Clip Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi mà sợ thì đã không làm. Tôi sẽ gặp báo chí đàng hoàng"

Đàm Vĩnh Hưng cho hay, việc chia sẻ về chuyện nợ nần của mẹ anh là điều cần phải làm. Anh không bận tâm tới những lời "ném đá", mạt sát.

Đàm Vĩnh Hưng cho hay, việc chia sẻ về chuyện nợ nần của mẹ anh là điều cần phải làm. Anh không bận tâm tới những lời "ném đá", mạt sát.

>> Cuộc sống nợ nần vì mẹ ruột của Đàm Vĩnh Hưng

>>Không những bị xã hội đen xé áo đòi nợ Mr Đàm từng bị tấn công thảm hại

Tối 15/11, khi xuất hiện tại 1 sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía báo chí và quan khách.

Bằng vẻ mặt đượm buồn, nam ca sĩ thẳng thắn cho biết, anh không bận tâm tới những lời bàn tán, mạt sát mình sau khi chia sẻ về chuyện nợ nần.

Clip Đàm Vĩnh Hưng: Tôi mà sợ thì đã không làm. Tôi sẽ gặp báo chí đàng hoàng - Ảnh 1.
Đàm Vĩnh Hưng đượm buồn xuất hiện sau khi chia sẻ về chuyện gia đình.

Anh cho hay: "Khi tôi đã làm thì tôi không sợ, nếu sợ tôi đã không làm. Việc cần làm nhất, tôi đã làm xong... Những bình luận ném đá không có ý nghĩa với tôi".

Đàm Vĩnh Hưng buồn bã sau clip live chia sẻ về chuyện nợ nần của mẹ.

"Ông hoàng nhạc Việt" cũng chia sẻ, hiện tại anh không muốn đẩy sự việc đi xa hơn nên không chia sẻ thêm về chuyện gia cảnh của mình.

Thay vào đó, trong vài ngày tới, Đàm Vĩnh Hưng sẽ có buổi gặp gỡ chính thức với báo chí về sự việc nói trên.

Theo Trí thức trẻ

Đàm Vĩnh Hưng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.