Gặp chàng trai 'tinh quái' của Thu Minh

Cùng với Hương Tràm, Trúc Nhân cũng là "bảo bối" của HLV Thu Minh tại sân chơi "Giọng hát Việt". Chàng trai sinh năm 1991, qua mỗi vòng thi đều để lại những ấn tượng về cá tính, sự thông minh.

Cùng với Hương Tràm, Trúc Nhân cũng là "bảo bối" của HLV Thu Minh tại sân chơi "Giọng hát Việt". Chàng trai sinh năm 1991, qua mỗi vòng thi đều để lại những ấn tượng về cá tính, sự thông minh.

Tôi không có một chút xíu buồn khi chị Giáng Son chê

- Anh cảm thấy thế nào khiđược nhiều người khen đã tạo được dấu ấn riêng khi thể hiệnlại ca khúc "Thu cạn" của nhạc sĩ Giáng Son, dù bài hát này quá gắn liền với giọng hát Nguyên Thảo?

- Tôi vui lắm, cho đến bây giờ vẫn rất lúng túng, (cười). Tôi không nghĩ tiết mục đó lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ mọi người nhiều đến như vậy. Bản thân khi chọn nó để thể hiện, tôi chỉ biết làm cố gắng hết sức. Bây giờ, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã cổ vũ và ủng hộ tôi hết mình.

- Vì lý do gì, anh  lại muốn tặng ca khúc này cho ba mình?

- Ca khúc này về lời và ý nghĩa không liên quan đến tình cảm cha, con nhưng về nhịp điệu và tiết tấu có gì đó vừa day dứt, vừa giật, vừa cuộn, vừa xoáy giống như cuộc đời của ba tôi vậy. Do vậy, tôi quyết định tặng ca khúc này cho ba của mình.

- Anh còn trẻ nhưng cách hát không chỉ có chiều sâu, và tinh tế mà còn khiến người nghe khó nắm bắt cả những phá cách mới mẻ. Điều gì tạo nên một giọng ca đầy nội lực, cách diễn tưng tửng khác với vẻ bề ngoài thư sinh cũng như tuổi đời ít ỏi của anh?

- Tôi rất thíchnhững gì khó đoán và những gì đi ngược lại với suy nghĩ của người khác. Tôi luôn muốn phá vỡ các quy tắc và hơi “tưng tửng” một chút. Đó là Trúc Nhân! Và chính những điều đó đã tạo nên cách hát của Trúc Nhân đấy. (cười)

 Trúc Nhân được đánh giá là thí sinh thể hiện hay nhất trong đêm "Liveshow 5" vừa qua.

- Tuy nhiên có một điều khiến mọi người không khỏi bất ngờ là dù anh gây ấn tượng với khán giả qua ca khúc “Thu cạn”, nhưng tác giả của ca khúc là nhạc sĩ Giang Son tỏ ý không thích phần biểu diễn của anh, anh nghĩ sao?

- Thú thật tôi không hề buồn chút nào. Dù chỉ là một chút xíu thôi cũng không có. Tôi nghĩ những lời góp ý thẳng thắn và đầy tính chuyên môn như vậy, ngoài HLV là chị Thu Minh ra, không phải lúc nào tôi cũng được nghe đâu. Tôi thậm chí còn muốn gửi lời cám ơn đến chị Giáng Son vì đã đồng ý cho tôi hát bài hát này.

- Nhưng nhạc sĩ này đã nhận xét "Thu cạn" do anh thể hiện không vượt qua được Nguyên Thảo, rồi hát quá ủy mị và chỉ xếp thứ 4 trong những người từng thể hiện ca khúc này. Anh cảm thấy thế nào trước nhận xét khó nghe như vậy?

- Với lời nhận xét của nhạc sĩ Giáng Son, tôi cảm thấy mình phải cố gắng  nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới. Tôi không buồn mà cảm thấy thật vui khi được so sánh với chị Nguyên Thảo, quả là một điều không bao giờ tôi dám nghĩ tới, (cười).

Nguyên Thảo là một người chị trong giới với kinh nghiệm, giọng hát trau chuốt, nội lực và sự từng trải rất già dặn. Tuổi đời của tôi ít hơn chị rất nhiều, hơn nữa, tôi lại không được đào tạo bài bản nên khi hát tôi chỉ hát với những gì tôi có như: cảm xúc, chất giọng tự nhiên và bản năng sân khấu, đôi chỗ hơi trầy xước tí xíu, nhưng các bạn cũng biết rồi đấy tôi không thích những gì quá hoàn hảo và khuôn khổ nên các bài hát của tôi cũng sẽ được thể hiện như vậy. Bên cạnh đó, các nốt phiêu và cách nhấn nhá tạo nên cao trào để làm mới bài hát và tạo nênThu cạncủa Trúc Nhân như vậy, toàn bộ do HLV Thu Minh chỉ dạy cho tôi đấy.

- Ngoài ra, cách hát rất “quái”, xử lý bài hát thông minh đầy sáng tạo của anh khiến nhiều người liên tưởng đến Tùng Dương. Có một sự rập khuân nào ở đây không?

- Tôi thích phong cách của anh Tùng Dương vô cùng. Từ cách hát cho đến bản lĩnh sân khấu và không bao giờ giống bất cứ một ca sĩ nào. Tuy nhiên, thích là một chuyện còn giống hay không lại là chuyện khác.Vì, khi tôi bắt đầu muốn hát, muốn tập hát là bắt nguồn từ ca sĩ Beyonce. Khi tôi còn học trung học, tôi đã mê mẩn cô ca sĩ bốc lửa này cho đến mãi bây giờ. Nên nếu có so sánh tôi với anh Tùng Dương thì chắc có lẽ là giống nhau về “nhan sắc” và cá tính hơi quái quái thôi.

 Với cách hát phiêu, sáng tạo, anh một lần nữa đưa ca khúcThu cạncủa nhạc sĩ Giáng Son đến gần khán giả hơn.

- Gây ấn tượng với khán giả, và nhận không ít lời khen có cánh từ các huấn luyện viên, anh nghĩ sao về khả năng có thể ngủ quên trong chiến thắng?

- Đây là điều không bao giờ tôi mắc phải. Từ khi bước xuống sân khấu, tôi đã bắt đầu lo lắng không biết mình sẽ hát bài gì cho vòng tiếp theo đây?

Đối với tôi, thành công là làm cho khán giả hài lòng và ủng hộ mình suốt chặng đường chứ không phải ủng hộ một bài hát nào đó. Do đó, không có chuyện Trúc Nhân ngủ quên trong chiến thắng, tôi sẽ luôn cống hiến hết mình. Đó mới là Trúc Nhân.

Tôi lỳ lợm và nghịch lắm

- Khác với suy nghĩ sâu sắc bên trong, bên ngoài anh là người vui tính, hài hước, dễ mang lại niềm vui cho mọi người, anh có biết điều đó?

-Đó là niềm hạnh phúc của tôi, vậy nên, làm sao mà tôi lại không biết được điều đó.

 Qua mỗi vòng thi, anh cho thấy sự đa năng trong từng dòng nhạc, và luôn làm mới bản thân.

- Về thanh nhạc, anh nói mình chưa được đào tạo bài bản nhưng cách trình diễn của anh trên sân khấu chuyên nghiệp đến mức khiến khán giả khó tin. Anh có "học ké" từ ai không?

- Tôi đang học ngành Mỹ thuật công nghiệp của trường Đại học Văn Lang, cũng nhờ học Mỹ thuật nên tôi có sẵn máu nghệ sĩ trong người rồi. Khi hát cũng vậy, nếu như bạn có cá tính mạnh và chất nghệ sĩ trong tâm hồn, bạn sẽ hát theo cách của bạn, cảm theo cách của bạn và thể hiện theo cách của bạn.

Còn về chất giọng và nội lực, như tôi đã nói Beyonce là người khiến tôi muốn hát và tập hát. Cô ấy có giọng hát khủng của một diva và phong cách trình diễn tuyệt vời. Tôi đã tập luyện cách ngắt hơi, nhả chữ của chị để ứng dụng vào các bài hát Việt Nam cũng như các bài hát tiếng Anh. Còn sự tinh tế, sắc sảo, felling, cá tính trong từng bài hát của tôi bây giờ là nhờ sựchỉ dạy vô cùng nghiêm khắc của người chị, người HLV là .Thu Minh

- Từ khi nào anh nhận thấy âm nhạc quan trọng với mình?

- Tôi yêu âm nhạc sớm lắm. Đó là từ khi tôi còn là cậu bé mẫu giáo 3, 4 tuổi và đã đứng trên sân khấu mà ngêu ngao “tạm biệt gấu misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng tinh tinh, mai em vào lớp 1 rồi….”. Từ đó đến nay, âm nhạc luôn hiện hữu trong tôi, kể cả khi đi đường đến khi làm đồ họa.

- Tại vòng “Giấu mặt” của "The Voice", anh tiết lộ vừa trải qua thời gian rất buồn, anh có thể chia sẻ rõ hơn về chuyện này?

- Cho tôi được từ chối câu hỏi này được không. Tôi không muốn nhắc đến quãng thời gian đó nữa. Tôi nghĩ rằng mình không thể sống mãi trong tâm trạng đó mà quyết định đến cuộc thi để tìm cho mình những điều mới mẻ.

 Thu Minh gọi Trúc Nhân là anh chàng tinh quái của cô.

- Còn trong vòng “Đối đầu”, khi song ca cùng Hoàng Uyên, anh đã khóc trên sân khấu, nói anh là người đàn ông yếu đuối, anh nghĩ sao?

- Tôi không cho là như vậy. Nếu khóc được cho là yếu đuối thì ai cũng yếu đuối hết sao?

- HLV Thu Minh gọi anh là anh chàng tinh quái, hóm hỉnh và lạc quan, còn anh tự nhận xét về mình như thế nào?

- Điều chị Minh nói không đúng mà là quá đúng! (Cười lớn). Tôi nghịch lắm! Tôi cũng rất lỳ lợm, bảo thủ, điên khùng, ngang bướng, hay cười cười, nhìn có lúc thấy hiền, có lúc thấy nguy hiểm. Là Nhân đó!

Theo Infonet


Bình luận