Hậu Got Talent: "Khánh Thi thương yêu Đăng Quân nhiều lắm"

Khánh Thi bày tỏ sự tự hào, thậm chí đã khóc khi cậu học trò Đăng Quân giành chức vô địch VietNam"s Got Talent.

Khánh Thi bày tỏ sự tự hào, thậm chí đã khóc khi cậu học trò Đăng Quân giànhchức vô địch VietNam"s Got Talent.

Vietnam’s GotTalent mùa giải đầu tiên đã kết thúc với sự đăng quang của cặp đôi nhí Đăng Quân– Bảo Ngọc. Bằng sự hồn nhiên trong sáng, cùng những tiết mục biểu diễn điêuluyện dàn dựng công phu, Đăng Quân – Bảo Ngọc hoàn toàn chinh phục tình cảm của khán giả và ban giám khảo.

Điều bất ngờnhất, trước khi tham dự Got Talent, cặp đôi nhí không chỉ theo học khiêu vũ ởtrung tâm của kiện tướng dance sport Chí Anh, mà Đăng Quân cũng từng là học sinhcủa Nữ hoàng dance sport Khánh Thi.

Hậu Got Talent: "Khánh Thi thương yêu Đăng Quân nhiều lắm"
 

KhánhThi cho biết, Đăng Quân theo học dance sport từ năm 8 tuổi. Lúc đầu ĐăngQuân tham gia học khiêu vũ tại câu lạc bộ Họa My. Sau đó, mẹ Đăng Quânđã tìm đến Khánh Thi và nhờ nữ kiện tướng dạy thêm cho cậu bé (khi đóKhánh Thi vẫn còn ở Hà Nội).

“Tối 6/5,Khánh Thi chỉ kịp xem phần công bố kết quả Got Talent. Biết tin học sinh củamình đoạt giải, thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Lúc đó Khánh Thi đã khóc. Vìthương Đăng Quân nhiều lắm”.

Khánh Thibộc bạch thêm: “Gia đình Đăng Quân tương đối khó khăn, điều kiện đi họckhông nhiều nên thỉnh thoảng cháu còn phải đi biểu diễn đám cưới để có tiềnđi học. Cậu bé đoạt giải là hoàn toàn xứng đáng. Khánh Thi thương yêu ĐăngQuân nhiều lắm”.

Theo lời KhánhThi, Đăng Quân nhảy Michael Jackson rất đẹp. Ngoài ra còn thích mặc quần áo theokiểu Michael Jackson. Do đó, trong nhiều bài khiêu vũ, cậu bé 12 tuổi thường đưacác bước nhảy Michael vào.“Đăng Quân học khiêu vũ từ nhỏ và năng khiếu vô cùng.Học một thì biết hai. Tuy nhiên tính cách là hơi ương ngạch. Thích phiêu, thíchnhảy theo bản năng của mình”.

Hậu Got Talent: "Khánh Thi thương yêu Đăng Quân nhiều lắm"
Đăng Quân - Bảo Ngọc giây phút chiến thắng

Mặc dùlàm việc trong Tp. Hồ Chí Minh nhưng mỗi khi có các cuộc thi về dancesport, Khánh Thi vẫn dành thời gian tập bài, đưa Đăng Quân đi tham gia.Tuy nhiên trong nửa năm gần đây vì quá bận nên cô không giúp đỡ ĐăngQuân được nhiều. "Hôm qua, nhìn thấy thành quả của học trò cũ, tôi thựcsự thán phục", cô nói.

Khánh Thitỏ ra rất vui, tự hào khi dance sport ngày càng được yêu thích. Cô sẵn sànggiúp đỡ các bạn trẻ muốn gắn bó với bộ môn thể thao này.

“Không riêng gì Đăng Quân mà Khánh Thi luôn muốn giúp đỡ tất các bạn trẻ cóniềm đam mê với dance sport. Khánh Thi muốn đưa học sinh của mình ở ngoài HàNội vào trong Sài Gòn phát triển sự nghiệp và có thể dành tặng các bạn chỗở, dạy khiêu vũ miễn phí nhưng điều đó còn phụ thuộc vào điều kiện, hoàncảnh của mỗi người. Khánh Thi và mẹ của Đăng Quân rất muốn cháu vào thànhphố Hồ Chí Minh xây dựng sự nghiệp, tuy nhiên, cậu bẻ vẫn còn nhỏ tuổi, cònphải đi học văn hóa, cần sự quan tâm, chăm sóc của gia đình”.

Theo GDVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.