Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu

Khó ai nghĩ được rằng một ngôi sao giữa thế giới showbiz phức tạp như Lý Băng Băng lại khá nghiêm túc trong vấn đề đàn ông và tình dục.

Khó ai nghĩ được rằng một ngôi sao giữa thế giới showbiz phức tạp như Lý Băng Băng lại khá nghiêm túc trong vấn đề đàn ông và tình dục.

Xuất hiện đầy hoang dại và sexy trên trang bìa tạp chí Esquire tháng 7, Lý Băng Băng đã có những phút chia sẻ khá thẳng thắn về vấn đề mà hầu như ai cũng quan tâm xoay quanh người đẹp - đàn ông và tình dục.

Chị đã có bạn trai rồi chứ? Tôi thấy chị rất đẹp, đây là lời nói thật lòng.

Không có đâu. Anh xem, cả ngày hôm nay chỉ có một cuộc gọi nhỡ từ 10086. Hẳn anh chưa gặp ai như tôi, không lên mạng, không dùng máy tính, có thể ở trong nhà 20 ngày không ra ngoài. Ngồi ru rú trong nhà, anh nghĩ liệu có thể tìm bạn trai được không? Bình thường gọi điện thoại cho tôi cũng chỉ toàn người mua bán nhà.

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Khi quay phim, chị có khi nào nảy sinh tình cảm với những nam đồng nghiệp hợp tác cùng không?

Thời gian đóng phim rất ngắn, có lúc chỉ vài tháng. Ngoài ra, các nam diễn viên có người đã lập gia đình, có người lại có những mối quan hệ khác. Trong một bộ phim truyền hình đóng cùng Lục Nghị, chúng tôi đã có cảnh hôn nhau. Nhưng vì Lục Nghịc mới kết hôn với Bảo Lôi, anh ấy lo điều này sẽ tác động đến gia đình của mình, vì vậy chúng tôi đã thay thành cảnh hôn nhau.

Chắc chắn phải có người chưa lập gia đình chứ?

Thực ra nếu người khác không tỏ ra có tình ý thì tôi cũng chẳng thể chủ động được. Tôi không thích mình là người chủ động. Khi có người muốn tiếp cận, tôi sẽ giả vờ kiêu hãnh. Nhưng thế có nghĩa là trong lòng tôi cũng thấy hơi thích rồi.

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Chị bắt đầu có người theo đuổi từ năm bao nhiêu tuổi?

Năm 13 tuổi khi tôi còn học trung học cơ sở. Ngay từ khi còn nhỏ, mọi người đã khen tôi xinh đẹp như tranh. Hồi đó, có một cậu bé cứ đi theo tôi hàng ngày, còn đứng trước cửa nhà tôi nữa. Nhưng mẹ tôi dọa tôi không nên sa đà vào tình yêu ở tuổi này.

Tôi và em gái vốn là những đứa trẻ biết vâng lời nên tôi đã nghe theo mẹ. Tôi còn nghĩ có người tán tỉnh mình như vậy là mình rất hư. Chính vì vậy, tôi luôn bỏ qua các anh chàng đeo đuổi, đến giờ có đôi chút hối hận.

Có một vị đạo diễn từng nói nên để con gái yêu nhiều mới phân biệt được đàn ông tốt xấu. Nếu được sống thêm lần nữa, tôi sẽ yêu thật nhiều, một ngày không làm gì hết chỉ dành cho tình yêu mà thôi.

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Chị thích những người đàn ông như thế nào?

Khi còn trẻ, tôi đặc biệt muốn tìm người đàn ông giàu có, làm cho tôi cảm thấy an toàn. Hồi năm 1992, mẹ tôi phẫu thuật tim, phải bỏ ra 30.000 USD để làm phẫu thuật. Mặc dù điều kiện gia đình khá tốt, nhưng lúc ấy vẫn khá căng thẳng. Nhưng sau đó, tôi không chỉ nhìn vào vấn đề tiền bạc mà còn yêu cầu người đàn ông phải có kiến thức, có trình độ. Nếu mà anh ấy biết tiếng Anh thì tôi càng coi trọng hơn. Điều này dường như khá khó, vì tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ, không có trường đại học nên tôi cảm thấy những người có bằng cấp, học vị cao thật khác biệt.

Bây giờ suy nghĩ của chị ra sao?

Giờ đây, tôi thấy cha mình chính là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới. Ông không chỉ cao to, đẹp trai mà còn tốt bụng. Cha tôi từng đi lính, rất thông minh, có trí nhớ tốt và là con người nghiêm khắc. Khó có thể tìm thấy một người đàn ông tốt như ông. Cha tôi đối xử với mẹ tuyệt vời và chưa bao giờ phản bội bà.

Mặc dù trong cuộc sống hai người không tránh khỏi những lúc căng thẳng, nhưng khi mẹ ốm, cha luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Tôi muốn tìm một người đàn ông như vậy, một người đàn ông sẵn sàng để tôi bắt nạt cả cuộc đời. Một người đàn ông hào phóng, sống có cam kết và tôn trọng người phụ nữ.

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lần đầu tiên chị biết yêu là khi nào?

Lúc tôi đang học đại học, 22 tuổi. Khi đó, mọi người luôn miệng nói Học viện Hý Kịch chẳng có lấy nổi một cô gái trinh. Tôi tròn mắt, miệng không nói nên lời vì thẹn thùng nhưng trong bụng lại nghĩ ai bảo là không có. Hồi đó tôi rất trong sáng, được gia đình giáo dục nghiêm khắc nên nghĩ chuyện yêu đương là điều gì xấu xa lắm.

Thế nhưng tôi chợt nhận ra mình rất thích anh ấy. Tôi nhớ những lúc anh ấy mỉm cười. Giữa chúng tôi rất đơn giản và không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi biết anh ấy đã có bạn gái, mối quan hệ của họ không tốt. Tôi viết một bức thư tình cho anh nhưng anh không trả lời. Tôi đã vô cùng buồn bã.

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Quan điểm của chị về tình dục tương đối bảo thủ phải không?

Quan niệm về tình dục với đàn ông và đàn bà luôn khác biệt. Đàn ông có thể lên giường với ai đó dù không xuất phát từ tình yêu còn phụ nữ lại làm chuyện ấy dựa trên cơ sở tình cảm. Nếu không có tình yêu thì chuyện lên giường với phụ nữ quả thật đau đớn. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy, mỗi người mỗi khác, không có gì trong cuộc sống là hoàn hảo và cũng không có đúng hay sai ở đây hết.

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Có phải chị vẫn thụ động chấp nhận số phận?

Không còn cách nào khác. Tôi luôn tưởng tượng rằng một ngày nào đó, tôi bất ngờ gặp được tình yêu của mình. Tôi thuộc chòm sao Song Ngư, tôi vẫn tin vào số phận và chờ đợi.

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục

Lý Băng Băng tiết lộ về chuyện trinh tiết và tình yêu | Lý Băng Băng giữ trinh tiết,Lý Băng Băng nói về trinh tiết và đàn ông,Lý Băng Băng và tình dục


Theo Công lý


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.