Gần như khỏa thân, quấy rối sàn catwalk tuần lễ thời trang New York

Một người đàn ông mà sau đó được xác định không ai khác chính là “kẻ thích đùa” người Ukraine Vitali Sediuk, chỉ mặc quần lót, mang tất đỏ, áo choàng xanh, đầu đội vương miện chạy xồng xộc trên sàn catwalk sô diễn của nhãn hiệu Prabal Gurung thuộc Tuần lễ thời trang New York.

Một người đàn ông mà sau đó được xác định không ai khác chính là “kẻ thích đùa” người Ukraine Vitali Sediuk, chỉ mặc quần lót, mang tất đỏ, áo choàng xanh, đầu đội vương miện chạy xồng xộc trên sàn catwalk sô diễn của nhãn hiệu Prabal Gurung thuộc Tuần lễ thời trang New York.

Vitali Sediuk cười tươi rói vừa chạy vừa tranh thủ biểu diễn, tạo dáng trước khi bị bảo vệ túm gọn, đưa ra khỏi sô diễn. Sự xuất hiện bất ngờ của gã này trong bộ dạng được đánh giá là vô cùng buồn cười khiến các khách mời đến xem sô diễn phải “nghiêng ngã” một khoảnh khắc ngắn trước khi tập trung trở lại với các mẫu sản phẩm mới của nhãn hiệu Prabal Gurung.



Vitali Sediuk tranh thủ biểu diễn, tạo dáng trước khi bị bảo vệ túm gọn

Việc các kẻ quấy rối xuất hiện trên sàn catwalk các tuần lễ thời trang đã quá quen thuộc bởi chúng diễn ra thường kỳ trong thời gian gần đây.
 
Còn nhớ, năm 2013, sô trình diễn sản phẩm của hai nhà thiết kế danh tiếng Domenico Dolce và Stefano Gabbana trong Tuần lễ thời trang Milan-Ý, Nina Ricci trong Tuần lễ thời trang Paris cũng gây chú ý, tràn ngập các báo, trang mạng bởi sự xuất hiện của những chàng trai, cô gái lạ mặt không mảnh vải che thân đột ngột xuất hiện trên sàn diễn. Họ la hét, làm trò rồi bị bảo vệ túm đi, tạo nên những khoảnh khắc ngạc nhiên cho khách mời và nhiều tay săn ảnh tranh thủ chộp cảnh độc.

Kẻ quấy rối trong sô trình diễn sản phẩm của hai nhà thiết kế danh tiếng Domenico Dolce
và Stefano Gabbana.





Bị lực lượng an ninh đưa đi

Tuy nhiên, việc này xảy ra nhiều lần ở nhiều sàn diễn đến mức gần như chẳng còn là sự ngẫu nhiên hay bất ngờ. Tất cả khiến nhiều người hoài nghi liệu do an ninh tại tuần lễ thời trang quá lỏng hay những kẻ quấy rối này được thuê đến để khuấy động không khí, tạo sự vui nhộn hoặc đơn giản là gây chú ý cho sô diễn của một nhãn hiệu nào đó. Bởi lẽ, hầu hết các kẻ quấy rối này đều chỉ bị an ninh đưa ra ngoài và chấm hết, họ không bị bắt hay bị pháp luật trừng phạt vì hành vi đã gây ra. Trong khi đó, cánh săn ảnh đến với tuần lễ thời trang dần dần cũng bị xao nhãng, tập trung chờ đợi khoảnh khắc có kẻ quấy rối chạy lên sàn diễn hơn là các sản phẩm mới được những người mẫu giới thiệu, quảng bá.

Theo M.Khuê (Nld.com.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.