Lâm Chấn Huy: Tôi không rảnh để bày trò lố!

Lâm Chấn Huy không được vui vì có ý kiến chỉ trích anh cố tình gây trò lố tại sân khấu Giảng Võ vào năm ngoái. Chuyện đã qua nhưng giờ lại bị "móc" nên Huy thấy buồn lòng. Từ Mỹ, Huy giãi bày nỗi niềm với chúng tôi.

Lâm Chấn Huy đang có chuyếnlưu diễn dài ngày tại Mỹ, xa cách Việt Nam về không gian địa lý và chênh lệchmúi giờ nhưng anh vẫn cập nhật thông tin showbiz qua báo chí. Lâm Chấn Huy khôngđược vui vì có ý kiến chỉ trích anh cố tình gây trò lố tại sân khấu Giảng Võ vàonăm ngoái. Chuyện đã qua nhưng giờ lại bị "móc" nên Huy thấy buồn lòng. Từ Mỹ,Huy giãi bày nỗi niềm với chúng tôi.

>>

Anh nghĩ gì khi bị người kháccho là trò lố?

Bạn bè và khán giả đọc bài báo,kêu ầm lên và nhắn tín cho tôi biết. Đi diễn về, tôi cũng tò mò vào đọc xemngười ta viết như thế nào. Tôi không hài lòng và tất nhiên chẳng vui vẻ gì vìtôi không rành để bày trò hay sắp đặt bất cứ điều gì dù nhỏ nhất. Tôi đã làmnghề hơn 5 năm rồi, nếu tôi có tính hay làm trò lố thì chả đợi đến bây giờ. Thậtlà phi lý.

Lâm Chấn Huy: Tôi không rảnh để bày trò lố!

Nhưng Lâm Chấn Huy cũng"có tiếng" là hay cả nể để fan lên sân khấu...

Ca sĩ là người của công chúng,chuyện fan yêu qúi mình, lên giao lưu và hát chung là điều bình thường. Nhiềungôi sao ca nhạc tầm cỡ thế giới họ vẫn làm vậy. Tôi không phân biệt chươngtrình nào tầm cỡ hay thấp kém, đã lên sân khấu là hết mình và khán giả lúc nàocũng là số một. Tôi không so bì theo kiểu cao - thấp, sang trọng - bình dân.

Anh cho rằng mình đã bị oankhi người ta quy kết rằng anh gây trò lố?

Tôi cho rằng tôi nói như vậy làquy chụp, phiến diện mang tính chất gắp lửa bỏ tay người. Tôi sợ những ngườingồi một chỗ, tìm thông tin trên mạng, thêm mắm thêm muối rồi thích phóng tácnhư thế nào tùy cảm tính cá nhân. Làm việc kiểu salon thế tôi hãi lắm.

Anh nghĩ sao khi bị đổ cho làgiao lưu khán giả theo kiểu nhà quê?

Nếu ai nói từ đó thì chính họđang xúc phạm, không những xúc phạm tôi mà còn xúc phạm khán giả xem show diễnđó. 80% dân số nước ta là nông dân, 20% còn lại ở thành thị mà cũng phần nhiềuxuất phát từ thôn quê, tôi không hiểu người chỉ trích tôi là nhà quê họ có suynghĩ được vậy không? Tôi luôn tự hào về những gì tôi có. Chính những người ăncháo đá bát mới đáng sợ.

Lâm Chấn Huy: Tôi không rảnh để bày trò lố!

Kể cả chuyện xích mích mangtính chất cá nhân sau cánh gà giữa anh và nhạc sĩ Hà Quang Minh được phân tích,bình luận cũng là chiêu bài đánh bóng?

Sự vụ đó chính anh Đức Trí và anhThanh Bình - Giám đốc Cty MusicFaces - đã đứng ra phân minh chuyện hiểu lầm giữahai anh em, thế nhưng đến giờ chuyện đó vẫn bị lôi ra để mổ xẻ thì tôi chỉ cònnước...bó tay! Tôi thật sự không rảnh để làm mấy chuyện tào lao đó. Những tai vạtrên trời rơi xuống thì tôi không kiểm soát được. Cũng không ai nói thánh nóitướng rằng họ sẽ tránh được hết những tai nạn "ổ gà" bởi vì cổ nhân đã có câu:"Chạy trời không khỏi nắng". Vậy thì tại sao người ta không sống bao dung, độlượng hơn khi nhìn nhận "sự cố" của người khác? Từ khi làm nghề, tôi chỉ biếthát và tìm tòi những cách thể hiện mới để gần với khán giả hơn. Hồi trước tôicòn trốn báo chí, vậy mà tôi vẫn bị quy kết cho rằng tôi cố tình làm trò lố thìtôi cũng không biết thanh minh như thế nào cho đủ?

Anh có nghĩ vẻ ngoài khắc khổ,hiền lành, mác chân chất của mình cũng dễ để cho người khác bắt nạt một cách tùytiện?

Tôi xuất thân từ miền quê nghèonên nhiều khi tôi bị bắt nạt và không ít người thích nói gì thì nói. Họ khôngsuy nghĩ và không quan tâm rằng tôi sẽ bị tổn thương như thế nào - đó là chuyệncó thật. Ừ thì tôi "nhà quê" đấy - có sao đâu! Miễn là tôi sống đàng hoàng và tửtế, miễn là tôi sống bằng mồ hôi nước mắt, bằng sức lao động chân chính củamình.

Không ít ca sĩ đóng mác vớinhạc thị trường, nhưng họ đang cố gắng chuyển hướng, để làm sang trọng hơn chobản thân, anh có kế hoạch gì cho âm nhạc để mình không trở nên cũ kỹ?

Lâm Chấn Huy: Tôi không rảnh để bày trò lố!

Sắp tới tôi sẽ cho ra mắt một dựán mà tôi đã từng ấp ủ từ thuở lên chín lên mười, tôi sẽ làm album âm nhạc vềquê hương - ba miền của tổ quốc thân yêu, những ca khúc về cha mẹ. Tôi hy vọngsẽ tạo nên được làn gió mới cho âm nhạc của chính tôi. Tôi muốn gửi tới nhữngngười Việt đang sống, làm việc tại nước ngoài, những người con xa quê đến lậpnghiệp tại vùng miền khác - trong đó có cá nhân tôi.

Nhiều người chung ý kiến rằngdòng nhạc "made in Lâm Chấn Huy" chỉ tồn tại được trong khoảng thời gian nhấtđịnh, nói chung là mì ăn liền, anh có tự ái không?

So sánh với mì ăn liền là khậpkhiễng rồi. Mì ăn liền chỉ được vài phút, còn tôi có những bài hit, đã 5 nămtrôi qua vẫn được các bạn trẻ yêu thích, vẫn được yêu cầu khi tôi đi diễn, vàtôi vẫn kiếm được tiền cát sê từ những bài hát đó.

Anh vẫn đắt show chứ?

Tháng tết vừa rồi tôi lưu diễnkhắp miền Nam, sau đó tôi bay sang diễn ở Mỹ và Úc. Hiện tôi đang ở Mỹ, hai tuầnnữa tôi về Việt Nam rồi bay qua Úc tiếp, nói chung không phải qúa hot nhưng cũngkhông đến nỗi ngồi chơi xơi nước (cười lớn).

Bận rộn triền miên thế này,anh thu xếp thời gian cho gia đình và tình cảm riêng tư như thế nào?

Tôi vẫn liên lạc thường xuyên vớigia đình. Còn chuyện tình cảm thì tôi vẫn tin ở hai chữ duyên số, nếu có duyêncó nợ, ắt sẽ đến được với nhau. Đã yêu ca sĩ thì phải biết chấp nhận thiệt thòi,phải chịu hy sinh một chút. Người con gái yêu tôi sẽ tin tưởng và thông cảm chotôi.

Cảm ơn anh và chúc anh hạnhphúc!

Theo Lâm Chấn Huy: Tôi không rảnh để bày trò lố!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.