Hồ Hoài Anh: “Tôi thèm khát được ở nhà”

“Hai tuần nay, tôi chỉ muốn ở nhà một ngày mà không được. Sáng, mở mắt là hai vợ chồng quáng quàng chuẩn bị, ra khỏi nhà là đi tới tận 1 2 giờ đêm mới về”, Nhạc sĩ của năm 2009 trải lòng về cuộc sống sau hôn nhân với Lưu Hương Giang.

“Hai tuần nay, tôi chỉmuốn ở nhà một ngày mà không được. Sáng, mở mắt là hai vợ chồng quáng quàngchuẩn bị, ra khỏi nhà là đi tới tận 1- 2 giờ đêm mới về”, Nhạc sĩ của năm2009 trải lòng về cuộc sống sau hôn nhân với Lưu Hương Giang. 

Cử chỉ quá run của Hồ Hoài Anh trên sânkhấu trong đêm trao giải Cống hiến cộng với tiết lộ của bà xã Lưu HươngGiang: “trước lễ trao giải, hai vợ chồng không nói với nhau nhiều về giảithưởng”… Tất cả điều đó chứng tỏ anh không tin lắm và chưa chuẩn bị tâm lýlên nhận giải Nhạc sĩ của năm?

Lúc đang lúi húi ở sau cánh gà lophần âm nhạc, nghe tên mình xướng lên, tôi quá bất ngờ. Vì tôi nghĩ, mình là mộtnhạc sĩ trẻ. Sự cống hiến của một nhạc sĩ trẻ đương nhiên chưa thể được gọi làbề dày. Mà đây là giải thưởng có uy tín, được đánh giá bởi các nhà báo theo dõimảng văn hóa văn nghệ và âm nhạc nên tôi rất vui vì những gì mình làm đã đượcghi nhận.

Quả thực, lúc ra nhận giải… tôirun. Run đến nỗi, nhạc sĩ Văn Ký nói thầm vào tai tôi điều gì đó nhưng tôi khôngnhớ được nữa (Cười)

Hồ Hoài Anh: “Tôi thèm khát được ở nhà”
Nụ cười của Hồ Hoài Anh khi nghe tên mình đoạt giải Nhạc sĩ của năm trong đêm trao giải Cống hiến 2009

Nếu như trước đó không tin lắm vào khả năngmình đoạt giải lần này thì ứng cử viên anh nghĩ đến là ai?

Tôi nghĩ đến Lê Minh Sơn hoặcThanh Tâm. Lê Minh Sơn từng sản xuất nhiều, năm qua cũng rất hăng hái và cónhiều tác phẩm. Còn Thanh Tâm là người chọn đường đi phù hợp khả năng cho ca sĩ.Chính anh đã “lột xác” cho ca sĩ Hồ Bích Ngọc với albumBước kế tiếp

Có không ít nhà báo nói chỉ biết tới nhữnghoạt động của Hồ Hoài Anh trong năm 2009 thông qua… hồ sơ đề cử của Ban tổ chứcgiải Âm nhạc Cống hiến. Anh nói gì về “những thành tích thầm lặng” của mình?

Có thể nhiều người chỉ biết đếnHồ Hoài Anh trên… ti vi và khi không thấy thì người ta nghĩ tôi chỉ làm côngviệc của một “tivi man” chứ không sản xuất hay sáng tác gì.

Thực sự, tôi cũng trăn trở làmcông việc hậu trường ít người biết đến. Năm vừa rồi, tôi dành nhiều thời giancho Dàn nhạc châu Á, đi học hỏi tính năng nhạc cụ sau đó về sáng tácVietnam Fantasie. Kết quả là mộtconcert diễn tại Hàn Quốc vào tháng 4/2009 cho các nguyên thủ các nước ASEAN,Hàn Quốc và Nhật Bản xem.

Về sản xuất, tôi biên tập – sảnxuất album Saigon Radio của Hà AnhTuấn. Thực ra, năm vừa rồi, tôi ít sáng tác ca khúc. Tôi viết không nhiều vìhiểu rằng nếu cứ bào mòn mãi thì sẽ hết, bản thân cần phải trau dồi thêm…

Cách đây ít hôm, ngồi nóichuyện với một “đàn anh” tôi cũng bộc bạch rằng mình chưa xứng đáng với giảithưởng này. Nhưng anh ấy nói, đừng nghĩ cống hiến là phải làm được nhiềuthứ. Có khi chỉ là một bài làm thay đổi một cái gì đó hoặc được mọi ngườighi nhận là cống hiến rồi…

Hồ Hoài Anh: “Tôi thèm khát được ở nhà”
"Cu Tí" tâm sự, anh run đến nỗi không nhớ nhạc sĩ Văn Ký nói với mình điều gì... (Ảnh Việt Hưng)

Được giải thưởng, bên cạnh niềm vui cũng chínhlà một áp lực. Anh đã vạch ra kế hoạch gì tiếp theo để phát triển, xứng đáng vớinó?

Trong xu hướng ca nhạc phát triểncông nghiệp nếu không vận động, làm mới mình thì sẽ bị thụt lùi. Có thể năm saukhông được đề cử giải Cống hiến nữa nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải hết sức nỗ lực,hết sức miệt mài.

Điều cần làm trước tiên trong nămnay là hoàn thành album của…bà xã Lưu Hương Giang. Tiếp đó là “trả nợ” cho ca sĩĐoan Trang sản phẩm âm nhạc với hình ảnh người đàn bà quyến rũ, cá tính…

Vợ chồng tôi cũng thành lập côngty riêng để chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động âm nhạc. Thêm một dự định nữamang hoàn toàn dấu ấn của Hồ Hoài Anh từ ý tưởng đến nhân sự, đó có thể là mộtchương trình truyền hình hoặc livesshow.

Nhắc đến bà xã Lưu Hương Giang, nhiều ngườithắc mắc sau đám cưới với “Cu Tí”, “Cải Bắp” có vẻ ít xuất hiện hơn?

Sau đám cưới, cô ấy đắt show hơnđấy chứ! Ngày chưa kết hôn, Giang đi diễn tôi rất ít khi đi cùng, thường thì cómột trợ lý đi cùng cô ấy. Nhưng bây giờ, lấy nhau rồi nhiều chương trình lớn haynhỏ tôi cũng phải đi để… ủng hộ. (Cười)

Hồ Hoài Anh: “Tôi thèm khát được ở nhà”
Cuộc sống với công việc quá bận rộn khiến ông xã của Lưu Hương Giang chỉ mong "được ở nhà một ngày đàng hoàng"

Tôi hay đứng ở sau cánh gà hoặcngồi ở hàng ghế khán giả để tiếp tục góp ý về chuyên môn, tính toán những điềuhợp lý hơn cho cô ấy.

Có được người chồng là nhạc sĩ, có chuyên mônlà may mắn của Lưu Hương Giang nhưng anh có quá áp đặt với cô ấy trong côngviệc?

Từ trước tới giờ, tôi luôn áp đặtvà hình ảnh Lưu Hương Giang có bóng dáng Hồ Hoài Anh. Tất nhiên, tôi không thểáp đặt quá đáng vì mỗi người có khả năng sáng tạo nghệ thuật riêng, không thểbắt họ giống y như mình.

Tôi là người làm chuyên môn.Người đầu tiên cộng tác nghệ thuật chính là… vợ. Tôi tạo dựng hình ảnh nghệthuật phù hợp với khả năng của cô ấy. Đó là cộng tác chuyên môn để tạo dựng chonhau hình ảnh hoàn thiện hơn, không thể nói là không áp đặt hay áp đặt một cáchquá đáng.

Thế còn trong gia đình, với vai trò ngườichồng, anh có áp đặt đối với vợ?

 Trong cuộc sống gia đình thìngược lại. Giang ngăn nắp và rất có ý thức dù không có đủ thời gian để thựcsự chỉn chu. Với tôi, có được người vợ lo lắng cho gia đình thế là đủ lắmrồi.

Mỗi khi bị vợ áp đặt, anh có phản ứng?

Nhớ lại ngày trước làm việc ởphòng thu, hầu như ngày nào chúng tôi cũng có tranh cãi. Tất nhiên, phần thắngsẽ thuộc về người đúng. Nhưng nói về chuyên môn thì tôi bao giờ cũng có góp ýxác đáng hơn, đương nhiên cô ấy phải thay đổi. (Cười)

Hồ Hoài Anh: “Tôi thèm khát được ở nhà”

Cho đến thời điểm này, anh có hài lòng vớicuộc sống sau hôn nhân? Bởi cả hai vợ chồng đều hoạt động nghệ thuật quá bận rộnvới nhiều dự định nghề nghiệp sẽ không thể chu toàn việc gia đình. Vì thực tếnếu tham gia công việc xa hội nhiều thì chắc chắn thiên chức kia sẽ bị ảnhhưởng?

Suy nghĩ của tôi tại thời điểmnày là dù đàn ông hay đàn bà cũng phải năng động, có thể làm được nhiều việc.Với người trẻ như tôi, có lẽ yêu cầu về công việc gia đình không quá to tát. Bâygiờ công việc nhiều, không thể yêu cầu vợ một ngày phải có hai bữa cơm với đầyđủ món này, món kia…

Hai tuần nay, tôi chỉ muốn ở nhàmột ngày đàng hoàng. Vì cứ sáng mở mắt dậy, cả vợ cả chồng lại quáng quàngchuẩn  bị mọi thứ, ra khỏi nhà là đi tới 1- 2 giờ đêm mới về. Tôi thèm khát ởnhà mà không được vì hiện nay quá nhiều công việc bận rộn liên quan tới âm nhạccũng như không liên quan. Hơn nữa, Giang còn đang học thêm ngành Kinh tế tạitrường Đại học Quốc gia Hà Nội…

Với công việc bận rộn như thế, nghe chừng kếhoạch về một baby của vợ chồng anh vẫn chưa thể thực hiện được?

Chuyện đó không nằm trong các kếhoạch. Trời cho lúc nào thì vợ chồng tôi nhận lúc đó thôi!

Theo Hồ Hoài Anh: “Tôi thèm khát được ở nhà”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.