Lâm Khánh Chi: Ghép trứng để tự mang thai là điều tôi mong chờ...

"Nếu trong thời gian tới, khoa học làm được thì tôi sẽ thực hiện ngay mà không cần suy nghĩ", ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi chia sẻ.

"Nếu trong thời gian tới, khoa học làm được thì tôi sẽ thực hiện ngay mà không cần suy nghĩ", ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Cách đây 4 năm, trước khi sang Thái để chuyển giới, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ rằng, cô sẽ lấy chồng và ghép trứng để tự mang thai.

Niềm khao khát được làm đàn bà đúng nghĩa của Lâm Khánh Chi đang dần biến thành hiện thực khi cô báo tin sẽ kết hôn vào cuối năm nay.

Về ý định ghép trứng sinh nở, Khánh Chi cho biết, cô vẫn luôn chờ đợi điều đó có thể thực hiện vào một ngày không xa.

Lâm Khánh Chi: Ghép trứng để tự mang thai là điều tôi mong chờ... - Ảnh 1.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi.

"Tôi vẫn rất hot và đi diễn thường xuyên"

-Thời gian qua, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi ra mắt tự truyện về cuộc đời mình. Rất nhiều câu chuyện về đời tư được Lâm Khánh Chi kể lại khá chi tiết và gây ồn ào. Chính vì thế mà có tin đồn cho rằng, chị cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi?

Tôi muốn ra mắt cuốn tự truyện này từ 5 năm trước nhưng thấy nhiều người làm nên không làm nữa. Cách đây khoảng một năm, có đơn vị phát hành đặt vấn đề hợp tác và sau 2 tuần suy nghĩ, tôi đã nhận lời.

Do vậy, cuốn tự truyện này tôi được đối tác mời làm chứ không tự bỏ tiền ra nên không thể nói tôi đầu tư để pr bản thân như một số người nói được.

Hiện tại, tôi vẫn rất hot và đi diễn thường xuyên. Còn việc ít xuất hiện tại các sự kiện của showbiz là vì tôi đang chuẩn bị cho nhiều dự án mới sắp ra mắt khán giả nên không có thời gian.

-Trước khi quyết định công khai cuộc đời mình đến bạn đọc, Lâm Khánh Chi có phải xin phép chồng sắp cưới không? Và anh ấy có bất ngờ hay ghen vì số lượng người đàn ông mà chị từng thích và yêu có vẻ hơi nhiều?

Chồng tôi ủng hộ công việc của vợ và không có ghen với quá khứ. Anh ấy là người biết thông cảm và chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống.

Tôi nghĩ đây là cuốn tự truyện của đời mình thì những người từng đến với cuộc đời mình sẽ hiểu và thông cảm thôi. Tới giờ thì tôi chưa thấy ai phản hồi gì hết điều đó có nghĩa là họ ủng hộ tôi.

-Việc Lâm Khánh Chi miêu tả quá chi tiết về những người mình từng yêu như: Ca sĩ Đ.T, cầu thủ bóng đá Đ.Đ… trong khi họ đang có cuộc sống riêng hạnh phúc. Chị có nghĩ mình ích kỷ không?

Quan điểm của tôi đã kể chuyện thì phải kể thật và kể hết thì người đọc mới hiểu. Đấy không thể gọi là ích kỷ được. Quá khứ không thể nào thay được. Tôi đã chọn cách viết tắt để không ai đoán được nhân vật đó là ai. Tôi nghĩ đó cũng là cách đánh lạc hướng mọi người để không gây tổn thương tới ai.

Và dù bị "truy" hỏi thế nào, tôi cũng không trả lời bạn trai cũ tên tuổi cụ thể là ai, mọi người suy đoán thì tùy thôi. Chuyện trùng tên cũng là điều rất bình thường trong cuộc sống.

Lâm Khánh Chi: Ghép trứng để tự mang thai là điều tôi mong chờ... - Ảnh 2.

Lâm Khánh Chi và người đàn ông cô sẽ kết hôn vào cuối năm.

"Ước gì quay ngược lại được thời gian, tôi sẽ làm con gái từ lúc 18 tuổi"

-Đọc kĩ tự truyện của Khánh Chi thấy chị là tuýp phụ nữ "mê trai trẻ đẹp" và gần như với cuộc tình nào chị cũng là người sẵn sàng chi tiền và bao bọc cho họ từ ca sĩ Đ.T đến cầu thủ bóng đá Đ.Đ chẳng hạn. Chẳng lẽ chị không thấy mình thiệt thòi và có thể bị gắn mác "dại trai" sao?

Tình yêu là do duyên nợ, ai nói tôi thích trai trẻ thì đó chỉ là cách nhận xét của họ mà thôi. Còn đối với tôi nếu được chọn theo ý mình, tôi vẫn thích một người ngang tuổi. Nhưng tình cảm thì không thể nào chọn lựa như một món hàng ở trong shop. Tất cả đều là duyên nợ và do ông trời sắp đặt.

Và tôi cũng muốn khẳng định một điều là giờ tôi đã là con gái rồi nên không có chuyện lo lắng cho bạn trai như ngày xưa nữa. Nhưng tôi nghĩ, trong tình yêu, muốn hạnh phúc thì phải lo lắng cho nhau đó mới là tình yêu đích thực và cũng là chuyện rất bình thường. Tôi nghĩ cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ cư xử như vậy, không phân biệt là trai hay gái.

-Điều đó có nghĩa là với người chồng hiện tại, Lâm Khánh Chi không còn phải lo cho anh ấy về vật chất?

Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau rất thật long nên cả 2 đều lo lắng cho nhau. Anh ấy quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, cuộc sống. Tôi rất hạnh phúc vì đều này.

- Và đó cũng chính là lý do khiến chị quyết định lên xe hoa với người đàn ông này?

Tôi thích lên xe hoa từ 5 năm trước rồi và tôi thấy năm nay là năm đẹp nhất để làm cô dâu vì tôi đã tìm được một người đàn ông rất thật thà, yêu thương tôi thật lòng.

-Cách đây 4 năm khi chuẩn bị chuyển giới, Lâm Khánh Chi có chia sẻ rằng, chị sẽ ghép trứng để tự mang thai. Ý định này của chị đến nay có thay đổi không?

Việc ghép trứng để tự mang thai vẫn là điều tôi mong chờ bấy lâu nay. Nếu trong thời gian tới, khoa học làm được thì tôi sẽ thực hiện ngay mà không cần suy nghĩ.

Nhưng nếu trong trường hợp khoa học không làm được thì tôi sẽ xin một bé trai và một bé gái làm con nuôi.

-Với hạnh phúc hiện tại, có bao giờ Lâm Khánh Chi tiếc nuối vì đã chuyển giới khi tuổi đời không còn trẻ?

Tôi rất hạnh phúc khi được làm con gái và sống thật với chính mình. Và đúng là có đôi lúc tôi ước gì quay ngược lại được thời gian, tôi sẽ làm con gái từ lúc 18 tuổi. Có thể nói đây chính là điều tôi hối tiếc nhất.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.