HH Diệu Hoa: Chồng gánh vác kinh tế, vợ quán xuyến gia đình

Cựu Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa chia sẻ về cuộc sống gia đình và sự cố đáng tiếc của Vương Thu Phương trong cuộc thi HH Việt Nam 2012.

Cựu Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa chia sẻ về cuộc sống gia đình và sự cố đáng tiếc của Vương Thu Phương trong cuộc thi HH Việt Nam 2012.

Diệu Hoa - một trong những hoa hậu đạt khá nhiều thành công trong sự nghiệp, cuộc sống. Ảnh nhân vật cung cấp.

Cuộc sống của chị hiện nay như thế nào?

- Các con của Diệu Hoa nay đều đã lớn. Có con thì dĩ nhiên thêm bận rộn, nhưng cũng thêm niềm vui. Gia đình là một nguồn động lực rất lớn cho Diệu Hoa. Mặc dù rất bận rộn nhưng Diệu Hoa vẫn cố gắng thu xếp đi học và đã tốt nghiệp xuất sắc bằng Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) tại Thái Lan. Diệu Hoa nghĩ mình phải luôn cố gắng hết sức để thành công trong sự nghiệp, có như vậy mới đảm bảo được một cuộc sống tốt cho các bé và gia đình.  

Thời gian vừa rồi không thấy chị xuất hiện nhiều ở Việt Nam, phải chăng gia đình chị đã chuyển qua Ấn Độ - quê hương ông xã?

- Diệu Hoa cùng gia đình vẫn đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng có về thăm quê chồng hoặc đi công việc hay du lịch ở nước ngoài.

Nhìn vào hạnh phúc mà chị đang có nhiều người phải ganh tỵ vì chị may mắn đủ đường. Trong gia đình dường như chị là người quyết định mọi việc?

- Vợ chồng Diệu Hoa cùng làm việc tại một công ty. Trong công việc kinh doanh cũng như việc nhà, có sự phân công mặc nhiên: Chồng Diệu Hoa có nhiều kinh nghiệm hơn nên có vai trò chủ đạo ở công ty. Còn công việc gia đình chủ yếu do Diệu Hoa quán xuyến. Riêng việc dạy dỗ con cái thì cả  hai cùng chăm lo.

Đã bao giờ gia đình chị cũng phải đối mặt với những cơn "sóng gió" khiến hạnh phúc đứng trước bờ vực thẳm?
 
- Diệu Hoa đã từng nói vui với bạn bè là cả hai vợ chồng đều bận công việc đến mức chẳng còn thì giờ để giận dỗi nhau. Còn đôi vợ chồng nào chả có lúc bất đồng về điểm này điểm nọ. Những lúc đó, vợ chồng Diệu Hoa đều biết bình tĩnh thảo luận, cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa, không bao giờ bất đồng trở thành bất hòa. 

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững phải được xây dựng trên một tình yêu sâu đậm và tôn trọng lẫn nhau. Diệu Hoa và chồng mặc dù từ hai đất nước, hai nền văn hóa khác nhau nhưng rất hiểu nhau và luôn có những điểm tương đồng. 

Một điều nữa cũng rất đáng chú ý trong đời sống vợ chồng chính là tình cảm, cách cư xử đối với gia đình bên chồng, bên vợ. Bố  mẹ chồng Diệu Hoa (bố chồng đã mất cách đây vài năm) hết lòng thương yêu nàng dâu Việt Nam. Còn bố mẹ Diệu Hoa rất quý chàng rể Ấn Độ. Chính những mối quan hệ đó đã thắt chặt thêm tình cảm vợ chồng và làm cho cuộc sống hôn nhân thật sự hạnh phúc.

Chị và ông xã thường hâm nóng tình yêu bằng cách nào? Bí quyết gì để tình yêu của anh chị không bao giờ bị nguội?

- Diệu Hoa nghĩ yếu tố then chốt để gìn giữ tình yêu vợ chồng là thực sự thương yêu nhau trên cơ sở tôn trọng nhau. Diệu Hoa thật sự may mắn khi có một người chồng chung thủy và yêu thương vợ con hết mực. Anh ấy cũng rất lãng mạn. Vào những dịp sinh nhật Diệu Hoa hay kỷ niệm ngày cưới, anh luôn dành cho Diệu Hoa những điều bất ngờ. 

Thỉnh thoảng hai vợ chồng Diệu Hoa cũng tạo nên những khoảng không gian riêng cho 2 người ví dụ một buổi ăn tối đầy thi vị, một buổi đi dạo trong khu rừng thật đẹp khi hai vợ chồng đi du lịch..., cùng nhau gợi nhớ lại những kỷ niệm tình yêu từ thuở ban đầu. Các bé nhà Diệu Hoa rất thích thú và luôn ủng hộ bố mẹ đi chơi riêng với nhau.
 

Với chị, hạnh phúc bây giờ được định nghĩa như thế nào?

- Quan niệm về hạnh phúc tùy thuộc hoàn cảnh cuộc sống của mỗi người và  vào từng thời điểm nhất định trong cuộc đời người đó. Có thể nói tóm tắt hạnh phúc có nghĩa là có được điều mình mong ước, như về các mặt thành đạt, sức khỏe, tình yêu... chẳng hạn.

Riêng về phần mình, Diệu Hoa bằng lòng với những gì mình có được, nhất là khi xem xét hai yếu tố Diệu Hoa cho là thiết yếu để tạo nên hạnh phúc đó là công việc và gia đình. Công việc tiến triển tốt sẽ góp phần quan trọng củng cố mái ấm gia đình. Và gia đình êm ấm, vợ chồng thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn, rồi bố mẹ hai bên mạnh khỏe... những điều đó sẽ tạo nên niềm phấn chấn để làm công việc tốt hơn.

Ngoài ra, cuộc sống còn là quan hệ với những người quanh ta. Vì vậy, Diệu Hoa tâm đắc với ý kiến cho rằng người hạnh phúc là người có tấm lòng rộng mở, biết làm điều tốt góp phần mang lại hạnh phúc cho người khác, và tuyệt đối không bao giờ đố kỵ với người khác. Như vậy sẽ luôn có niềm vui mới và tâm trạng luôn thanh thản. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao? 

Dự đoán đúng Đặng Thu Thảo là Hoa hậu

Với tư cách là một Hoa hậu trưởng thành từ cuộc thi HH Việt Nam, chị nhìn nhận như thế nào về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 vừa qua?

- Theo Diệu Hoa, thành công lớn nhất của cuộc thi HH Việt Nam 2012 là qua nhiều hoạt động, qua nhiều phần thi, đã tìm ra được khuôn mặt xứng đáng với vương miện. Dư luận đồng tình với quyết định đúng đắn đó khi trao ngôi vị hoa hậu cho Đặng Thu Thảo.

Lại cần phải nói thêm, TP Đà Nẵng - nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên và đặc biệt là các công trình xây dựng thể hiện một trình độ quy hoạch đô thị đáng nể. Điều này đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc thi. Cung thể thao Tiên Sơn là địa điểm lý tưởng cho đêm chung kết và đạo diễn đêm chung kết đã đưa ra được nhiều ý tưởng hay... 

Lẽ tất nhiên, cũng có những điểm làm khán giả chưa hài  lòng, như: Chương trình đêm chung kết kéo dài hơn nhiều so với thường lệ, phần âm nhạc còn khập khễnh so với các phần trình diễn, góc quay các thí sinh không phải lúc nào cũng thích đáng... Nhưng nhìn chung, Diệu Hoa nghĩ cuộc thi HH Việt Nam 2012, nhất là đêm chung kết, đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho những ai quan tâm theo dõi.

Theo dõi cuộc thi, chị thấy top 3: hoa hậu - á hậu 1 - á hậu 2 năm nay có nằm trong dự đoán của chị không? Chị thấy ba người đẹp này được đăng quang với ba ngôi vị cao nhất như vậy là đã xứng đáng?

- Theo dõi những hình ảnh về các hoạt động của vòng chung kết và nhất là các phần thi đêm chung kết, Diệu Hoa đã cùng bạn bè ngồi xem chương trình nhận xét em này có khuôn mặt khả ái, em  kia có vóc dáng cân đối... nhưng cũng khó dự đoán ngay được ai sẽ đi đến đích. Chỉ đến khi giới thiệu top 10, rồi top 5, Diệu Hoa mới dự đoán dần ai sẽ là Hoa hậu và dự đoán đó tỏ ra chính xác. Còn Diệu Hoa chưa kịp dự đoán về Á hậu 1, Á hậu 2, vì thấy các em  trong top 5 đều  mỗi người một vẻ, đều hấp dẫn.
 

Diệu Hoa tâm đắc với ý kiến: Người hạnh phúc là người có tấm lòng rộng mở, biết làm điều tốt góp phần mang lại hạnh phúc cho người khác.

Chứng kiến giây phút đăng quang của tân Hoa hậu Việt Nam 2012, chị có cảm xúc gì?

- Diệu Hoa rất vui vì nay đã có thêm một Hoa hậu tiêu biểu cho sắc đẹp của phụ nữ Việt Nam. Diệu Hoa cũng nghĩ những tràng pháo tay của khán giả hướng đến các Hoa hậu, Á hậu và các người đẹp trong đêm chung kết còn là sự biểu dương sắc đẹp Việt Nam nói chung cũng như sự đánh giá tích cực đối với cuộc thi HH Việt Nam.

Nhớ lại thời điểm chị đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 1990 điều gì còn đọng lại trong chị ấn tượng nhất?

- Trong đêm đăng quang tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Diệu Hoa vô cùng xúc động, lúc đó đã là đêm khuya, Diệu Hoa chỉ  muốn về nhà thật nhanh để chia sẻ niềm vui cùng gia đình và bạn bè. Ngay sáng hôm sau Diệu Hoa phải đến trường đại học để học. Diệu Hoa rất xúc động khi các thầy cô và các bạn đến chúc mừng. Buổi gặp mặt mừng Diệu Hoa sáng hôm sau chỉ có ít bánh kẹo, nhưng thật vui, thật ấm cúng.

Nếu bây giờ được quay ngược lại thời gian và nếu chị được đăng quang ngôi vị Hoa hậu, chị nghĩ việc đầu tiên chị sẽ làm là gì?

- Việc đầu tiên vẫn là cùng bố mẹ lập kế hoạch để vừa đảm bảo học tốt năm cuối ở đại học, vừa tham gia các hoạt động xã hội theo nghĩa vụ của một Hoa hậu. Ngoài ra, lúc đầu cũng như sau này, Diệu Hoa luôn tâm niệm mình phải không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để xứng đáng với thiện cảm của công chúng.

Lẽ ra Thu Phương không nên đăng kí thi HH Việt Nam
 
Chị có thấy tiếc không khi năm nay lại không được đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2012 trong vai trò của một người cầm cân nảy mực như một vài lần trước?

- Diệu Hoa vốn gắn bó với cuộc thi HH Việt Nam và điều Diệu Hoa luôn quan tâm mong muốn là quyết định của Ban giám khảo về ngôi  vị Hoa hậu phù hợp vói suy nghĩ của đông đảo khán giả, được họ tán đồng. 

Lần này, ngồi trước màn hình, có lẽ do thần giao cách cảm, Diệu Hoa đã có dự đoán trùng hợp với quyết định của BGK, một quyết định được khán giả nhiệt liệt hưởng ứng. Như vậy là Diệu Hoa thấy vui lắm rồi.

Sự việc thí sinh Vương Thu Phương bị cấm xuất hiện trên sân khấu trước khi diễn ra đêm chung kết cuộc thi HH Việt Nam 2012 đã làm xôn xao dư luận. Chị nghĩ gì về sự việc này?

- Diệu Hoa nghĩ đây là sự việc đáng tiếc lẽ  ra có thể không ầm ĩ đến như vậy.

Theo chị, thực ra trong sự việc này, BTC Hoa hậu Việt Nam 2012 có phần lỗi rất lớn vì đã không xem xét kỹ càng về trường hợp của thí sinh này mà chỉ đến khi những bức ảnh cưới cùng tờ  giấy chứng nhận kết hôn xuất hiện trên mạng thì mới ra quyết định tức thời, khiến thí sinh bị hụt hẫng rất nhiều?

- Diệu Hoa nghĩ chắc cần có  thời gian để  điều tra kỹ càng trường hợp này, nhưng giá có kết luận sớm hơn thì bớt phiền phức cho cả thí sinh lẫn Ban tổ chức.

Nếu có thể gửi đến Vương Thu Phương một lời khuyên, chị sẽ khuyên bạn ấy điều gì?

- Diệu Hoa sẽ nói với em: "Hãy coi đây là một trường hợp để rút kinh nghiệm. Còn chuyện gì đã qua thì cho nó qua, không nên quá bận tâm. Có vấp váp thì sẽ có trưởng thành và em hãy tiếp tục làm công việc của mình thật tốt".

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo Giadinh.net



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.