Cao Ngân: "Từng bị chấn thương dập phổi, gãy xương đòn và nôn ra máu nên sút kí không kiểm soát"

Cao Ngân đã kể hết những câu chuyện mà mình gặp phải dẫn đến sút kí mất kiểm soát, cơ thể gầy gò, ốm yếu đến đáng lo ngại.

Cao Ngân đã kể hết những câu chuyện mà mình gặp phải dẫn đến sút kí mất kiểm soát, cơ thể gầy gò, ốm yếu đến đáng lo ngại.

Xuất hiện trong đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars, ngoài việc được rất đông khán giả ủng hộ, Cao Ngân còn bị cư dân mạng chế giễu về thân hình ốm đến đáng lo ngại của mình. Thế nhưng, ít ai biết đằng sau vẻ ngoài tiều tuỵ mà nhiều người nói là "bộ xương di động", "xác ướp Ai Cập" hay "ham làm nghề không chăm chút bản thân" là một câu chuyện mà nhắc lại, Cao Ngân vẫn đầy ám ảnh.

Hiện tại tôi 43 kg và vẫn đang cố cải thiện cân nặng

Chào Cao Ngân, cảm giác của bạn như thế nào trước sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả trong đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model?

Cảm giác lúc đó thực sự "vỡ oà". Tôi chỉ dùng từ này ở nhưng thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Và tối qua, tôi vừa được sống trong cảm giác ấy.

Tuy nhiên, nhiều khán giả khá lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của bạn, vì sao bạn trông ốm hẳn đi như thế? Thậm chí bạn bè còn tiết lộ việc bạn bị ho ra máu sau phần trình diễn trên sân khấu?

Đúng là hiện tại tôi đang bị sụt cân mất hết mấy kí. Tôi gặp khá nhiều vấn đề về sức khoẻ. Vì phải quay đêm thường xuyên nên bị ho. Ăn bao nhiêu cũng vẫn cứ ốm. Sau khi rời nhà chung, tôi có về quê nghỉ dưỡng và lên được 2 kg. Hiện tại cân nặng của tôi là 43 kg. Chắc nếu mình ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý thì cân nặng sẽ sớm được cải thiện.

Việc ho ra máu thì chắc là vì trước đó, tôi bị chảy máu cam. Sau đó máu còn đọng trong mũi nên ho mới ra chút máu thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.

Cao Ngân: "Từng bị chấn thương dập phổi, gãy xương đòn và nôn ra máu nên sút kí không kiểm soát" - Ảnh 1.
Cao Ngân: "Từng bị chấn thương dập phổi, gãy xương đòn và nôn ra máu nên sút kí không kiểm soát" - Ảnh 1.

Cao Ngân xuất hiện với thân hình ốm đến đáng lo ngại.

Bạn có đọc những lời chế diễu, châm chiếm bạn trên mạng xã hội?

Kết thúc chương trình, tôi được bạn bè nhắn tin, điện thoại quan tâm hỏi han và nói là đừng buồn vì những ảnh chế hay lời nói của cư dân mạng. Lúc đó lên facebook lướt xem thì mới thấy. Nhưng tôi không buồn. Bản thân tôi cũng đâu có muốn ốm như vậy. Tôi biết mình đang sút kí trầm trọng và đang cố gắng thay đổi mọi thứ đó thôi.

Từng gặp tai nạn đến dập phổi, gãy xương vai... giấc mơ người mẫu tưởng như đã khép lại

Có phải sức khoẻ của bạn bị ảnh hưởng nhiều sau đợt bị tai nạn dập phổi cách đây mấy năm?

Mỗi lần nhắc lại tai nạn đó thì mọi cảm xúc trong tôi lại ùa về, không chạy trốn đi đâu được hết. Nghĩ lại còn thấy mình khờ nữa. Khi đó sau khi kết thúc buổi biểu diễn ở Hà Nội đáp máy bay về TP.HCM để chuẩn bị cho mùa Fashion Week. Đang đi xe về tới gần nhà thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy ngang qua dựt cái túi xách. Bị bất ngờ nên tôi loạng choạng té rất đau, vậy mà chỉ nghĩ thôi toi rồi, làm sao mà tham gia trình diễn catwalk được nữa.

Tôi đi cùng chị người mẫu Thanh Thủy. Chị gọi xe đưa tôi vào bệnh viện. Lúc đó chẳng có anh em, họ hàng ở bên. Chỉ duy nhất những người bạn thân biết chuyện ngay lập tức chạy vào với mình. Ban đầu bệnh viện còn không nhận vì nghi tôi gặp chấn thương ở đầu, phải chuyến tuyến khác. Nằm trên xe chờ mà tôi vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra. Nước mắt cứ thế giàn dụa, vừa lo lắng, vừa hoảng sợ. Cho đến khi anh hai tôi vào tới bệnh viện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì tin được rằng mình vừa bị tai nạn rồi. Những gì đang diễn ra không phải một giấc mơ.

Lần đó tôi không mất quá nhiều đồ, nhưng sức khoẻ thì thực sự gặp vấn đề. Một bên mặt của tôi ập hẳn xuống đường, trầy và chảy máu, đến giờ vẫn còn sẹo. Tôi bị gãy xương đòn phải và bị dập phổi nhẹ. Bị thương ở phổi nên tôi nôn rất nhiều. Gần như không ăn uống được gì, cứ ăn vào lại nôn ra, có lúc còn nôn ra máu. Tôi không thể tiếp tục biểu diễn thời trang, phải về quê dưỡng bệnh. Sức khoẻ suy yếu, cân nặng cũng vì thế mà sút đi mỗi ngày.

Cao Ngân: Từng bị chấn thương dập phổi, gãy xương đòn và nôn ra máu nên sút kí không kiểm soát - Ảnh 2.

Cao Ngân: Từng bị chấn thương dập phổi, gãy xương đòn và nôn ra máu nên sút kí không kiểm soát - Ảnh 3.

Cao Ngân kể về khoảng thời gian khó khăn sau tai nạn.

Và đó là lý do bạn mất tích một thời gian dài?

Chấn thương về thể xác lúc đó đã nặng, chấn thương về tinh thần lại càng nặng nề hơn. Cảm giác mình đang từ một con người lành lặn, khoẻ mạnh giờ phải nằm một chỗ, không thể hoạt động mạnh, không kiếm ra tiền. Mỗi ngày nằm trên giường, mẹ và chị phải "cơm bưng cháo đút" làm mình cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi rơi vào trạng thái tâm lý khủng hoảng nặng nề. Lúc đó lại còn rụng tóc, rụng nhiều lắm. Tôi không biết có phải những vết thương do tai nạn gây ra tác động đến mình hay chính là những áp lực mà bản thân mình chịu đựng đang đè nén nữa.

Đam mê người mẫu phải mất rất lâu tôi mới theo đuổi được. Vừa le lói một chút, có chút cơ hội giờ lại bị như thế này. Tôi thoáng nghĩa, chắc bỏ cuộc chứ còn gì nữa!

Vậy mà Cao Ngân vẫn trở lại vô cùng "lợi hại" trong Next Top mùa All Stars?

Chắc là do mình có duyên với nghề. Sau thời gian nghỉ ngơi, tôi trở lại trường. Lúc đó vẫn hoàn toàn không nghĩ trong đầu sẽ tiếp tục theo đuổi nghề mẫu. Nhưng ở nhà xem kênh FTV chuyên về thời trang, lại ham quá. Đúng lúc đó, có lời mời tham gia Next Top mùa All Stars nên tôi đánh liều cho mình thêm một cơ hội.

Thấy bạn còn bị ảnh hưởng sức khoẻ khá nhiều, trong suốt mùa giải bạn có gặp khó khăn gì không?

Phần xương vai phải còn khá đau nên nhiều lúc mình không thể hoạt động mạnh được. Có nhiều lúc muốn tạo dáng này, dáng kia những cũng phải đề ý không sẽ rất đau. Việc quay với thời gian liên tục, quay đến tận sáng khiến cho mình bị ho khá nhiều. Nhưng mọi người thấy đó, Cao Ngân đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Cao Ngân: Từng bị chấn thương dập phổi, gãy xương đòn và nôn ra máu nên sút kí không kiểm soát - Ảnh 4.

Cô nàng tưởng như đã phải từ bỏ đam mê người mẫu của mình.

Vậy còn gia đình bạn ở quê, điều kiện kinh tế có đủ để hỗ trợ bạn suốt khoảng thời gian đầy khó khăn đó?

Gia đình tôi không phải khá giả. Bố mẹ cũng không ủng hộ việc tôi thi người mẫu. Tôi không phải cao từ bé, phải đến sau giai đoạn dậy thì mới phát triển rồi vụt lên hơn hẳn mấy đứa con trai. Nhưng ở nhà quê có biết người mẫu là gì đâu. Sau này lên thành phố, cũng có tập tành biểu diễn, rồi Next Top Model diễn ra, bạn bè ai cũng xíu đi đi. Cuối cùng tôi cũng ghi danh, xuất hiện trên sóng truyền hình. Tôi bản thân như thế nào thể hiện vậy, không có diễn để gây sự chú ý. Việc mình hài hước, hay chọc người này người kia, hát hò,... bị công chúng bàn tán tôi có biết và đang cố sửa đổi nhưng chắc chắn vẫn giữ được chất riêng của Cao Ngân.

Sau Next Top, bạn đã có dự định gì cho riêng mình?

Diễn ở trong nước thì nhiều rồi, nhưng tôi vẫn muốn một lần ra nước ngoài để trải nghiệm và học tập cách làm việc ở môi trường quốc tế. Hiện tại tôi đang ở giữa trường đời, phải học đủ thứ. Tôi phải làm cho mình "đơ" nhưng đa dạng, biến hoá nhiều hơn để khán giả khi nhắc đến Cao Ngân sẽ không cảm thấy hình ảnh của cô người mẫu một màu.

Cao Ngân: "Từng bị chấn thương dập phổi, gãy xương đòn và nôn ra máu nên sút kí không kiểm soát" - Ảnh 5.

Theo Trí thức trẻ


Vietnam’s Next Top Model

Cao Ngân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.