“Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã!

>> >>

Sức nóng từ bức ảnh lộvòng một của Á hậu Trang Nhung đang nguội dần sau những ngày “thiêu đốt” cácdiễn đàn mạng. Trả lời về những ngày đối diện với scandal, Trang Nhung bìnhtĩnh đáp: “Tôi thấy mình bản lĩnh vì đã đối diện và vượt qua”.

>>
>>

“Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã!

Báo chí và dư luận những ngàyqua đã nói nhiều đến bức ảnh lộ vòng 1 của Trang Nhung. Qua sự cố của TrangNhung, qua những lời chia sẻ của các “chân dài” khác, người ta nhận thấy sự dễdãi tới mức... cẩu thả trong việc giữ gìn hình ảnh của giới người mẫu. Có thểnói, “sự cố” của Trang Nhung góp phần khiến nghề người mẫu bị mất điểm trong mắtcông chúng. Trang Nhung đối diện như thế nào về trách nhiệm này?

Quả thực, tôi đã sống qua nhữngngày ầm ĩ, bị chỉ trích và bàn tán khắp nơi. Đến giờ, tôi đã có thể bình tĩnh đểtrò chuyện với chị.

Trước tiên, tôi không trách ai vềchuyện này. Đó là một bài học lớn đối với tôi về sự sơ sểnh trong nghề. Ngaytrong buổi chiều hôm đó, ê-kíp chụp hình đã gọi điện cho tôi nói những lời cảmthông, chia sẻ. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Chúng tôi không biết ai đã chụp vàtung bức hình đó lên mạng. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không nhờ công an can thiệpbởi không muốn làm sự việc ầm ĩ thêm. 

“Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã! “Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã!

Ai ở trong nghề người mẫu mớithấu hiểu hết những vất vả của nghề, và những tai nạn nghề nghiệp có thể xảy rabất cứ lúc nào, với bất cứ ai, bởi phải thay đồ và trình diễn liên tục.  Nhưngphải thừa nhận, khi thay đồ chụp hình ngoài trời, chúng tôi đã có phần sơ sài,và tôi đã phải gánh chịu hậu quả của sự sơ sài.

Thực lòng, tôi không muốn thanhminh thêm, bởi tôi càng thanh minh, người ta sẽ càng thấy tôi chỉ nói hay chomình. Tôi đã có 4 năm hoạt động trong nghề người mẫu, nhưng đến bây giờ tôi mớigặp một tai nạn như vậy. Nếu bản chất tôi là một người thích tạo scandal để nổitiếng, hẳn là suốt 4 năm qua, tôi đã có cả đống hình như vậy! 

Tôi coi chuyện xảy ra là một sựcố, là một tai nạn, và tôi sẽ vượt qua.

“Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã!

Nhiều bài báo nói Trang Nhungđã bật khóc sau “sự cố”. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, người ta đã thấy Nhung mặcđẹp, trang điểm rạng rỡ, vui vẻ dự event. Mối nghi ngại về một vụ scandal cốtình được tạo dựng nhằm đánh bóng tên tuổi trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Vìquá buồn nên bạn đã không đủ tỉnh táo để chọn cho mình một cách ứng xử “khéoléo” hơn?

Tôi đã nhận được lời mời của BTCcuộc thi Ngôi Sao Người Mẫu năm 2010 từ trước đó một tuần và tôi đã nhận lời.Vào ngày xảy ra sự việc, BTC cũng biết thông tin về sự cố của tôi, nếu họ thấytôi là một người mẫu không đàng hoàng họ đã nói khéo để tôi không đến làm Bangiám khảo. Tuy nhiên, họ đã hiểu, tôi không phải là người như vậy. Chính cách cưxử ấy của BGK đã khiến tôi đến dự. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, sự việc dù sao cũngđã xảy ra, nếu tôi không bước ra trước công chúng để đối diện, tôi sẽ mãi mãi lolắng và sợ hãi. Tôi đã suy nghĩ nhiều, tôi đã đặt câu hỏi: “Mọi người sẽ nhìnmình như thế nào?”, “Mọi người sẽ đánh giá mình như thế nào”... Và tôi muốn bướcra ánh sáng để đối diện. 

Rõ ràng, sau 4 năm gây dựng sựnghiệp, cái tên Trang Nhung chưa bao giờ ồn ào, chưa bao giờ “nổi tiếng” nhưnhững ngày lộ vòng 1 vừa qua. Sẽ có người thấy, về mặt hình ảnh, về mặt PR, vềtần xuất xuất hiện trên báo chí, Trang Nhung đã Được nhiều hơn Mất. 

“Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã! “Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã!
“Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã!

Những người nghĩ như thế là nhữngngười không sâu sắc. Thực tế là tôi đã mất tất cả những gì đã cố công tạo dựngsuốt 4 năm qua. Nếu nhận những cái “Được” bằng scandal và tai tiếng, tôi thực sựcảm thấy... nhục nhã. Tôi đã từng trả lời báo chí rằng, điều tồi tệ nhất là tạoscandal để gây chú ý. Đây là xui xẻo lớn nhất của tôi trong 4 năm qua, dẫu saoqua việc này, tôi thấy mình bản lĩnh vì đã dám đối diện và vượt qua. 

Tôi sẽ quên đi tất cả để làm lại.Tôi cũng mong được mọi người hiểu và thông cảm. Những ngày qua tôi đã phải đốidiện với rất nhiều áp lực. Những người hiểu mình thì ít, những người không hiểulại nhiều. Nhưng qua đi tất cả, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai hiểutôi, và cả những ai không hiểu, vì nhờ họ, tôi đã rút ra được bài học cho mình. 

“Những người không hiểu...” -hẳn là bạn đang nói đến những người lên án việc “lộ hàng” nơi công cộng? 

Những người không hiểu bản chấtcủa sự việc.

“Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã!

Cũng qua tấm hình lộ vòng 1,có nhiều ý kiến khen ngợi vòng 1 của Trang Nhung. Người ta có bình phẩm vềchuyện đi thẩm mỹ. Và rằng, nếu đẹp như vậy mà không khoe... cũng phí. Đó lànhững người hiểu hay không hiểu bản chất sự việc, theo Nhung? 

Tôi coi đó là những lời bán tán,bình luận... Những dư luận ồn ào mà tôi phải đối diện suốt những ngày qua. Nếucứ sống trong dư luận, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Bởi vậy, tự thân tôi hiểuviệc mình làm. Tôi trả lời chị vì tôi không trốn tránh. Tôi sẽ vượt qua! Và nhânđây, tôi cũng mong, đây sẽ là lần cuối cùng tôi trả lời về chuyện này. Tôi mongmọi người nhìn thấy những thành quả lao động tôi cống hiến hơn là những “sự cố”đáng tiếc như thế này. Hiện tại, tôi đang dồn sức cho dự án phim Anh em nhà bácsỹ. 

Người yêu, gia đình, ba mẹ củaTrang Nhung đối diện với sự cố của Nhung như thế nào? 

Khi xảy ra sự việc, tôi đã gọiđiện cho mẹ và một người bạn rất thân, như là một người anh, một người quantrọng. Nói chung, mọi người trách tôi nhiều. Nhưng trên hết, mọi người đều hiểu,cảm thông và động viên tôi. Cuộc sống vốn có vô vàn những chuyện không ngờ cóthể xảy ra.

 “Người đặc biệt” cũng không hàilòng, anh không muốn nhắc lại để tôi thêm buồn... Nhiều bạn bè gọi điện chia sẻtrong đó có Dương Yến Ngọc, Quỳnh Thi... Tôi biết ơn những sự động viên của bạnbè, gia đình và “người đặc biệt”,  họ là động lực rất lớn giúp tôi vượt quanhững ngày khó khăn.

Sau “sự cố” lộ ngực, nhiềusiêu mẫu đã đắt sô hơn, nổi tiếng hơn. Trang Nhung chờ đợi những gì? 

Chưa xảy ra sự việc trên, tôi vốnđã thấy mình đắt sô. Tôi luôn phải từ chối nhiều buổi trình diễn vì không thuxếp được thời gian tham gia. Như tôi đã nói ở trên, hiện tại tôi đang dồn sứccho vai diễn trong phim Anh em nhà bác sỹ, phiên bản tiếng Việt. Năm 2010, tôidành thời gian cho điện ảnh. Và tôi mong sẽ được mọi người nhìn nhận công sức,sự nỗ lực của mình trong những dự án phim sắp tới.

Theo “Được” bằng scandal, tôi cảm thấy... nhục nhã!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.