"Bé An" Hùng Thuận: Chia sẻ về bà xã và con trai

Hùng Thuận từng là một diễn viên nhí rất nổi tiếng ở thập niên 90. Vai diễn làm nên tên tuổi của Hùng Thuận là cậu bé An trong Đất Phương Nam (đạo diễn Vinh Sơn).

từng là một diễn viên nhí rất nổi tiếng ở thập niên 90. Vai diễn làmnên tên tuổi của Hùng Thuận là cậu bé An trong Đất Phương Nam (đạo diễn VinhSơn). Sau đó, Hùng Thuận đóng nhiều phim nhưng chưa có vai nào qua được cái bóngquá lớn của An.

"Bé An" Hùng Thuận: Chia sẻ về bà xã và con trai

Diễn viên, ca sĩ Hùng Thuận

Tôi bắt đầu câu chuyện với HùngThuận bằng câu hỏi có lẽ là thắc mắc chung của khán giả yêu thích cậu bé An ngàynào.

- Sau gần mười năm rời màn ảnhđể theo đuổi ca hát, gần đây, có lý do nào khiến Hùng Thuận quay lại phim không?

- Trước hết là vì tôi còn tìnhyêu mãnh liệt với nghề. Lần này không phải là cuộc dạo chơi mà là sự trở lạinghiêm túc. Sau những thăng trầm trong cuộc đời, giờ đây tôi chỉ mong sống đượcvới nghề diễn viên.

- Đã dành đến bảy năm cho ca hát,sao anh lại quyết định từ bỏ?

- Đúng là tôi đã bỏ ra bảy nămvới biết bao công sức để theo đuổi nghề hát. Thế nhưng, nếu nó không thành côngnhư mong muốn thì việc gì phải theo đuổi đến cùng. Tôi từng tham gia nhóm Nhậtthực, Nhóm MBK, cuối cùng đi hát solo nhưng may mắn không mỉm cười. Tôi đã 26tuổi, không còn trẻ nữa, đã đến lúc nghĩ đến công việc ổn định, lo kinh tế chobản thân và gia đình.

"Bé An" Hùng Thuận: Chia sẻ về bà xã và con trai
Hùng Thuận trên sân khấu ca nhạc

- Anh từng là ca sĩ khá đắtshow tỉnh. Nếu muốn lo kinh tế thì làm ca sĩ vẫn có thu nhập cao hơn diễn viênphụ chứ?

- Chăm lo ở đây không chỉ là vềvật chất mà còn ở tinh thần nữa. Đi hát đúng là catse có thu nhập cao hơn nhưngcứ phải bám trụ ở các tỉnh suốt. Gia đình mình ở TP. Hồ Chí Minh sẽ như thế nàokhi mình luôn vắng nhà?

- Khi anh còn hát trong nhómMBK, MC giới thiệu về nhóm nhưng lại bằng cái tên của cậu bé An. Anh có cảm thấykhó chịu về điều này?

- Lúc đầu, tôi cảm thấy khó chịulắm chứ. Thế nhưng, dần dần, tôi lại nghĩ An là cái tên đã nổi tiếng trong lòngkhán giả còn Hùng Thuận vẫn xa lạ trong âm nhạc. Thôi thì dù sao nó cũng là cáibóng của mình.

"Bé An" Hùng Thuận: Chia sẻ về bà xã và con trai
Hùng Thuận trong Đất phương Nam

- Sau gần mười năm mới trở lạiphim trường, anh có gặp phải khó khăn nào không?

- Nói chung là không quá khó khănvì mình đã quen với công việc đoàn phim từ khi còn nhỏ. Khi quyết định từ bỏ conđường ca hát, tôi gọi cho các anh chị từng quen biết trong các đoàn làm phim.Rất may mắn là tôi được họ giúp đỡ rất nhiều.

Về khâu kĩ thuật làm phim, lúcđầu tôi khá bỡ ngỡ vì trước đây phim quay với một máy. Bây giờ cùng một lúc mìnhphải diễn với hai ba máy quay trở lên nên đòi hỏi người diễn viên phải linh hoạthơn trước ống kính.

- Từ một ngôi sao nhí chỉ đóngvai chính, giờ lại chủ yếu vào vai phụ, anh có cảm thấy chạnh lòng?

- Hoàn toàn không. Sao tôi phảibuồn khi lại được sống với nghề sau ngần ấy năm xa rời nó.

"Bé An" Hùng Thuận: Chia sẻ về bà xã và con trai
Tôi lại nghĩ An là cái tên đã nổi tiếng trong lòng khán giả còn Hùng Thuận vẫn xa lạ trong âm nhạc. Thôi thì dù sao nó cũng là cái bóng của mình.

- Có không ít người đặt dấuhỏi rằng có lẽ Thuận đang tìm kiếm sự nổi tiếng lần nữa?

- Tôi chưa từng có mong muốn đó.Nghệ sĩ ai cũng chỉ có một thời. Cái thời của mình thực sự đã không thể tìm lạiđược. Tôi từng trải qua vinh quang cũng như đã nếm trải nỗi buồn từ ánh hàoquang của nó. Như vậy là đủ.

- Nói về chuyện gia đình. Anhđã quen bà xã trong hoàn cảnh nào?

- Từ cuộc điện thoại làm quen vàocuối năm 2006. Cô ấy là fan hâm mộ của tôi. Bốn tháng sau, cô ấy lại gọi điệnthoại và chúng tôi gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của mình là cô ấy rất xinh, tròchuyện thông minh. Tình yêu bắt đầu từ đó. Đến đúng ngày Noel 2008, chúng tôikết hôn.

"Bé An" Hùng Thuận: Chia sẻ về bà xã và con trai "Bé An" Hùng Thuận: Chia sẻ về bà xã và con trai
Nghệ sĩ ai cũng chỉ có một thời. Cái thời của mình thực sự đã không thể tìm lại được.

- Có vẻ như Hùng Thuận khôngthích quen người cùng làm nghệ thuật?

- Chắc chắn là vậy. Người làmcùng nghề sẽ quá hiểu mình. Tôi chỉ cần một người vợ đủ hiểu mình, đủ để mìnhthấy thoải mái. Vợ tôi hiểu tôi ở mức vừa và đủ, rất đảm đang, chăm sóc tôi vàcon trai.

- Ồ, vợ chồng anh có baby rồihả?

- Vâng. Bé tên Kim Bảo, đã đượcmười tháng tuổi rồi đấy.

- Cảm ơn anh. Chúc anh thànhcông và hạnh phúc!

Theo "Bé An" Hùng Thuận: Chia sẻ về bà xã và con trai



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.