Hoa hậu Nga mơ 1 chàng trai tốt bụng

Hoa hậu Nga 2010 Irina Antonenko đã bày tỏ tình cảm đặc biệt của cô dành cho phụ nữ VN, những tâm sự về gia đình, sở thích và chàng trai trong mơ cùng mong muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2010 sắp tới.

Hoahậu Nga 2010 Irina Antonenko đã bày tỏ tình cảm đặcbiệt của cô dành cho phụ nữ VN, những tâm sự về gia đình, sở thích và chàng traitrong mơ cùng mong muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2010 sắp tới. 

Trong những ngày ngắn ngủi (từmùng 3 tới mùng 7/6/2010) với hàng loạt hoạt động và liên tục di chuyển để thamgia các chương trình nghệ thuật, xã hội, từ thiện theo lời mời của tổ chứcRussian Standard International ở VN trong chuyến đi hoạt động xã hội và từ thiệntại châu Á, đương kim Hoa hậu Nga Irina Antonenko hầu như không có thời giandành riêng cho báo chí.

 

Chúng tôiđã có cuộc trò chuyện ngắn với Irina Antonenko ngay trên ô tô, tranh thủ lúc côđi từ Nhà hát Lớn sang Nhà thờ Lớn Hà Nội để chụp bộ hình lưu niệm. 
 

Ấn tượng với nhan sắc Việt

 

- Bạn cảm nhận thế nào về đấtnước và con người VN?

 

- Đất nước VN rất xinh đẹp vàđáng yêu, con người VN cởi mở và nhân hậu. Đi tới đâu, tôi cũng nhận được nhữngánh mắt ấm áp và nụ cười thân thiện, tôi rất yêu đất nước bạn.

Hoa hậu Nga mơ 1 chàng trai tốt bụng
Cô hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa Luật Tài chính trường ĐH Ural. Cô cũng là một người mẫu nổi tiếng ở TP nơi cô sinh sống. 

 

- Điều gì để lại ấn tượng sâuđậm nhất với bạn qua những ngày ở VN?

 

- Đó là những người phụ nữ VN.Được tiếp xúc, làm việc với họ tôi nhận thấy phụ nữ VN rất đẹp và hồn hậu. Khichưa tới đây, tôi không có khái niệm này nhưng đến đây, tiếp xúc và làm việccùng mọi người tôi cảm nhận được sự dịu dàng, thông minh trong giao tiếp, khéoléo trong việc nội trợ, đặc biệt là rất chuyên nghiệp trên sàn diễn- đây là điềukhiến tôi thích thú.


- Trước khitới đây bạn đã có khái niệm gì về VN và sang đây khái niệm đó có thay đổi không?

 

- Trước đây, qua phim ảnh vànhững gì nghe nói tôi nghĩ VN là đất nước chịu nhiều thiệt thòi trong chiếntranh. Còn bây giờ, tôi biết VN là một đất nước đang phát triển, có nền văn hóamang bản sắc riêng độc đáo bên cạnh sự phát triển phong phú, đa dạng bởi khôngít người nước ngoài chọn nơi đây để sinh sống, lập nghiệp.

 

Thú vị hơn là các bạn còn cóngành thời trang sôi động và chuyên nghiệp với các nhà thiết kế giàu sáng tạo,các người mẫu biểu diễn chuyên nghiệp, say mê với nghề.

 

- Bạn có vẻ thích thú vớinhững bộ sưu tập thời trang của VN vậy bạn đã chọn được mẫu thiết kế nào chomình chưa?

 

- Tôi đã thầm ước giá như tôiđược mang tất cả những bộ trang phục của các nhà thiết kế mà tôi được mặc khilàm việc, trình diễn, tham gia các hoạt động cất vào vali! Đặc biệt là bộ váy đỏcủa nhà thiết kế Tiến Lợi trong buổi gặp mặt đầu tiên. Nhưng rất tiếc là tôikhông có thời gian và cũng không còn thời gian để gặp lại nhà thiết kế đó.

 

- Chuyến sang VN lần này có ýnghĩa thế nào đối với cá nhân bạn?

 

- Một chuyến đi hết sức thúvị, nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Ban đầu, tôi chỉ đi theo lời mời, nhưng đếnVN tôi đã bị cuốn hút bởi con người và cảnh vật ở đây. Tôi được hiểu biết thêmvề một đất nước, một nền văn hóa, đồng thời, tôi cũng có cơ hội để thể hiện vềcon người và đất nước tôi với các bạn.

Hoa hậu Nga mơ 1 chàng trai tốt bụng
Cô có chiều cao 1,78m với các chỉ số: 80- 61- 91. Trong ảnh, đương kim hoa hậu Nga Irina Antonenko chụp hình cùng siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh, đại diện nhà tổ chức đón tiếp đoàn Hoa hậu Nga 

 

Rất thích sưu tập xehơi

 

- Dễ thấy bạn là một cô gáirất xinh đẹp với vẻ dịu dàng, cuốn hút, bạn có thể tiết lộ về tính cách củamình?

 

- Đó là vẻ bề ngoài nhưng quảthật tôi tự thấy mình là một người tốt bụng và rất mạnh mẽ dù đôi khi tôi cũngcó chút yếu đuối.

 

- Bạn có thể kể một chút vềgia đình mình không?

 

- Sinh ra ở làng Ekaterinburgvùng núi Urals, đây là nơi có không khí trong lành và đẹp. Tôi có ba, mẹ, anhtrai và rất nhiều anh em họ. Vào cuối tuần, gia đình chúng tôi thường lái xe đidạo vì cả gia đình ai cũng thích xe hơi. Tôi mong ước có được một bộ sưu tập xehơi của riêng mình nhưng hiện tại tôi mới có một chiếc.

 

- Ở tuổi 18, bạn đã từng yêuchưa và hiện tại thì sao?

 

- Dĩ nhiên, như nhiều cô gáikhác, tôi cũng đã yêu và hiện nay thì… không có gì.

 

- Bạn mong muốn có một ngườiyêu như thế nào?

 

- Tôi đề cao sự tốt bụng, bởivậy, tôi rất mong ước mình có được một chàng trai mạnh mẽ, tốt bụng và thẳngthắn.

 

- Bạn có muốn được như đàn chịcủa mình, Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova, một lần nữa ghi thêm "bàn"chiến thắng trên đấu trường sắc đẹp?

 

- Ồ, có chứ, và tôi sẽ nỗ lựchết sức để giành được chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới.

 

- Cảm ơn bạn về cuộc tròchuyện!
 

Một số hình ảnh "cậncảnh" đương kim Hoa hậu Nga:

Hoa hậu Nga mơ 1 chàng trai tốt bụng
Ở mọi tư thế, mọi góc máy, In đều rất tự nhiên, thư thái. Ở cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, quý phái. Danh hiệu Hoa hậu Nga đã mang về cho cô 100 USD và nhiều lời mời từ các hợp đồng quảng cáo.
Hoa hậu Nga mơ 1 chàng trai tốt bụng
Những ngày ở VN, cô đã có một lịch trình hoạt động dày đặc. Sự mệt mỏi không dấu được trong cuộc gặp mặt nhanh chóng với báo giới tại Hà Nội và sau đó tiệp tục công tác từ thiện.
Hoa hậu Nga mơ 1 chàng trai tốt bụng
Đương kim hoa hậu Nga rất thích thú khi được đi chân bệt và không phải làm "người quan trọng" trước công chúng. 
Hoa hậu Nga mơ 1 chàng trai tốt bụng
Hoa hậu Nga (giữa) cùng Siêu mẫu Hà Anh và top 10 người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Nga, Tamara Zhukova tạo dáng trên đường phố Hà Nội. 

Theo VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.