Cánh hạc Lan Phương

Một tiểu thư đài các trâm anh Suzanne trong Kỹ nghệ lấy Tây, một công chúa Mỵ Châu tha thướt yêu kiều trong Nỏ thần, một người đàn bà chua ngoa đanh đá trong Mẹ và người tình, một người vợ dở điên dở dại trong Giếng lạ...

Một tiểu thưđài các trâm anh Suzanne trong Kỹ nghệ lấy Tây, một công chúa Mỵ Châu thathướt yêu kiều trong Nỏ thần, một người đàn bà chua ngoa đanh đá trong Mẹ vàngười tình, một người vợ dở điên dở dại trong Giếng lạ... Và một Lan Phươngmong manh, nhẹ nhàng như cánh hạc ở ngoài đời. Đó là những hình ảnh ở nhữngkhoảnh khắc khác nhau của diễn viên Lan Phương.

>>

Khán giả sân khấu sẽ gặp lại Lan Phương trongvai diễn mới nhất của cô - vai cô gái có số phận bất hạnh Hạ Âu trong vởkịch Xin lỗi em chỉ là... (đạo diễn Hoàng Vũ, chuyển thể từ tác phẩm Xin lỗiem chỉ là con đĩ của nhà văn Trang Hạ, dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 3-4,tại Nhà hát Hòa Bình).

Vai diễn không dễ thể hiện khi nhà văn Trang Hạ chấp bút viết kịch bản thêmvào nhiều phân cảnh độc thoại nội tâm thể hiện những khoảnh khắc cảm xúcchênh vênh đau đớn của nhân vật.

Cánh hạc Lan Phương


Học cách “làm người khác” từ sách


Lan Phương nói cô đọc sách nhiều và học cách “trở thành người khác” từ nhữngtrang sách. “Một cuốn sách hay có thể có đến 10 nhân vật điển hình trong đó,tôi đọc để hiểu cảm xúc của họ, hiểu hoàn cảnh làm nên tính cách của họ vàgần như những con người đó đã ở bên trong mình.

Cho đến khi nhận vai diễn thì những nhân vật từ những trang sách, hay hìnhảnh con người ở ngoài đời trở thành chất xúc tác cho tôi khám phá, lột tảnhân vật của mình”.


Cũng nhờ cách học “làm người khác” từ những trang sách mà Lan Phương đã thểhiện khá thành công những vai diễn vượt quá tuổi tác và khác xa tính cáchcủa mình trên sân khấu.

Như vai bà chị dâu đanh đá, ngoa ngoắt trong vở Mẹ và người tình của Sânkhấu Kịch Phú Nhuận, Phương đã khiến nhiều người bất ngờ khi vừa thể hiện sựnanh nọc của người chị xấu tính lại vừa lồng vào đó chất hài hước khiến chovai diễn tạo ấn tượng đặc biệt với người xem.

Dù vóc dáng và gương mặt cô khá hợp với những vai tiểu thư, hiền lành nhưngkhi vào vai phản diện, Phương gần như hoàn toàn lột xác. Vai diễn này cũngđã mang về cho cô huy chương vàng Nữ diễn viên xuất sắc tại Hội diễn sân“Khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2009”.

Những vai diễn của Lan Phương trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận cũng luôn lànhững vai quan trọng, như Suzanne trong Kỹ nghệ lấy Tây, Mỵ Châu trong Nỏthần rồi bà Xuyến nửa điên nửa tỉnh trong Giếng lạ... Cô cũng có thể đóngtròn vai với lời thoại bằng tiếng Anh trong vở Ngựa người - người ngựa trongchương trình Duyên Việt phục vụ du khách nước ngoài tại sân khấu Superbowltrong dịp Tết vừa qua.


Từ nàng tiên hạc...


Trong những câu chuyện kể về Lan Phương, bè bạn đã đi cùng cô từ Trường Caođẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM đều nhắc nhớ về vai diễn ấn tượng đầu tiên củacô sinh viên vóc dáng mình hạc xương mai với vẻ đẹp dịu dàng, mơ hồ bảnglảng qua vai nàng tiên hạc trong vở Hạc chiều – vở diễn hợp tác giữa đoànnghệ thuật Nhật Bản và Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Cánh hạc Lan Phương


Vai diễn trong Hạc chiều khẳng định khả năng diễn xuất của Lan Phương vớicác nhà chuyên môn nhưng tên tuổi cô khi ấy lại không được nhiều người biếtđến, bởi vở kịch cũng chỉ được diễn trong khuôn khổ giao lưu.

Bây giờ nhắc lại, Lan Phương vẫn rất nhớ vai nàng tiên hạc đã chắp cánh chocô cơ hội đến với những tác phẩm kinh điển của các đạo diễn nước ngoài sauđó, như: Romeo & Juliet, Mùa hè và khói...


Nhưng niềm vui đó không đủ sức khỏa lấp một nỗi buồn khác mà cô đeo mangsuốt gần 2 năm trời. Khi bạn bè tốt nghiệp đều tìm được sân khấu để diễnhoặc có nhiều duyên may ở phim truyền hình thì Lan Phương vẫn long đong, chỉcó thể diễn ở trường hoặc trên sân khấu hài với những vai chủ yếu chỉ manglại tiếng cười, không đủ sức bật nội tâm để cô “dụng võ”.


Duyên may đến với Lan Phương khi cô được chọn vào vai Mai Lan trong bộ phimCô gái xấu xí. Xuất hiện liên tục trước khán giả màn ảnh nhỏ trong suốt hơnmột năm là cơ hội để Lan Phương tự khẳng định mình trước công chúng.

Khán giả bàn luận nhiều về nhân vật Mai Lan, thích hay không thích cách hànhxử của nhân vật nhưng về diễn xuất của Lan Phương thì không có gì phải phànnàn. Vai diễn thành công đến mức trong thời gian phim phát sóng, Lan Phươngra đường còn bị khán giả gọi nhầm là Mai Lan.

Cánh hạc Lan Phương


Sau phim Cô gái xấu xí, Lan Phương cũng đang trở lại với khán giả truyềnhình qua bộ phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng (đangphát sóng trên kênh VTV3), với một vai diễn cũng ấn tượng không kém: cônàng dân chơi chính hiệu ngổ ngáo, ăn mặc dị hợm có tên Bích Vằn.


Con đường Phương đi không dễ dàng nhưng nhờ được chắp cánh niềm tin từ nàngtiên hạc mà cô đã có những bước dài với nghệ thuật. Nước mắt buồn tủi củanhững năm tháng trước giờ chỉ còn là quá khứ, Phương nói sự thật vẫn luônmãi mãi là sự thật mà người ta chỉ cần có thời gian để chứng minh được điềuđó.

Và thời gian đã cho Phương chứng minh khả năng của mình trước công chúng, đểđến bây giờ đôi mắt của cô gái sinh ra ở Hà Nội và lớn lên ở thành phố biểnVũng Tàu lúc nào cũng long lanh niềm hạnh phúc.


“Trước đây, tôi từng rất buồn khi biết mình có thể làm được, thậm chí nhiềuhơn những gì mình đã làm, nhưng tại sao mình lại không có cơ hội đến với sânkhấu. Giờ nhìn lại con đường mình đã đi, đôi khi tôi thầm cảm ơn 2 năm trờithiếu vắng vai diễn của mình. Được tham gia vào những vở kịch kinh điển củacác đạo diễn nước ngoài cũng là một may mắn để cho mình có cơ hội học hỏi,khám phá và trưởng thành” – Lan Phương chia sẻ.

Diễn rất có duyên

Đạo diễn – NSƯT Hồng Vân đánh giá cao khả năng diễn xuất của Lan Phương. Chị nói: “Vai diễn đầu tiên của Phương trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận là Suzanne trong Kỹ nghệ lấy Tây. Phương có nét đẹp thuần khiết rất hợp với vai diễn này nhưng khi ấy diễn xuất của Phương còn hơi cứng vì theo lối diễn bài bản được đào tạo ở trường.

Nhưng tôi nhận thấy Phương có nét diễn rất có duyên và có thể gây cảm tình với khán giả. Khả năng cảm nhận vai diễn của Phương cũng rất nhanh.

Sau này tôi cũng đã thử Phương ở nhiều dạng vai nhiều tính cách khác nhau, ở góc độ nào Phương cũng lột tả được tính cách nhân vật một cách trọn vẹn.

Phương cũng có nhiều “sở đoản” như múa đẹp, khả năng ngoại ngữ rất tốt. Tôi tin Phương sẽ còn có những vai diễn hay hơn nữa, bộc lộ hết những khả năng mà Phương có”.

TheoCánh hạc Lan Phương



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.