Johnny Trí Nguyễn: Hãy cứ là tình nhân

Cuối tháng 4, Johnny Trí Nguyễn cùng đoàn phim của mình sẽ có mặt ở New York, tham dự một liên hoan phim lớn do diễn viên Robert De Niro tổ chức. Bẫy rồng sẽ có bốn suất chiếu tại đây. Anh đã không cố gắng làm một người hùng Hollywood như giới truyền thông kỳ vọng.

Cuối tháng 4, Johnny TríNguyễn cùng đoàn phim của mình sẽ có mặt ở New York, tham dự một liên hoan phimlớn do diễn viên Robert De Niro tổ chức. Bẫy rồng sẽ có bốn suất chiếu tại đây.Anh đã không cố gắng làm một người hùng Hollywood như giới truyền thông kỳ vọng.

Sản xuất phim, tham gia các dự ánđiện ảnh độc lập. Trí Nguyễn tạo lập danh tiếng từ những việc làm cụ thể. Anhcũng gần gũi, chân tình và sòng phẳng. Một sự dấn thân thực sự với điện ảnh. Mộtcái nhìn không ảo tưởng. Và một cuộc sống vừa đủ để gọi là an lành... “Tôilàm phim không phải để kiếm giải thưởng, cái tôi muốn là có những bộ phim thuhút khán giả. Còn chuyện tôi không tìm cơ hội ở Mỹ nữa, lại là chuyện khác..."

Đã bẫy... được rồng

Thời gian này thấy anh ngồicafé hoài. Đó là sự tận hưởng thành quả của bộ phim thành công? Hay là sự bế tắctrong sáng tạo?

Tôi không bế tắc. Và cũng khônghẳn là tận hưởng thành công quá. Vì Bẫy Rồng dù đã có doanh thu hơn 20 tỷ, nhưngvẫn còn tiếp tục chiếu và chúng tôi còn đem phim đi sang các thị trường khácnữa. Tôi ngồi café là thói quen hàng ngày. Tôi đang viết một kịch bản mới.

Johnny Trí Nguyễn: Hãy cứ là tình nhân

Ồ, anh có thể chia sẻ đượckhông?

Tôi viết chưa xong, tựa phim cũngchưa đặt, chỉ có thể nói đây là bộ phim hành động, sẽ đòi hỏi phục trang và bốicảnh lớn. Nó khác hẳn Dòng Máu Anh Hùng và Bẫy Rồng. Tôi nghĩ phải 3 tháng nữasẽ xong. Thêm 2 tháng chuẩn bị, thì khoảng tháng 8 sẽ bấm máy. Chưa có gì là cụthể nên nói sớm quá không hay lắm. Cũng chưa thể nói về diễn viên, ngoài vai namchính sẽ là tôi (cười lớn). Bạn bè hỏi, viết vai cho Vân  (Ngô Thanh Vân – PV)chứ? Tôi cười thôi. Khi viết kịch bản, tôi tư duy cho nhân vật của mình chứkhông vì ai cả. Hợp thì mới mời.

Làm sao có thể nói vai Trinhcủa Bẫy Rồng không phải là anh đo ni đóng giày cho Ngô Thanh Vân? Nó ăn khớp đếnkỳ lạ?

Trinh là cô gái lạnh lùng và rấtkhắc nghiệt. Còn Vân ngoài đời mềm dẻo hơn nhiều. Chỉ có điều Vân thành côngtrong việc tạo ra hình tượng nhân vật ấy, đến mức khán giả nghĩ vai đó chỉ dànhcho cô ấy mà thôi.

Xin quay lại một chút với BẫyRồng. Dường như nó không may lắm, khi phát hành đụng với siêu phẩm Avatar và dưluận còn nói là bị Megastar xử ép nữa?

Tôi có nghe nói. Tôi không toantính sẽ làm phim để phát hành vào Tết hay dịp nào đó, quan trọng phải có phimhay rồi tính sẽ phát hành như thế nào. Nhưng với Bẫy Rồng, đụng với Avatar làmột bất lợi. Khi chiếu thì Megastar đều được phần trăm từ cả Avatar và Bẫy Rồngthôi. Nhưng họ có hứa 1 triệu và họ phải thực hiện lời hứa đó, nên họ phải ránglàm sao cho tốt phần công việc kinh doanh thôi. Tôi không ép họ được. Chỉ cóđiều, các rạp đều ký thêm hai tuần nữa. Sau khi chiếu tại các tỉnh nhỏ trong mùaTết, đến nay rất nhiều rạp tại TP.HCM lại đề nghị tiếp tục chiếu Bẫy Rồng vìkhán giả yêu cầu.

Tin này vui quá rồi. Nhưng màanh có vui tiếp được không, khi người ta bảo nó là một “phim hành động Hồng Kôngnói tiếng Việt”?

Về phim hành động, nó có một câuchuyện để kể rất đơn giản. Cái mà khán giả xem được là hiệu ứng của nó và cáchkể chuyện bằng hình ảnh ra sao. Có thể mới giống nhau, nhưng chúng tôi làm mộtbộ phim theo cách của mình. Chúng tôi đã “bẫy” được con “rồng” mong muốn, đó làkhán giả yêu thích nó.

Johnny Trí Nguyễn: Hãy cứ là tình nhân

Ghét nhất sự hời hợt

Có một số người, như anh, nhưDustin Nguyễn... đã trở về Việt Nam làm phim. Và cả hai đều thành công, cả tiếnglẫn tiền. Có vẻ anh đã rất thông minh trong lựa chọn này?

Tôi có nhiều người bạn về ViệtNam làm phim mà mãi vẫn không thành công. Quan trọng không phải là sự trở về màphụ thuộc vào con đường mình chọn. Tôi làm phim không phải để kiếm giải thưởng,cái tôi muốn là có những bộ phim thu hút khán giả. Còn chuyện tôi không tìm cơhội ở Mỹ nữa, lại là chuyện khác.

Vì sao nhỉ?

Tôi chỉ có thể làm tốt một việc,khi tôi tập trung cho Bẫy Rồng là tôi bỏ hết mọi việc. Ngày trước tham gia dự ánphim ảnh tại Mỹ rồi Thái Lan. Nhưng bây giờ thì không. Những năm trước, tôi thamgia một phim truyền hình Thái Lan và đóng hai phim điện ảnh, còn bây giờ tôitính đến việc sản xuất những bộ phim của mình.

Tại sao lại là phim truyềnhình Thái Lan mà không phải là phim truyền hình Việt Nam?

Tôi không có ý định tham gia phimtruyền hình, nhưng vì người quản lý của tôi nói bộ phim đó quy tụ hầu hết nhữnggương mặt nổi bật của điện ảnh Thái Lan, nên tôi mới quyết định tham gia. Còn vềViệt Nam, các nhà sản xuất bị sức ép thời gian, họ không thể làm kỹ lưỡng đượcnhư mong muốn. Tôi không thích điều đó, mà nói chung tôi ghét nhất sự hời hợt.Nếu tôi làm phim hài cũng phải là cái hài... nghiêm túc, đúng nghĩa, không phảilà sự câu khách bằng những tiếng cười rẻ tiền.

Nhân nói chuyện chọn vai diễn,tôi thấy anh cũng xuất hiện khá mờ nhạt trong Chơi Vơi của Bùi Thạc Chuyên. Mộtsao hành động lạc vào một phim “art house”, có phải là mình đi sai dòng hay vìmình đã phô sở đoản?

Có nhiều dòng phim. Tôi làm phimthị trường, tìm cách hấp dẫn khán giả ngay lập tức. Còn anh Chuyên làm phim “arthouse”, kén chọn khán giả, nhưng được giới chuyên môn ghi nhận. Tôi đóng phimđó, tôi coi mình như một người quay phim hay một anh nhân viên âm thanh vậy, chỉnghĩ mình đang góp sức vào một dự án nghệ thuật. Một vai diễn chênh vênh, tôikhông nắm bắt được hết những điều mà đạo diễn muốn gửi gắm qua nhân vật. Nó cứbâng khuâng như vậy. Quan trọng là cái không khí và cảm xúc của bộ phim nên tôicũng không biết mình xuất hiện thế nào.

Johnny Trí Nguyễn: Hãy cứ là tình nhân

Bình thản giữa Sài Gòn vộivã

Đến giờ, sau 5 năm, sống cuộcsống của một ngôi sao, trong một thành phố chật, anh thấy thế nào?

Mới đầu về Việt Nam tôi thấy hơingột ngạt, vì quen với cách sống phương Tây, nên thấy mệt một chút. Nhưng giờthì thấy rất tuyệt. Bạn nhìn ngoài đường thì thấy rất là ồn ào, chen kín xe cộ.Nhưng nếu bạn không muốn đi lẫn vào đó, có thể ngồi nghỉ, ở một góc quán cafétĩnh mịch, bên một bờ sông hay trong chính căn phòng của bạn. Cái ồn ào haykhông còn là do suy nghĩ của mình, mình thấy nhẹ nhàng nó sẽ nhẹ nhàng. Tôikhông có cảm giác là ngôi sao ở đây. Mọi thứ dễ chịu, không căng thẳng gì cả.

Nếu như anh nói, thì ở đâucũng vậy, Mỹ hay Việt Nam thì cũng chủ yếu từ trong cái tâm mình thôi, phảikhông?

Không. Nó khác nhau nhiều lắm. Áplực sống ở Mỹ rất căng, bạn phải chạy theo nó. Hãy nghĩ nhé, mỗi tháng bạn kiếmrất nhiều tiền, nhưng một mớ bill sẽ làm bạn choáng váng. Tháng nào cũng đều đặnnhư thế. Chỉ cần bạn ngưng làm một tháng thì kể như bạn sẽ là con nợ. Nợ nọ sinhnợ kia, triền miên. Còn ở Việt Nam, nếu tôi đi làm phim hoặc làm quảng cáo cónhiều tiền, tôi sẽ chi tiêu hào phóng. Còn nếu tôi nghỉ làm một thời gian hì chỉcần tiêu tiết kiệm một chút là ổn. Nó cho mình sự cân bằng và an toàn.

Bar, dancing, party… có phảilà một phần cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn?

Tôi ngại party vô cùng, bar cũngvậy. Tôi thích ở nhà và sống yên tĩnh. Thích nữa là đi xem phim, thế thôi. Tôicó một đam mê là xe mô tô chứ không mê cuộc sống về đêm trong những nơi nhộnnhịp.

Hai con gái muốn nối nghiệpcha

Kathy, vợ cũ của anh, đã đưahai con về Mỹ. Một người cha xa hai con nửa vòng trái đất làm thế nào để vẫn làngười cha tốt?

Johnny Trí Nguyễn: Hãy cứ là tình nhân

Ngày trước khi Kathy làm việcở đây, hai cháu do ông bà nội nuôi. Giờ thì Kathy đưa hai con về bên đó, sắptới sẽ đi làm lại, hai cháu sẽ do ông bà ngoại và các dì chăm sóc. Tôi ủnghộ Kathy trong việc đưa con về Mỹ vì chất lượng cuộc sống, các dịch vụ chămsóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em tốt hơn. Tôi không dám nhận mình làngười cha hoàn hảo, nhưng tôi có cách chăm sóc con cái theo hướng của mình.

Nhưng chăm sóc không có nghĩachỉ là gửi một mớ tiền hằng tháng cho đủ nghĩa vụ…

Tôi hiểu điều đó. Hồi tháng 2 tôicó về Mỹ thăm con, đưa hai con đi chơi Disneyland, đi ăn kem và cố gắng để giữmối liên hệ với các con. Hằng tuần tôi cũng cố gắng gọi về để nói chuyện vớichúng. Nhưng chúng còn nhỏ quá, chúng nhớ ba nhưng mà cũng chỉ nói vài câu hỏithăm quen thuộc rồi thôi. Một vài tuổi nữa thì tôi sẽ thường xuyên ở cạnh chúng,giữ mối quan hệ thân thiết, để làm sao chúng không thấy thiếu thốn.

Con gái đầu của anh đã 7 tuổi,còn còn gái thứ hai cũng bắt đầu nhận thức được rằng ba chúng là một ngôi saođiện ảnh. Chúng có tự hào?

Hai cô con gái khá thú vị đây.Tôi làm hai công việc, diễn viên và sản xuất phim. Cô đầu thì có lẽ sẽ theonghiệp diễn của ba, vì biết làm điệu và biết diễn xuất lắm. Còn cô thứ hai thìlàm sản xuất hay đạo diễn phim được, vì cầm máy chụp hình căn bố cục rất chuẩn,chụp đẹp lắm. Tất nhiên, chúng còn nhỏ, nếu chúng thích thì sẽ cho chúng theonghề ba. Còn tôi đâu có là ngôi sao, tôi là một người đàn ông đam mê phim ảnh,con tôi chắc chắn hiểu điều đó.

Hãy cứ là tình nhân…

Sống một mình khó tránh lúc côđơn. Đàn ông càng vậy. Anh có thấy mình cần một người phụ nữ bên cạnh?

Phụ nữ là khái niệm rộng và sẽrất khó có câu trả lời, bởi mỗi lúc mình nghĩ một khác. Bây giờ tôi sống rấtnhẹ, sáng ra café viết kịch bản, chiều đi tập võ, tập gym, tối nếu còn nghĩ đượcmột ý tưởng nào đó thì viết tiếp, không thì mình nghỉ ngơi, xem phim, không bậntâm nhiều đến điều đó.

Johnny Trí Nguyễn: Hãy cứ là tình nhân

Làm thế nào để luôn sốngcạnh một phụ nữ mà không nghĩ đến chuyện hôn nhân?

Tôi cũng không biết nữa, nhưngkhông nghĩ đến là không nghĩ đến. Hiện tại tôi chưa có ý định gắn kết với mộtngười phụ nữ nào, không có chuyện cưới hỏi gì cả. Phim ảnh là quan tâm lớn hơn.

Một người mẫu cùng thời vớiNgô Thanh Vân gửi tôi câu hỏi nhờ anh trả lời giùm: Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vâncòn yêu nhau không?

Câu chuyện này dài quá.

Chuyện riêng tư nói hoài sẽ nhạt,muốn không nhạt thì sẽ dễ làm đau một ai đó…

Thực sự thấy hai người xuấthiện trên phim, trong các dạ tiệc, trên truyền thông ngọt ngào quá. Hai ngườidiễn xuất sắc quá. Hay đó là tình yêu?

Đó là công việc. Còn tình yêu haykhông là chuyện của tôi và Vân. Sao ai cũng chọc vô chuyện này hỏi hoài vậy trời(gãi đầu).

Đàn ông sau ly dị thường ngạihôn nhân, anh có nghĩ vậy không?

Có thể. Nếu yêu thì cứ yêu thôi.Tôi thích cảm giác của một người tình hơn. Hôn nhân là chuyện xa xôi…

Cảm ơn anh!

Theo Johnny Trí Nguyễn: Hãy cứ là tình nhân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.