Hà Anh: 'Chồng tôi tự hào khi có vợ đẹp khiến bao người ước ao'

Hà Anh cho biết, cô chưa từng chịu áp lực kinh tế khi lấy chồng. Siêu mẫu khẳng định sẽ yêu và gắn bó với ông xã đến hết cuộc đời này.

Hà Anh cho biết, cô chưa từng chịu áp lực kinh tế khi lấy chồng. Siêu mẫu khẳng định sẽ yêu và gắn bó với ông xã đến hết cuộc đời này.

Trước thông tin cho rằng Hà Anh chăm chỉ làm việc suốt năm qua vì áp lực làm "trụ cột" trong gia đình. Thế nhưng, chân dài sinh năm 1982 phủ nhận điều này. Cô cho biết hai vợ chồng đều độc lập tài chính và không phụ thuộc nhau.

Bản thân người đẹp không hay biết tài khoản Olly có bao nhiêu tiền, tương tự chồng cô cũng không để tâm việc vợ kiếm được bao nhiêu hàng tháng.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc nên Hà Anh chưa có ý định sinh con. Cô muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của hai vợ chồng.

Không chỉ ủng hộ công việc của vợ, chồng siêu mẫu còn rất tâm lý và tự hào khi cô chụp ảnh nude vì công việc.

Hà Anh: Chồng tôi tự hào khi có vợ đẹp khiến bao người ước ao - Ảnh 1.

Hôn lễ của Hà Anh và Olly diễn ra trên bờ biển Đà Nẵng vào 30/7.

'Làm việc không phải vì áp lực kinh tế'

- Sau gần một năm đám cưới, cuộc sống của chị và ông xã ngoại quốc thay đổi thế nào?

- Hôn nhân đối với chúng tôi rất tuyệt vời! Khác hẳn so với quan niệm của đa số và của cả tôi trước đây: “Hôn nhân là ràng buộc”, nhưng chúng tôi yêu thích sự ràng buộc này.

Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắc lại: “Chúng ta là vợ chồng rồi đấy!”.

Vì vẫn chưa khỏi hết ngỡ ngàng với thay đổi lớn này! Chúng tôi tận hưởng mọi khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau mỗi ngày và cảm thấy thật may mắn vì cả hai sẽ được bên nhau đến cuối cuộc đời này.

- Việc một người ngoại quốc chấp nhận sống và làm việc tại Việt Nam vì bạn đời là điều không dễ dàng, chị làm cách nào để thuyết phục ông xã?

- Chúng tôi đã thỏa thuận từ khi mới “chớm” yêu nhau. Tôi nói là tôi có ý định sống ở Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp, nếu anh ấy có ý định ở Việt Nam lâu dài thì tôi mới “đầu tư” tâm sức cho tình cảm.

Anh ấy nói: “Anh đến Việt Nam và rất yêu mến con người, văn hóa Việt Nam. Nếu ở Việt Nam có nghĩa là được ở bên em, thì anh sẽ ở lại Việt Nam để bên em mãi”.

Nói vậy thôi, đây là tương lai gần, còn về tương lai xa còn nhiều điều có thể thay đổi. Tôi cũng không phản đối hoàn toàn việc gia đình chúng tôi sống ở một đất nước khác, miễn điều đó là điều tích cực và là quyết định chung của cả hai.

- Sau kết hôn, người ta thấy chị tích cực làm việc hơn, điều đó cho thấy dường như chị đang phải chịu áp lực kinh tế gia đình, thực hư thế nào?

- Chúng tôi chẳng có áp lực kinh tế gì cả. Thu nhập của hai đứa dư dả. Chúng tôi may mắn vì chưa phải lo lắng gì ngoài việc thỉnh thoảng đưa gia đình đi du lịch. Gia đình đều độc lập nên chúng tôi không phải giúp đỡ kinh tế cho bất cứ ai.

Tôi lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, từ thời sinh viên đến giờ. Lập gia đình xong tôi lại càng có hứng thú với công việc hơn bởi tôi muốn làm gương cho các cô gái trẻ ngoài xã hội đang nhìn tôi làm tấm gương.

Phụ nữ phải độc lập, có đam mê, có sự nghiệp riêng, kể cả khi đã có gia đình. Tuyệt đối không ỷ lại vào bạn đời, không phó mặc cho số phận.

Phải luôn chủ động làm chủ hạnh phúc và cuộc sống của mình. Đó cũng chính là một phần trong nội dung cuốn sách thứ 3 mà tôi đang ấp ủ.

'Tôi không biết tài khoản chồng có bao nhiêu tiền'

- Các cặp vợ chồng phương Tây khá rạch ròi về tài chính, thậm chí họ còn có tài khoản riêng, chi tiêu riêng. Vợ chồng chị thế nào?

- Chúng tôi có một tài khoản tiết kiệm chung của cả hai, để chi tiêu cho gia đình. Tôi và ông xã có tài khoản riêng để chủ động. Tôi không biết anh ấy có bao nhiêu tiền trong tài khoản, và anh ấy cũng không biết tôi có bao nhiêu tiền.

Thời gian đầu, chồng tôi nói rằng tôi có thể có mật mã để vào tài khoản của anh ấy nhưng tôi không đồng ý. Tôi không thích nhiệm vụ “quản lý” tiền của gia đình. Chỉ thêm mệt cho mình.

Chúng tôi cùng nhau đưa ra những quyết định chung cho gia đình, cùng đóng góp cho những chi tiêu chung. Còn lại tài chính của ai người nấy giữ, tặng nhau quà cáp, đưa nhau đi du lịch bất ngờ cũng dễ dàng.

Tự do mua sắm cho bản thân mà không cần lo phải “thông qua ý kiến” người kia. Không biết mọi người thế nào chứ cá nhân tôi thích như vậy.

- Nhiều người bảo phụ nữ cá tính, mạnh mẽ như chị thường “cầm cương” trong gia đình. Thực tế thế nào?

- Tôi chẳng thích “cầm cương”, lười lắm! Đầu óc tôi cần nhiều khoảng trống để sáng tạo, hoạt động nghệ thuật. Tôi không thích rửa bát nên "nói thác" với chồng rằng: "sự nội trợ giết chết sáng tạo của em" .

Thế là chồng tôi lại cười và rửa bát cho cả hai. Nói vui vậy thôi, tôi rất thích nấu ăn cho chồng và được chồng khen nấu ăn rất ngon.

Trước mọi vấn đề, vợ chồng tôi rất bình đẳng khi đưa ra quyết định. Anh luôn muốn chiều lòng tôi, và tôi cũng luôn muốn chiều lòng anh. Nhiều khi chiều qua chiều lại chẳng ai chịu quyết định thì tôi mới “đành” quyết định.

- Nhiều nghệ sĩ giữ hạnh phúc gia đình bằng cách không để bạn đời tham gia các hoạt động showbiz, cũng như hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, nhưng Hà Anh lại ngược lại. Tại sao chị thoải mái như vậy?

- Chồng tôi là một người đàn ông trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm trường đời, và cả trường tình. Cả tôi cũng thế!

Chúng tôi tự nguyện yêu nhau. Tình yêu đến vì tâm hồn, con người, cách sống của nhau chứ đâu phải vì sự nổi tiếng, hay bề ngoài mà lo “mất”.

Chồng tôi chẳng thích thú gì các bữa tiệc showbiz, anh thường chỉ đi khi tôi mời. Công việc của tôi rất bận rộn, đi cùng nhau chúng tôi mới có cơ hội gần nhau. Nếu không anh sẽ ở nhà để làm việc, chuẩn bị bữa ăn tối và đợi tôi đi làm việc về.

Thấy chồng tôi cao ráo, đẹp trai, một số chương trình truyền hình, tạp chí mời chồng tôi tham gia nhưng anh ấy đều từ chối. Anh ấy bảo: “Nhà mình có một ngôi sao là đủ rồi! Anh không thích xuất hiện trước đông người”.

Tôi cũng vì vậy rất tế nhị đối với anh. Chương trình nào thể sóng đôi với anh thì mới mời anh đi chung. Còn những lúc tôi làm MC quá bận rộn, tôi sẽ không “ép” anh đi.

Chúng tôi chưa vội có con

- Sau gần 1 năm kết hôn, anh chị lên kế hoạch có con thế nào?

- Chúng tôi dự đinh sẽ dành 1 năm sau cưới để tận hưởng và di du lịch. Sau đó sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Khi nào ông trời trao em bé, chúng tôi sẽ đón nhận với tình yêu lớn nhất.

Có lúc nhìn thấy trẻ em đáng yêu, chúng tôi nói với nhau “Có con cũng thích”, xong có những lúc yên tĩnh tận hưởng sáng chủ nhật nằm dài bên nhau đến 10 giờ sáng lại chặc lưỡi “Có con chắc sẽ mất luôn những lúc tự do yên tĩnh thế này”.

Sợ mất dáng và sợ đau cũng đúng thôi. Phụ nữ nào mà chẳng sợ, nhưng mà thiên chức làm mẹ thì vẫn phải làm. Nhất định không “trốn” được. Chúng tôi rất yêu trẻ con và có rất nhiều tình yêu để dành cho bé.

- Dù đã kết hôn nhưng chị vẫn thoải mái chụp ảnh nude khoe cơ thể. Ông xã chị nói gì về điều này?

- Ông xã tôi tự hào vì có vợ đẹp, gợi cảm mà nhiều người ước ao, còn chồng tôi “sở hữu” tôi đến cuối cuộc đời này.

Anh ấy hiểu rõ đây là đặc thù công việc của tôi và không bao giờ can thiệp để thay đổi con người của tôi. Anh yêu tôi vì tôi là tôi, chứ không phải bất kể hình mẫu người phụ nữ nào khác.

Mẹ chồng tôi cũng thường xuyên vào “like” những bức hình tôi chụp với bikini và nói đùa “Sao con lại lấy bikini của mẹ”. Tôi rất may mắn khi có một gia đình mới yêu thương, trân trọng vì tôi là chính mình.

Theo Zing


sao Việt

siêu mẫu Hà Anh

Hà Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.