Bà Tưng: Cô gái xấu “toàn diện” của showbiz Việt

Cô gái có nickname bà Tưng bỗng dưng trở thành người nổi tiếng và được cả cộng đồng mạng chào đón. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh xem xét, có lẽ ai cũng ngạc nhiên không hiểu người ta “phát cuồng” bà Tưng vì điều gì? Bởi với những gì mà cô gái này đã thể hiện thì cô là người không hề đẹp.

Cô gái có nickname bà Tưng bỗng dưng trở thành người nổi tiếng và được cả cộng đồng mạng chào đón. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh xem xét, có lẽ ai cũng ngạc nhiên không hiểu người ta “phát cuồng” bà Tưng vì điều gì? Bởi với những gì mà cô gái này đã thể hiện thì cô là người không hề đẹp.

Bà Tưng rất xấu và…ảo

Các cụ có dạy: đẹp khoe, xấu che. Khi người ta đẹp và ý thức được về vẻ đẹp của mình, họ sẽ không cần thiết phải che giấu bất cứ điều gì. Và khi họ tìm cách để “giấu” cũng có nghĩa là họ không hề thấy mình đẹp!

Và, bà Tưng thấy cơ thể mình còn rất xấu. Chính vì vậy, dù mới 20 tuổi nhưng cô đã quyết định liều mình phẫu thuật thẩm mỹ. Cô “sửa” mũi, sửa cằm và sửa cả làn da để đổi vận. Nghĩa là Tưng thấy mình xấu mũi, xấu cằm và làn da cũng không được hoàn hảo cho lắm!

Một cô gái có nhiều điểm “xấu” đến như vậy mà khiến dân mạng phát cuồng được thì kể cũng…lạ! Nhưng trong bối cảnh “cả vú lấp miệng em” được hiểu đúng với nghĩa đen của nó thì việc bà Tưng nổi tiếng là điều có thể giải thích được. Tưng đã tận dụng tối đa vòng 1 của mình để gây sự chú ý.

Đầu tiên là hình ảnh cô không mặc áo ngực nhảy múa, rồi cô “bồi thêm” những clip dạy phụ nữ về áo ngực, về chuyện nội y. Rồi “thưởng” cho các anh “lai”  (like) những clip mà mới xem, người ta thấy không khác gì phim cấp 3.



Té ra, Tưng nổi nhờ vòng 1 đồ sộ sánh ngang với…Thủy Top một thời. Trong showbiz Việt, việc nổi nhờ vòng 1 khủng cũng có thể được xem là…xứng đáng! Nhưng than ôi! Vòng 1 của Tưng cũng đã bị “tu sửa” trước khi cô trưng lên để cho thiên hạ phát cuồng. Có nghĩa, thứ làm nên sự nổi tiếng của cô cũng là…đồ giả!

Cái làm nên sự nổi tiếng và bản thân sự nổi tiếng của bà Tưng xét đến cùng cũng chỉ là ..ảo. Tuy vậy, với hành trang là một “mớ” đồ giả và sự tai tiếng, bà Tưng đã bước vào đời thực với ước mơ trở thành…ca sỹ. Nhưng khi bước ra từ thế giới ảo, bà Tưng không chỉ làm người khác bị tổn thương mà cô còn làm mình bị thương.

Bà Tưng và ước mơ… “đại gia”

Sự nổi tiếng là điều kiện cần thiết để bà Tưng thực hiện mơ ước trở thành…ca sỹ. Mà thực sự thì cô đã thành ca sỹ. Hình ảnh của cô – gợi cảm và “quằn quại” được trưng giữa đường phố với cái tên đầy hấp dẫn: ca sỹ - hotgirl bà Tưng! Tuy nhiên, buổi biểu diễn của cô dự kiến diễn ra vào tối 27/7 tại Hà Nội đã bị đình chỉ. Thế là, lần đầu tiên xuất hiện đã gặp xui xẻo!

Bà Tưng quyết không nản chí, cô quay về thành phố Hồ Chí Minh để đi diễn ở bar. Hình ảnh cô nhảy múa trong quán bar khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Nhưng với Tưng có lẽ lại là thành công. Bởi ước mơ thành ca sỹ của cô đã trở thành hiện thực. Nhưng tiếc, là chỉ sau buổi biểu diễn đó, cô bị “cấm diễn” toàn diện.



Tưng bị cấm diễn vì người ta lo ngại cô sẽ làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ hiện nay, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục, môi trường văn hóa của giới trẻ… Một cô gái bị cho là “nguy hiểm” với giới trẻ có phải là một cô gái đẹp?

Dù bị cấm diễn, Tưng vẫn tiếp tục tìm cách vượt lên. Cô đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống một nhân vật nổi tiếng nào đó với hy vọng lấy được “đại gia”. Bởi “ngu gì đi yêu một người nghèo’?

Mà muốn lấy chồng giàu thì phải đẹp! Do vậy, cô quyết định đi “tu sửa sắc đẹp” để đổi vận!

Nhưng liệu có một người đàn ông nào dũng cảm yêu Tưng không? Có lẽ không! Bởi người đàn ông nghèo thì không đạt “tiêu chuẩn” còn “đại gia” chắc cũng sợ Tưng. Đại gia sợ phải bỏ hàng đống tiền ra để Tưng làm đẹp! Hơn thế, những thứ Tưng có đều là…giả cả. Mà “đại gia” luôn muốn dùng độ hiệu, đồ “sịn” chứ còn mấy thứ đồ giả ấy, có lẽ họ cũng …chả ham!

Theo Edaily

Bình luận