu như sau này, gọi Phi Thanh Vân là Hoa hậu sẽ chỉ có mình cô và... những người vui tính?

Theo Trí thức trẻ

Phi Thanh Vân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.