Chuyện ăn mặc của ca sĩ: Khi đạo diễn bó tay!

Không phải lần đầu tiên cơ quan quản lý văn hóa đưa ra các công văn, chỉ thị nhằm chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đang ngày càng có những biểu hiện lệch lạc, gây bức xúc trong dư luận như hiện nay. Tuy vậy, liệu chỉ một văn bản có làm nên chuyện?

Không phải lần đầu tiêncơ quan quản lý văn hóa đưa ra các công văn, chỉ thị nhằm chấn chỉnh hoạt độngbiểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đang ngày càng có những biểu hiệnlệch lạc, gây bức xúc trong dư luận như hiện nay. Tuy vậy, liệu chỉ một văn bảncó làm nên chuyện?

Tháng 4/2012 vừa qua, Bộ trưởngBộ VH-TT&DL đã ký Chỉ thị 65 về chấn chỉnh tổ chức hoạt động biểu diễn nghệthuật, trình diễn thời trang trong đó nêu rõ những hành vi bị cấm hiện nay như:biểu diễn nhằm mục đích kinh doanh mà không trả tiền tác quyền, hát nhép, ngườibiểu diễn tự ý thêm bớt lời ca, động tác biểu diễn và trang phục phản cảm khôngphù hợp thuần phong mỹ tục… Để chấn chỉnh nghiêm túc và kịp thời những tiêu cựcđó, Bộ còn yêu cầu các cơ quan chức năng thẩm định kỹ hồ sơ và kiểm duyệt chặtchẽ nội dung, hình thức chương trình; đồng thời có thể không cấp phép biểu diễnvới đơn vị, ca sĩ đã từng vi phạm.

Đây không phải lần đầu tiên cơ quan quản lý văn hóa “tuýt còi” trước những biểuhiện lệch lạc trong biểu diễn nghệ thuật. Cục Nghệ thuật Biểu diễn từng ra mộtsố văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức biểu diễn hoặcthậm chí còn nêu dự định về việc “treo giò” nghệ sĩ vi phạm, cấm xuất hiện trênsân khấu, truyền thông trong một thời gian nhất định.

Chuyện ăn mặc của ca sĩ: Khi đạo diễn bó tay!
 

“Chỉnh” ai?

Tuy nhiên, ở thì hiện tại, không ít “sao” lại xem việc mặc trang phụcphản cảm (vẫn “bị” công luận gọi là “hở hang” hay “khoe thân”) là conđường duy nhất để nổi tiếng.

Trong đêm thời trang mới đây tại Hà Nội, một người mẫu teen từng được dựđoán sẽ là ứng viên “nặng ký” cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, không ngầnngại… quên mặc nội y khi trình diễn. Đạo diễn chương trình giật mình,còn nhà thiết kế thì… ngã ngửa vì tất cả các trang phục do chị thiết kếđều yêu cầu người mẫu mặc nội y hoặc dùng miếng dán ngực. 29 người mẫucòn lại đều tuân thủ yêu cầu của nhà thiết kế, trừ người mẫu ưa… nổiloạn kia. Và đúng như “kịch bản”, sáng hôm sau, một số trang mạng đãđăng tải chùm ảnh với cái title “giật gân”: Người mẫu X. hớ hênh quên áolót. Cái title gây tò mò kia lập tức lọt vào top được đọc nhiều nhất.Điều đó có thể lý giải vì sao các “sao” cứ liên tục (cố tình) hớ hênh!

Chuyện ăn mặc của ca sĩ: Khi đạo diễn bó tay!
 

“Ông bầu” – NSNDTrần Bình, một người có kinh nghiệm nhiều nămtổ chức biểu diễn, cho rằng, nếu “trị” thì phải “trị” người chịu tráchnhiệm tổ chức biểu diễn hay đạo diễn chương trình. Tuy nhiên, có ở hậutrường mới thấy, đạo diễn hoặc người chỉ đạo nghệ thuật đôi khi cũng… bótay. Đơn giản như, đạo diễn yêu cầu người mẫu khi đi tới điểm chót củachữ T thì không được dừng lại tạo dáng. Lúc tập tành thì tất cả đều rămrắp. Nhưng ra sân khấu, một vài chân dài mới muốn… khác người. Phức tạphơn, với áo có khóa kéo (chỉ để trang trí), nhà thiết kế có nằm mơ cũngchưa bao giờ hình dung người mẫu sẽ mở chiếc khóa kia. Thế mà lúc… ngẫuhứng (?), người mẫu sẵn sàng kéo tuột nó ra để thu hút các ống kính máyảnh phía trước mặt. Kết cục, nhẹ thì… gợi cảm, mà quá tay một chút cóthể… “hở ngực” ngay trên sàn diễn.

Một đạo diễn chương trình nổi tiếng khắt khe cũng từng rơi vào hoàn cảnh“tiến thoái lưỡng nan” khi làm việc với một ca sĩ ưa thích sự… gợi cảm.Theo đúng quy định, trong buổi tổng duyệt, ca sĩ phải mặc trang phục nhưbiểu diễn thật. Tuy nhiên, ca sĩ nọ chỉ gửi mẫu thiết kế qua e – mail.Đến sát giờ diễn, ca sĩ xuất hiện với phục trang không giống như thiếtkế mà hở trên một chút, hở dưới một chút. Trong khi tiết mục thì khôngthể bỏ, nên đạo diễn nọ chỉ có thể cầu trời, khấn phật sao cho những chitiết mong manh của bộ cánh kia nằm nguyên trên người cô ca sĩ…

Chuyện ăn mặc của ca sĩ: Khi đạo diễn bó tay!
 

Khi nhà quản lýcũng… lúng túng

Thực tế, cho đến nay, việc xử phạt hành chính như quy định hiện hànhdường như chưa đủ mạnh. Đơn cử như vụ việc liên quan tới “chiếc quần rentrứ danh” của Minh Hằng trong chương trình canhạc Đêm Mỹ nhân diễn ra năm ngoái tại QuảngBình. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – NSƯT Vương Duy Biên –đã đích thân ký công văn gửi đến Sở VH&TT-DL Quảng Bình, yêu cầu Sở làmviệc với công ty tổ chức sự kiện và ca sĩ để rõ thêm về hành vi vi phạmNghị định 103; đồng thời phối hợp với cơ quan cấp phép và quản lý ca sĩxử phạt nghiêm khắc hành vi vi phạm này. Sau đó, Sở VH-TT&DL tỉnh QuảngBình cũng một lần nữa khẳng định trang phục Đêm mỹ nhân là phảncảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục…

Chuyện ăn mặc của ca sĩ: Khi đạo diễn bó tay!
 

Tuy nhiên, nửa năm sau,tại cuộc hội nghị tổng kết và triển khai công tác ngành, chính NSƯTVương Duy Biên đã phải ngán ngẩm lắc đầu mà rằng, những vụ việc kiểu nhưvậy rất phức tạp trong xử lý vi phạm. Đơn giản vì Cục không có thẩmquyền xử phạt, mà vụ việc “chiếc quần ren” lại liên quan tới quá nhiềucơ quan. Sở VH-TT&DL Quảng Bình chỉ có thể phạt công ty tổ chức biểudiễn khi vi phạm tại địa bàn tỉnh này. Còn ca sĩ Minh Hằng có hộ khẩuthường trú tại TP. HCM thì chỉ Sở VH-TT&DL TP. HCM mới xử lý được. Màthanh tra Sở VH-TT&DL TP. HCM thì lại không “bắt tận tay” trường hợpnày.

Rốt cuộc thì ồn ào xung quanh “chiếc quần ren” cũng rơi vào… thinhkhông!

Theo TT&VH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.