Kim Hiền: Cám ơn cuộc hôn nhân đổ vỡ

"Chính đổ vỡ hôn nhân này giúp tôi có được cái nhìn mới, một sự trưởng thành, chín chắn hơn. Hơn hết, tôi bắt đầu làm quen và đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống mới đang đến với mình, mọi thứ trong tôi đều rất bình thản, nhẹ nhàng."

"Chính đổ vỡ hôn nhânnày giúp tôi có được cái nhìn mới, một sự trưởng thành, chín chắn hơn.Hơn hết, tôi bắt đầu làm quen và đón nhận những điều tốt đẹp của cuộcsống mới đang đến với mình, mọi thứ trong tôi đều rất bình thản, nhẹnhàng." - Kim Hiền chia sẻ về tình yêu mới sau cuộc đổ vỡ hôn nhân.


Tôi đãlột xác là một người mới

- Chị vừađón một cái Tết như thế nào?

Đây là cái Tếttôi phải đón nhận khi vắng đi một người trước đây từng rất quan trọng vớimình. Thời gian đầu tôi hụt hẫng vì điều đó. Nhưng với tôi, không điều gìkhông thể vượt qua. Cuộc sống cũng giống như là những chiếc lá ở trên câyvừa rụng xuống, giờ là những chồi non tiếp tục mọc và vươn nên. Chính vìthế, tôi đã có cuộc sống mới, trở thành con người mới nên Tết của mẹ con tôicùng gia đình không hề buồn tẻ, ngược lại có rất nhiều điều thú vị, hạnhphúc. Tôi được ở bên gia đình nhiều hơn, được đón không khí trọn vẹn bên contrai và những người thân mà bấy lâu nay tôi không có được.

Kim Hiền: Cám ơn cuộc hôn nhân đổ vỡ
 

- Đón nhậnmột con người mới và cuộc sống mới đầy thú vị, phải chăng chị đã vượt quađược cú sốc tình cảm sau đổ vỡ?

Chuyện đó xảy ravới tôi tính đến giờ cũng gần một năm. Mọi chuyện với tôi giờ nhẹ nhàng lắm,và dường như tôi chẳng vương vấn gì nữa. Cú sốc đó tôi đã quên lâu rồi. Conngười tôi bây giờ mới hoàn toàn, giống như đã lột xác. Khi nhìn lại hình ảnhcủa mình trong những bộ phim như Lối sống sai lầm, tôi tự hỏi mình tại saomình không thể vượt qua sớm hơn đi mà cứ phải day dứt trong lòng, đến tậnbây giờ mới đứng dậy được.

Bản thân tôi làngười dễ thể hiện tất cả tâm lý ra ngoài nên thời gian tôi suy sụp mọi ngườinhìn là biết ngay, vì thế có cố gắng gồng mình hay chăng nữa, mọi người cũngsẽ phát hiện. Trong thời gian hôn nhân đổ vỡ, tôi cũng phải chịu đựng gần 2tháng với nỗi đau đó. Những ám ảnh luôn hiện về trong giấc mơ. Ngay cả trongcông việc, khi đó tôi cũng giống như người vô hồn không thể làm được gì.Cuộc sống của tôi lúc đó không có lối thoát, nhìn cái gì cũng tuyệt vọng.Cái ngày tôi nhận được tin mình bị phản bội, lúc đó tôi đang đi xe và đãkhóc thét lên như một đứa trẻ.

- Vẻ ngoàimong manh, yếu đuối, nhưng chị đã vượt qua được nỗi đau nhanh như vậy khiếnnhiều người ngạc nhiên. Động lực nào giúp chị đứng dậy để bước tiếp?

Tôi từng suy sụprất nhiều ngày, khi đó nhiều người nghĩ tôi không thể vượt qua cú sốc lớn.Bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi khi nhìn nhận lại mọi chuyện,tôi đã nghĩ khác vì tôi cũng 29 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa mà không thể chínchắn hơn. Ban đầu, tôi đã phải hy sinh thời gian không được ở bên con vìphải đưa về bên nội, còn tôi vực dậy cơ ngơi của mình với hai bàn tay trắng.Thời gian đó, tôi đã tập tự đứng vững một mình, nhưng may mắn thay thời điểmđó lại xuất hiện một người giúp tôi nhìn nhận ra mọi chuyện, giúp tôi vượtqua mọi khó khăn để tôi nhận biết rằng cuộc hôn nhân đó giống như là hếtduyên thì phải chia tay vậy thôi.

Không biết saosau thời gian đó, công việc và cơ hội việc làm lại đến với tôi nhiều hơn.Lúc đó tôi thấy mình may mắn nên đã đón nhận tất cả. Ban đầu tôi làm việcgiống như dùng thời gian che lấp nỗi buồn, nhưng dần dần tôi nhận thấy mọithứ đã quên thì phải quên nên công việc khiến tôi thích thú, say mê hơn. Vànỗi đau đó cũng đi qua, cho tôi đứng vững và vui vẻ như hiện tại.

Cám ơnvì sự đổ vỡ hôn nhân đó

- Ngày chịchia sẻ chuyện gia đình trên mặt báo, ai cũng cảm nhận chị là người phụ nữthiệt thòi và đáng thương. Bản thân chị khóc rất nhiều cho việc đó, sự thựcđó có đến mức như vậy?

Tôi thừa nhậnnhững bài viết đó được tác giả viết mạnh tay hơn sự thật. Nhưng với cú sốctâm lý lớn như thế, tôi không thể giả tạo. Chính tất cả điều đó đã làm ảnhhưởng tới công việc lẫn cuộc sống của tôi rất nhiều. Tôi mất nhiều đêm thứctrắng để suy nghĩ. Và giờ đến lúc này tôi thông suốt để đón chào một cuộcsống mới.

Kim Hiền: Cám ơn cuộc hôn nhân đổ vỡ
 

- Gần 1 nămtrôi qua rồi, chị có còn đổ lỗi hay hận chồng cũ của mình?

Ngay từ lúc lênbáo nói chuyện này, tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người về sự thật cuộc sốngcủa tôi chứ không đổ lỗi cho ai. Tôi không hận Phong mà chỉ trách đôi chúttại sao Phong không nhìn nhận những việc tôi đã làm cho anh ấy. Nhưng tôicũng phải cám ơn Phong, nhờ có những sự việc đó mà tôi nhận biết được nhiềuđiều hơn. Chính đổ vỡ hôn nhân này giúp tôi có được cái nhìn mới, một sựtrưởng thành, chín chắn hơn. Hơn hết, tôi bắt đầu làm quen và đón nhận nhữngđiều tốt đẹp của cuộc sống mới đang đến với mình, mọi thứ trong tôi đều rấtbình thản, nhẹ nhàng.

- Nếu trênđường, chị vô tình bắt gặp chồng cũ tay trong tay với người con gái khác,cảm giác của chị sẽ thế nào?

Tôi đã quên hếtmọi việc và mọi dằn vặt đó với tôi giờ đã là quá khứ. Thậm chí gần Tết vừarồi, tôi đưa bé Sonic về thắp nhang bà nội (vì bà cháu mất) có gặp cả Phongvà cô ấy. Tôi rất bình thường vì mình đã quên hết rồi và cũng muốn cởi mởhơn thôi, còn cô ấy có vẻ ngượng nên không dám đối diện và nhìn thẳng vàotôi. Ngay cả chồng cũ tôi cũng vậy, nhiều lúc cũng không dám đối diện vớitôi. Sự thực giờ tôi cũng không xác định được là chồng tôi đang xem tôi ởmức bạn bè hay là người dưng nữa.

- Chồng cũcủa chị có thường xuyên về thăm con hay chu cấp tiền để cháu ăn học?

Mỗi lần gặp con,tôi đều chủ động gọi điện cho Phong, dường như anh ấy vẫn còn ngượng và cókhoảng cách với tôi nên không dám chủ động. Tôi thấy mọi thứ bình thường vìtất cả đã qua rồi. Suy nghĩ của tôi giờ cũng thoáng hơn trước rất nhiều, tôikhông muốn phải quan tâm quá nhiều thứ nữa. Quan trọng là mình cảm thấy vui.Với bé Sonic thì dù có chồng cũ hay không, tôi vẫn có thể nuôi cháu khônlớn, trưởng thành như bao đứa trẻ khác.

Tình yêumới đã cho tôi mọi thứ hiện tại

- Và sự đổikhác hoàn toàn của chị bây giờ là xuất phát từ tình yêu mới?

Đúng vậy, hiệntại với tôi có thể nói như thế. Tôi hạnh phúc và may mắn khi gặp được ngườiấy. Chính người ấy đã là một chỗ dựa, động lực giúp tôi vượt qua nhiều khókhăn trong cuộc sống mà tôi tưởng mình đã đánh mất. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ,nếu người ấy xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời tôi, có lẽ bây giờ mọi chuyệnđã khác nhiều rồi.

Kim Hiền: Cám ơn cuộc hôn nhân đổ vỡ
 

- Một ngườiphụ nữ sau khi bị lừa dối thường thận trọng hơn trong chuyện tình cảm, cònchị khá dễ dàng khi đón nhận mối quan hệ mới. Điều gì khiến chị tự tin đếnthế?

Mọi chuyện khôngdễ như vậy. Lúc đầu tôi cũng đề phòng và không dám tin vào chuyện tình yêunữa. Nhưng rồi người ấy đã đến với tôi rất bất ngờ và chân thành. Có mộtđiều nữa là người ấy cũng từng trải qua hoàn cảnh giống như tôi, nên cả hairất đồng cảm. Ban đầu khi gặp nhau trò chuyện, tôi thấy rất bình thường vàcũng có chút phòng thủ. Rồi dần dần, sau mỗi cuộc nói chuyện, chúng tôi hiểunhau hơn. Người ấy hiện tại rất yêu và hiểu tôi trong mọi chuyện, giống nhưmột mẫu người đàn ông ngày xưa tôi từng mơ ước.

- Vậy chị đãdám quyết định đi thêm bước nữa cho chuyện hôn nhân của mình chưa?

Lúc này thì tôicũng chưa nghĩ nhiều tới đó bởi đó là việc của tương lai. Bây giờ tôi chỉbiết sống, yêu và vui từng ngày với cuộc sống hiện tại. Mọi việc nói chungchưa thể nói trước, nhất là chuyện lập gia đình khi tôi vừa gặp một phải cúsốc lớn như vậy.

Trước kia khinhắc đến hai chữ gia đình, tôi thấy vui và yên tâm lắm. Khi đó tôi chỉ nghĩcó gia đình là mình sẽ có tất cả, nhưng rồi 6 năm sống chung, cho lúc tanvỡ, tôi lại có nhìn nhận khác. Khi còn sống đời sống gia đình, thời gian vàcông việc của tôi bị gò bó hơn, mọi mối quan hệ cũng bị hạn chế, không đượctự do. Còn bây giờ tôi đã khác, vui hơn với cuộc sống hiện tại, và chính nómang đến cho tôi nhiều điều thú vị mà trước đó tôi không hề biết. Thời giancủa tôi dành cho công việc và cho con được nhiều hơn. Mọi quan hệ mới củatôi giờ cũng đã có rất nhiều và thực sự đều tốt với cuộc sống hiện tại củatôi.

Kim Hiền: Cám ơn cuộc hôn nhân đổ vỡ
 

- Nói nhưvậy là bây giờ chị mới nhận biết được mình không phù hợp với vai trò là phụnữ của gia đình?

Tôi vẫn là phụnữ của gia đình bởi cuộc sống hiện tại một mình tôi vẫn phải gánh vác hết.Vai trò của tôi bây giờ còn lớn hơn trước vì vừa phải là mẹ, vừa là cha củabé Sonic. Mọi thứ trong gia đình đều một tay tôi chăm sóc và làm toàn bộ,tôi vẫn yêu thích, đón nhận cuộc sống đó. Có khác một chút là bây giờ cuộcsống của tôi phóng khoáng hơn chứ không gò bó như trước nữa.

Tất nhiên, cuộcsống ai chẳng mong muốn có một mái ấm và đầy đủ tình thương. Bản thân tôicũng từng trải qua chuyện như vậy, và giờ đến bé Sonic, điều đó cũng là sốphận phải chấp nhận thôi. Tôi cũng đã nói, hiện tại tôi chưa thể quyết địnhcuộc sống sau này sẽ bước thêm bước nữa hay không. Nhưng lúc này, điều tôiquan tâm nhất là dành toàn bộ tình yêu thương cho con trai. Người ấy cũnghết mực thương bé Sonic và bé cũng thường xuyên đi chơi cùng với chúng tôi.Nếu như sau này tôi có lập gia đình thật, tôi cũng sẽ nói với cháu rằng đólà một người tốt, một người rất thương mẹ, lúc đó lớn lên con tôi sẽ hiểu.

- Nhiềungười mới đây gặp chị thấy ngạc nhiên về sự đổi khác của chị. Chị đẹp hơn vàbiết chăm sóc hơn cho bản thân mình thì phải?

Trước kia tôihay bỏ bê không chăm sóc bản thân, giờ có thời gian hơn nên tôi đã làm đẹpcho mình hơn. Là phụ nữ, ai mà chẳng muốn mình đẹp hơn và mới hơn trong mắtcủa mọi người.

- Nhưngtrong sự đổi khác của chị lớn nhất chính là vòng 1. Ohải chăng chị đã nhờđến sự can thiệp của dao kéo?

Tôi nghĩ bây giờmọi việc cũng đã rất bình thường và bình đẳng, ai cũng có nhu đầu làm đẹp.Là người của công chúng nên mỗi sự đổi khác của tôi cũng bị để ý nhiều hơn.Còn bản thân tôi, tôi cũng không muốn phủ nhận, hay khẳng định việc phẫuthuật hay không. Là phụ nữ, tôi ủng hộ nhu cầu làm đẹp. Tôi thấy đó cũngkhông phải là vấn đề to tát khiến nhiều người phải quan tâm nữa. Hãy coi đólà góc riêng và tôi muốn giữ cho bản thân mình.


Theo Xzone



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.