Long Nhật 'chửi Ngọc Đại, vả miệng mình'

Sự 'ưu ái' đặc biệt của khán giả khiến Long Nhật sống trong ảo tưởng, như cách anh tuyên bố: 'Mỗi khi showbiz có chuyện, truyền thông lại tìm đến tôi như một cứu cánh'. Có lẽ, nam ca sĩ đang lẫn lộn giữa khái niệm người hùng và gã hề...

Sự 'ưu ái' đặc biệt của khán giả khiến Long Nhật sống trong ảo tưởng, như cách anh tuyên bố: 'Mỗi khi showbiz có chuyện, truyền thông lại tìm đến tôi như một cứu cánh'. Có lẽ, nam ca sĩ đang lẫn lộn giữa khái niệm người hùng và gã hề...

Đúng như dự đoán, "bà tám showbiz Việt" một lần nữa đã tái xuất hoành tráng nhờ sự vụ Ngọc Đại phát ngôn "cành cao". Tuy nhiên, thay vì chiêu quen thuộc "tôi thân với chú Nguyễn Ánh 9" lắm, Long Nhật đã có chút đổi mới khi sử dụng một chiêu thức hoàn toàn mới mẻ. Theo đó, anh "oai phong lẫm liệt" chỉ trích nhạc sĩ Ngọc Đại một cách không thương tiếc vì tội "không biết nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là ai".

Ngay sau khi nhạc sĩ Ngọc Đại tuyên bố "không biết Nguyễn Ánh 9 là ai", dư luận đã lập tức dậy sóng. Vốn được biết tới như một cây đại thụ của nền âm nhạc nước nhà, tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã trở thành quen thuộc với đông đảo khán giả, người yêu nhạc, đừng nói tới một "người trong nghề" như Ngọc Đại. Tuy nhiên, đanh thép và hùng hồn nhất trong những lời chỉ trích Ngọc Đại phải kể tới "nữ hoàng thị phi" Long Nhật.

"Không biết Nguyễn Ánh 9 là ai, Ngọc Đại đừng làm nhạc sĩ nữa", phủ đầu bằng tuyên bố quyết liệt đó, Long Nhật đang chứng tỏ sự phẫn nộ của mình một cách không giấu diếm. 

"Tôi cũng như những khán giả yêu mến âm nhạc đều cảm thấy bất bình, tức giận trước những lời xúc phạm của anh Ngọc Đại. Chỉ có những đứa trẻ lên 3, tuyên bố không biết Nguyễn Ánh 9 thì còn có thể chấp nhận, còn những người đu bám, già rồi nhưng không cẩn trọng trong lời nói thì nên xem lại.


 Long Nhật: Những người đu bám, già rồi nhưng không cẩn trọng trong lời nói thì nên xem lại.

Với 'đẳng cấp' anh Ngọc Đại, chỉ biết đến thứ âm nhạc xa lạ như Thằng mõ, Cái nường 8x.. với cấu trúc giai điệu lạc lõng, ca từ thô tục… bị các cơ quan chức năng cấm lưu hành. Thể loại âm nhạc xa lạ, thấp kém như thế làm sao có thể sánh được với những tình khúc sống cùng thời gian như Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về... Vì vậy, tuyên bố không biết bác Nguyễn Ánh 9 là ai thì anh Ngọc Đại đừng mang danh nhạc sĩ nữa".

Quả thật, với những lời nói hợp lý và khá đàng hoàng, Long Nhật đang khiến đông đảo "người hâm mộ" cảm thấy bất ngờ. Khi mà rất nhiều người đang háo hức chờ đợi những chuyện đại loại "ngày xưa chú 9 thương tôi lắm, anh Đàm Vĩnh Hưng nói vậy là chưa được"... thì chỉ trích Ngọc Đại theo cách của Long Nhật đang khiến người ta chưng hửng.

Tuy nhiên, không phải để "người hâm mộ" chờ đợi lâu, "bà tám showbiz" lập tức tung chiêu khiến khán giả cười bò. Với đoạn chỉ trích Ngọc Đại nhưng lại mang hơi hướng... tự răn mình, Long Nhật đang chứng tỏ khả năng diễn hài của anh thậm chí còn nổi trội hơn khả năng ca hát. "Tôi muốn nhắn nhủ đến anh Ngọc Đại, con đường đến với công chúng của anh còn chông chênh lắm. Thay vì đu bám theo những điều sai trái, xúc phạm người khác thì hãy chứng minh bằng khả năng của mình".

Lời nhắn gửi "nghiêm túc" của Long Nhật thậm chí còn giúp anh sánh ngang với danh hài Hoài Linh, nếu xét riêng về tính gây cười. Từ nghệ sĩ cho tới khán giả, ai cũng biết rõ "đu bám" là sở trường của Long Nhật và chính bởi vậy, việc anh "oai phong lẫm liệt" khuyên người khác nên tránh xa đường tà đạo đang khiến cho vô số người cười đau bụng.

Thậm chí, còn có không ít ý kiến nghi ngờ rằng mục đích trong lần tái xuất này của Long Nhật chưa chắc đã vì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nhiều khán giả hài hước còn đưa ra suy luận biết đâu, Long Nhật bức xúc chỉ vì bị Ngọc Đại... cướp nghề.

Nhẵn mặt trong mọi câu chuyện ồn ào, Long Nhật đang biến mình trở thành một trong những ca đặc biệt nhất của làng giải trí. Giờ nãy, cứ hễ một vụ scandal nào xuất hiện, ngoài việc trông mong người trong cuộc lên tiếng, mọi chú ý của dư luận đều được dồn cả vào Long Nhật. Chính sự ưu ái đặc biệt đó đã khiến Long Nhật đang có chút ảo tưởng, như cách anh hùng hồn tuyên bố: "Mỗi khi showbiz có chuyện, truyền thông lại tìm đến tôi như một cứu cánh".

Có lẽ, Long Nhật đang có chút lẫn lộn giữa khái niệm người hùng và gã hề...

Theo Xzone



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.