Đại sứ Du lịch: Lý Nhã Kỳ "hưởng lợi" nhờ Huyền Chip?

Nếu năm trước, Lý Nhã Kỳ bị dân tình chê trách thì năm nay, ngạc nhiên là cô được đa số cộng đồng mạng ủng hộ hết mình.

Nếu năm trước, Lý Nhã Kỳ bị dân tình chê trách thì năm nay, ngạc nhiên là cô được đa số cộng đồng mạng ủng hộ hết mình.


Năm trước: Lý Nhã Kỳ bị phản đối dữ dội

Việc Lý Nhã Kỳ tự đề xuất rồi tự ứng cử vào vị trí đại sứ du lịch nhiệm kỳ 2011-2012 khiến nhiều người ngao ngán thở dài. Thế nhưng với những đóng góp của mình, cô nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện toàn ngành du lịch Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm, một mặt cô tích cực tham gia các sự kiện trên thế giới để quảng bá Việt Nam; mặt khác cô không ít lần vướng phải scandal gây điều tiếng, thị phi. Cũng nhờ thế, tên tuổi của Lý Nhã Kỳ được nhiều người biết đến, ai ai cũng biết cô làm đại sứ du lịch nhưng với một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Scandal có thể là do "tai họa ập đến" nhưng it ai nhớ đến những hoạt động cô cống hiến, thay vào đó, người ta nhớ những thông tin “khoe” tài sản hoặc những phát ngôn khiến dân tình choáng váng.


Diễn viên Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ LHQ Cannes năm 2013, cô tự nhận là đại sứ du lịch
khi đã hết nhiệm kỳ khiến "dậy sóng" cư dân mạng.

Từng món đồ của cô đều được “trưng “ ra cho thiên hạ biết, thậm chí biết rất chi tiết từ giá tiền, thương hiệu, chất liệu đến kiểu dáng, kết cấu… Chưa dừng lại đó, Lý Nhã Kỳ còn có những phát ngôn “khoe của” hùng hồn khác như: “Đại gia chính là tôi”, “Tôi sinh ra để đeo kim cương”, hay “Tôi sở hữu nhiều kiệt tác trang sức nổi tiếng thế giới”.

Nếu người dân tin tưởng và nể phục Lý Nhã Kỳ với cương vị đại sứ du lịch thì sẽ không có “làn sóng” bất bình khi cô tham dự một sự kiện quốc tế và tự nhận mình là đại sứ du lịch khi đã hết nhiệm kì. Chỉ câu nói nhỏ như thế của cô thôi cũng đã làm cộng đồng mạng ầm ĩ cả một thời gian. Phải nói, xoay quanh câu chuyện làm đại sứ du lịch của Lý Nhã Kỳ cho đến nay vẫn còn quá nhiều thị phi đến mức  người ta còn gọi cô là “đại sứ tai tiếng”.

Năm nay: Không ai bằng Lý Nhã Kỳ

Những lời nhạo báng, chế giễu Lý Nhã Kỳ giờ đây đã xếp vào quá khứ ngay khi thông tin 3 ứng viên đại sứ du lịch của cư dân mạng hé lộ với các gương mặt như Lý Nhã Kỳ, “Running Man” Vũ Xuân Tiến và Huyền Chip. Ngay lập tức, công đồng mạng nghiêng hẳn về cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ.

Nhiều người cho rằng “Lý Nhã Kỳ vẫn là lựa chọn hàng đầu” bởi cô có quá nhiều ưu thế, từ nhiều mối quan hệ với người nổi tiếng, thông thạo nhiều ngoại ngữ đến tiềm lực tài chính dồi dào. Thậm chí, khi so sánh với 2 ứng viên trẻ còn lại, “bà chủ kim cương” càng nổi trội hơn. Nếu Vũ Xuân Tiến bị hạn chế về ngôn ngữ quốc tế thì Huyền Chip chưa thực sự ấn tượng, đến giờ, vụ tranh cãi thực hư cuốn sách của cô vẫn chưa có hồi kết.


Hình ảnh Vũ Xuân Tiến khoác trên vai lá cờ Việt Nam chạy quanh sân Emirates
 đã làm xúc động hàng triệu người Việt.
Huyền Chip chụp với các cô gái trong một đám cưới ở Ethiopia trong cuộc
 hành trình 25 nước với 700USD khởi đầu.

Anh Phan (Tp.HCM) chia sẻ: “Đại sứ du lịch không chỉ đơn giản là mang bộ mặt hay hình ảnh Việt Nam ra ngoài thế giới mà còn có thêm vai trò xúc tiến thương mại du lịch. Lý Nhã Kỳ vẫn là người đảm nhiệm tốt nhất ngôi vị này. Vũ Xuân Tiến thì cần trang bị thêm về ngoại ngữ chứ đi phát ngôn trên trường quốc tế và xúc tiến du lịch chưa ổn. Huyền Chíp thì ngoài chuyện hình ảnh quá xấu, thái độ ngạo mạn, quá tự tin vào bản thân mình thì còn đang trong nghi án chém gió hơi mạnh về chuyến đi của mình".

Tai tiếng của Lý Nhã Kỳ trong năm qua rất nhiều nhưng cư dân mạng giờ đây lại thông cảm cho cô, họ cho rằng những scandal đó vẫn có thể thứ tha, còn vụ ồn ào của Huyền Chip thì không thể chấp nhận được. Và khi nhìn lại một năm của nữ đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam, người ta càng mong muốn tái bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ bởi đằng sau tai tiếng, đằng sau các scandal là những đóng góp đáng nể của cô.

Cô đã quảng bá du lịch một số vùng quê như Nam Định, Hưng Yên và đến hơn 10 quốc gia để quảng bá du lịch Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến thành tích kêu gọi tài trợ và vận động bầu chọn để vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Cô cũng góp phần giúp Hà Nội đăng cai ASIAD 2019. Lý Nhã Kỳ đã được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch.


Lý Nhã Kỳ nhận bằng khen của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch vì hoàn thành tốt
nhiệm vụ Đại sứ Du lịch năm 2012. Ảnh: Hải Bá.


Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ cùng sinh viên mừng chiến thắng của vịnh Hạ Long

Tuy nhiên, bởi sự phản đối mạnh mẽ trong lúc cô đảm nhiệm, Lý Nhã Kỳ tuyên bố chính thức rút khỏi danh sách ứng cử Đại sứ Du lịch 2013 vì lý do sức khỏe không cho phép và những thị phi làm cô và gia đình mệt mỏi khiến ngôi vị ấy lao đao tìm người thay thế. Với những gì làm được trong nhiệm kỳ của mình, cô nhận được sự ủng hộ của số đông cư dân mạng.

Giờ đây, nhiều người đã bắt đầu tiếc nuối khi năm nay vắng bóng Lý Nhã Kỳ. Còn về phần cô, người đẹp bỗng tỏa sáng bất ngờ khi được đặt lên bàn cân với các ứng cử viên khác. Có thể đây là chiêu “làm giá” như một số ý kiến đưa ra nhưng nhờ vậy mà những đóng góp của cô mới được biết đến và ghi nhận trong tâm trí mọi người.

Trong buổi họp trưng cầu ý kiến các phóng viên văn hóa về các ứng viên Đại sứ Du lịch do Cục Hợp tác quốc tế tổ chức, có tới 34/39 phiếu của các phóng viên đồng ý Lý Nhã Kỳ là Đại sứ du lịch nhiệm kỳ tiếp theo. Ngay cả Tổng Lãnh sự quán Nhật tại TP HCM cũng gửi thư động viên nữ diễn viên khi biết cô rút khỏi danh sách ứng cử Đại sứ du lịch. Và mọi người vẫn chờ sự hồi âm chuyển ý của cô.

Theo Gia Hoàng (Báo Đất Việt)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.