Ca sĩ Bảo Thy: 'Tôi chưa bao giờ tuyên bố bị người xấu chơi bùa ngải'

"Khi thời gian tăm tối qua đi, tôi mới nghiệm ra rằng không nên đặt nặng khoảng thời gian kém may mắn. Phải có lusc buồn bã, bản thân mới chín chắn hơn".

"Khi thời gian tăm tối qua đi, tôi mới nghiệm ra rằng không nên đặt nặng khoảng thời gian kém may mắn. Phải có lusc buồn bã, bản thân mới chín chắn hơn".

"Khi thời gian tăm tối qua đi, tôi mới nghiệm ra rằng không nên đặt nặng khoảng thời gian kém may mắn. Phải có lusc buồn bã, bản thân mới chín chắn hơn".

Hẹn gặp Bảo Thy ngay sau khi cô đăng quang ngôi vị quán quân The Remix – Hòa Âm Ánh Sáng 2017, “công chúa bong bóng” ngày nào xuất hiện với phong cách mới trẻ trung, cá tính khác hẳn hình ảnh “bánh bèo” trước đó.


Clip phỏng vấn Bảo Thy chia sẻ mọi chuyện liên quan cuộc thi "The Remix" và bùa ngải.

Vì khá thân quen, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu rất thoải mái, không ngượng ngùng hay né tránh bất cứ câu hỏi nào.

Chưa bao giờ thấy cuộc đời mình khổ như lúc đi thi The Remix

- Mất tích khá lâu, đúng thời điểm mọi người dường như đã quên mất cái tên Bảo Thy thì chị trở lại vô cùng mạnh mẽ. Lý do nào khiến chị quyết định lựa chọn "The Remix", phải chăng chị mong muốn đổi mới hình ảnh hay khẳng định vị thế chưa bao giờ lu mờ?

Thực ra từ năm 2016 tôi đã trở lại rất mạnh mẽ rồi. Trong một năm qua, tôi đã cho ra mắt 3 MV, 7 singles. Dường như khán giả cảm nhận được quyết tâm của tôi, điều này khiến tôi có thêm động lực, sự cố gắng để trở lại mạnh mẽ nhất. Chắc mọi người cũng mong muốn thấy tôi thay đổi.

Sân chơi The Remix phù hợp và đúng sở trường của tôi nhất. Ban đầu khi nhận lời tham gia, tôi khá đắn đo suy nghĩ vì trước nay chưa hề tham gia chương trình truyền hình thực tế nào. Với cá tính và cuộc sống quen thuộc bên gia đình, tôi không quen cường độ làm việc căng thẳng và liên tục như The Remix.

Tôi có theo dõi mùa 1, mùa 2, và thấy chương trình có tính loại trừ khủng khiếp, sẽ khiến mình áp lực vô cùng.


Bảo Thy đã không còn "bánh bèo" mà trở nên cá tính hơn

Sau đó nhận thấy thay đổi trong format chương trình, tôi thấy việc đối đầu loại trực tiếp, không phân biệt sự nổi tiếng, không phân biệt bạn đang ở vị trí nào trong showbiz, không phân biệt số lượng fan, chỉ duy nhất một điều đó là bạn phải thật giỏi, phải thật xuất sắc và chinh phục giám khảo để bước vào vòng tiếp theo.

Sự khắc nghiệt đó khiến tôi phải dốc toàn tâm, toàn sức cho sân chơi lần này. Những gì tôi đạt được như mọi người đã biết khiến tôi hạnh phúc và hài lòng với những gì mình quyết định.

- Ngưng các hoạt động âm nhạc khá lâu, việc trở lại với "The Remix" khiến chị gặp khó khăn gì?

Trở lại sau hơn 3 năm sống chậm với đam mê, khi quay về với thực tại âm nhạc, tôi đã có 1 năm chuẩn bị tinh thần cũng như làm việc cật lực. Cuối năm 2016, tôi quyết định thi The Remix.

Với sân chơi này, tôi thấy chưa bao giờ cuộc đời mình khổ như vậy. Lúc nói ra điều này, ai cũng thương tôi vì từ trước đến nay là con gái út nên tôi được mọi người rất yêu thương, chiều chuộng.


Chưa bao giờ Bảo Thy thấy mình khổ cực như đi thi "The Remix"

Bước vào cuộc thi, tôi xác định một là sống sót lâu dài, hai là bị loại ngay. Nói thật khi biết mình đấu với Yến Trang, đặc biệt biết thêm tin Yến Trang đưa Mây Trắng thời hoàng kim trở lại sân khấu, tôi vô cùng lo lắng. Nhưng khi đã gọi là số phận, nó buộc mình phải làm và đối diện.

Dần dần, tôi thấy gánh nặng trên vai mình nhẹ hơn chút. Một lần nữa, nhờ khán giả yêu thương nên tôi đã chiến thắng. Giờ thì tôi biết mình giỏi hơn mình nghĩ. Tôi tập được những động tác khó, bê đỡ nguy hiểm, chỉ có diễn viên xiếc mới làm được. Đặc biệt tôi biết mình khá lì lợm và bản lĩnh. Bây giờ tôi đã có hành trang và thấy tự tin hơn rất nhiều.

- Rất ít nghệ sĩ công bố số tiền mình bỏ ra đầu tư cho nghề, nhưng chị sẵn sàng chia sẻ mình tự bỏ tiền túi trên dưới 1 tỷ đồng cho cuộc thi. Điều gì khiến chị quyết định công khai tài chính như vậy?

Về tài chính, đó chỉ là một câu hỏi vui của một trang báo mà phần trả lời vô tư của tôi lại nhận được sự quan tâm. Từ trước đến giờ tôi không muốn nói về chuyện riêng tư, bởi bất cứ sự đầu tư nào cũng là đầu tư chính đáng, không cần nói và kể vì những gì mình bỏ ra sẽ nhận lại điều tương xứng.

Ở sân khấu The Remix, mỗi tiết mục không chỉ thỏa mãn phần nghe mà còn phần nhìn, dàn dựng biên đạo nữa. Tổng thể bài hát mới nói lên được sự cố gắng của một team. Không cần nói đầu tư như thế nào, khán giả khi xem sẽ cảm nhận được tâm huyết và đam mê của tôi.

Tôi cũng mong mọi người đừng quan tâm việc tôi chi trả bao nhiêu, vì đó là con số mình không ước lượng được. Quan trọng là những gì mình nhận lại gấp trăm ngàn lần cái tôi đã bỏ ra. Cho tới giờ, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình cố gắng.


Bảo Thy cũng đã chỉ trên dưới 1 tỷ đồng cho "The Remix"

- Ngay khi có danh sách các thí sinh tham gia năm nay, chị đã được đồn đoán trở thành quán quân. Bản thân chị có suy nghĩ như vậy?

Lúc quyết định tham gia, tôi trăn trở rất nhiều vì có quá nhiều thí sinh mới là đàn em của tôi trong showbiz, còn tôi đã hoạt động 10 năm rồi. Tôi không xác định mình phải đạt quán quân hay bất cứ giải gì, chỉ nghĩ "với tôi, không có 2 từ thua cuộc".

Nói vậy không phải tôi ngạo mạn hay quá tự tin vì đó là điều tôi đặt ra, và phải làm được vì rất nhiều khán giả đang mong ngóng về tôi.

Tại thời điểm công bố dàn thí sinh, nhiều dự đoán tôi là quán quân, điều này khiến tôi rất áp lực. Nhưng các bạn trong team rất đoàn kết và chúng tôi đã trải qua thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau cố gắng, đưa ra ý tưởng hay nhất tốt nhất. Tôi thấy rất may mắn khi có những người em, người bạn đồng hành đáng quý.

Không đặt nặng chuyện giải thưởng, bản thân tôi chỉ tâm niệm phải làm 200% sức lực để khán giả thấy sự quyết tâm cho lần trở lại. Tôi nghĩ những gì mình có được, khán giả cũng một phần nào yêu thương, thấu hiểu và thông cảm cho tôi khoảng thời gian vắng bóng.


Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành quán quân, Bảo Thy chỉ biết cố gắng hết sức

- Tham gia cuộc thi, chị không chỉ nhận được lời động viên của người thân mà còn cả sự công kích từ antifan. Cảm giác của chị ra sao trước điều đó?

Bản thân tôi chủ động không muốn lắng nghe điều tiêu cực về mình, khiến bản thân mệt mỏi và buồn. Suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ xem những tin tức tốt và lắng nghe lời động viên tốt để có tinh thần làm việc.

Nếu không tự dặn mình nhìn theo hướng tích cực mà cứ mải chăm chăm vào tiêu cực, chắc chắn tôi sẽ gục ngã. Mà tôi chắc chắn mình không muốn rơi vào trường hợp đó.


Bảo Thy không quan tâm đến những lời nói công kích

- Người ta nói “tham gia gameshow là để kiếm tiến”, chị có ngoại lệ?

Có lẽ tôi là số ít ca sĩ hoạt động một mình trên con đường nghệ thuật, hầu như tự lo tất cả, kể những sản phẩm và dự án lớn mà không thông qua nhà tài trợ. Với tôi, những gì tốt đẹp về công việc mà tổ nghiệp đã ưu ái hơn 10 năm qua, việc mình tự bỏ ra đầu tư cho sản phẩm của mình hoàn toàn xứng đáng.

Tôi thấy vui chứ không đắn đo mệt mỏi gì cả. Nếu chưa được thì cố gắng gom góp, nếu làm tốt thì sẽ đầu tư nhiều hơn, tốt hơn.

Tôi mong muốn các bạn trẻ sau này nên học hỏi ở tôi điều đó. Phải hiểu rằng những gì chúng ta có hôm nay không đơn giản và không tự nhiên mà đến, tất cả đều phải trải qua quá trình phấn đấu. Phải yêu nghề mới nhận lại được trái ngọt.

- Thắng đàn chị Yến Trang nhưng lại bị đồng nghiệp cùng thời là Đông Nhi ngồi ghế giảm khảo, chị có thấy mình thua kém cô ấy?

Ở mùa 3, có nhiều cái tên ngồi ghế nóng như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Vũ Cát Tường, Tiên Cookie, Soobin Hoàng Sơn… Các bạn hầu hết đều vào nghề sau tôi và hoàn toàn mới nhưng vẫn ngồi vào chiếc ghế đó.

Giám khảo khách mời đều bênh vực thí sinh, vì họ đã trải qua cảm giác giống hệt thí sinh nên sẽ dùng kinh nghiệm, cố gắng nỗ lực để chuyển đến cho thí sinh điều tốt nhất. Tôi hoàn toàn thoải mái khi Noo Phước Thịnh hay Đông Nhi làm giám khảo chấm điểm cho mình.

Các bạn đã là quán quân, chặng đường đi cho đến hiện tại cũng rất thành công và tôi rất ngưỡng mộ từ sự cố gắng của các bạn. Không có lý do gì khiến tôi phải buồn bực.

Nếu mọi người để ý, ở những đêm thi có giám khảo, tôi trình diễn rất thoải mái, tâm thế vui vẻ và cảm nhận như đang đối diện với những người bạn có cùng thời gian xuất phát hay chỉ chậm hơn mình chút xíu nhưng đã có thành công nhất định.

Đó cũng là động lực để tôi cố gắng và quyết tâm hơn nữa. Vì thế mọi người yên tâm vì tôi vô cùng thoải mái, không có chút buồn nào ở trong tâm trí.

Hoàn toàn không có chuyện bị ai hãm hại hay chơi xấu bùa ngải

- Mới đây, chị lên tiếng chia sẻ về việc bị chơi ngải khiến nhiều người shock. Tại sao chị lại nói ra điều đó sau rất nhiều năm chọn sự im lặng?

Tôi chưa bao giờ khẳng định bị ai đó chơi xấu hay nhắc đến những điều thiên về tâm linh. Tôi không chủ động tìm hiểu có hay không, chỉ nghĩ trong cuộc sống sẽ có những khoảng thời gian tăm tối, buồn và liên tục gặp trục trặc kém may mắn.


Bảo Thy khẳng định không bị ai hãm hại hay chơi xấu

Khi vô tình kể lại chặng đường của mình, một vài người gặp tôi nói sắc mặt không tốt, nên đi xem bói. Nhưng tôi theo đạo công giáo nên đã chủ động tìm đến nhà thờ, nói chuyện với cha để cha giúp tôi giải tỏa tâm lý u tối, giúp tôi có niềm tin hơn.

Mọi thứ sau đó dần trở nên tốt đẹp hơn. Khi thời gian tăm tối qua đi, tôi mới nghiệm ra rằng không nên đặt nặng khoảng thời gian kém may mắn của mình. Hãy hiểu rằng phải có khoảng thời gian buồn bã, bản thân mới chín chắn hơn trong suy nghĩ, trưởng thành hơn trong cách sống, biết chấp nhận những gì diễn ra trong hiện thực.

Nếu cuộc sống mãi màu hồng sẽ không có tôi ngày hôm nay. Có thể tôi đã dừng lại, hoặc theo đuổi một công việc khác chứ không phải âm nhạc nữa.

Tôi mong mọi người đừng hiểu lầm khi đọc những bài báo về tôi có tựa đề liên quan chuyện bùa ngải. Một lần nữa, tôi khẳng định tôi chưa bao giờ nói bị người xấu hãm hại hay những điều liên quan đến tâm linh. Bản thân tôi không rành về vấn đề đó, và không mong gặp như thế.

Còn hiện tại, tôi đã trở lại với cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với những gì đang có.


Bảo Thy đang rất sung sức cho những dự án sắp tới của mình

- Không bị ai hãm hại nhưng chị cũng đã phải trải qua một thời gian dài sống trầm cảm. Chị đã làm gì trong khoảng thời gian đó và động lực nào giúp chị trở lại một cách mạnh mẽ đến vậy?

Trong hơn 3 năm đó tôi vẫn đi hát, vẫn làm việc nhưng không đặt hết toàn bộ tâm ý vào sự nghiệp. Tôi liên tục đi Mỹ, không chỉ đi diễn mà còn đi du lịch, thăm người thân, họ hàng bên đó. Bước qua môi trường sống mới, không quá áp lực và mệt mỏi nên lúc đó tôi rất thích sống bên Mỹ.

Tôi theo học một lớp kinh tế bằng tiếng Anh và trau dồi thêm kỹ năng sống, xác định làm việc tay trái bên cạnh âm nhạc và tôi đã làm tốt những điều mình muốn. Một cô gái suốt 24 năm chỉ biết làm việc và sống cùng gia đình, khi nhìn nhận thế giới xung quanh mình rộng lớn hơn, tôi đã có suy nghĩ khác. Tôi thích được học hỏi, muốn có nhiều sở trường khác và tôi đã làm được trong hơn 3 năm qua.

Đôi khi nhìn lại mình để vuột mất nhiều cơ hội trong âm nhạc, nhưng tôi đã có hành trang đặc biệt không phải ai cũng có. Sau này khi ổn định cuộc sống, có gia đình, tôi vẫn có thể làm được việc gì đó khác, một nghề tay trái để thỏa mãn những gì đã học.

- Sau "The Remix", điều chị nhận lại nhiều nhất là gì?

Điều lớn nhất sau thành công The Remix là tôi đã bản lĩnh và trưởng thành nhiều hơn trong công việc, hát tốt hơn, quen cường độ và áp lực làm việc liên tục, có thêm niềm hạnh phúc là quy tụ lại được fan trên toàn quốc.

Với hành trình sắp tới, tôi sẽ có sản phẩm gần nhất là một single. Sau đó tiếp tục cùng êkip đưa ra định hướng, con đường mới nhất để tôi biến hóa nhiều hơn nữa, đủ để khán giả thấy tôi có một hình ảnh mới.

- Dành thời gian cho công việc nhiều như vậy thì chị yêu vào lúc nào, khi sắp bước sang tuổi 30 rồi?

Sự nghiệp quan trọng nhất. Tôi đã mất hơn 3 năm để theo đuổi ước mơ khác ngoài âm nhạc, giờ đây tôi muốn toàn tâm toàn ý cho khán giả, âm nhạc và những người yêu thương mình.

Tôi muốn khẳng định âm nhạc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời và chắc chắn sẽ không để khán giả thất vọng về những gì đã đặt niềm tin vào tôi.

Còn về chuyện tình yêu, người nào yêu thương tôi thật lòng sẽ hiểu và cảm thông những gì tôi trải qua, sẽ là bờ vai để tôi dựa vào, và từ đó cố gắng nhiều hơn. Tôi cũng hy vọng sớm có niềm vui để có thể chia sẻ với khán giả.

Theo VietNamNet


Bảo Thy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.